Thể thao

Granit Xhaka gợi lại chuyện cũ, fan M.U đau lòng

Tân binh Arsenal, Granit Xhaka thừa nhận chiến thắng 2-1 của Basel trước Man United ở Champions League 2011 là trận đấu mà anh nhớ nhất trong sự nghiệp.

Tân binh Arsenal, Granit Xhaka thừa nhận chiến thắng 2-1 của Basel trước Man United ở Champions League 2011 là trận đấu mà anh nhớ nhất trong sự nghiệp.

Granit Xhaka là trụ cột của CLB quê nhà Basel trước khi đến Borussia Monchengladbach năm 2012. Khi đó, anh cùng Basel chơi rất hay, cầm hòa 3-3 với Man United tại Old Trafford và đánh bại Quỷ đỏ thành Manchester 2-1 ở Thụy Sĩ.

Granit Xhaka nói trên Arsenal TV: "Tôi nghĩ khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi là chiến thắng trước Man United cùng Basel.

Chúng tôi chơi ở Manchester và hòa 3-3. Sau đó, chúng tôi đá sân nhà ở trận lượt về và giành thắng lợi 2-1, qua đó loại họ khỏi vòng knock-out để đi tiếp.

Đó là một sự kiện lớn. Basel là CLB nhỏ hơn Man United rất nhiều nhưng lại đánh bại họ. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời."

Theo Minh Tuấn (Tinthethao365.com.vn/Thể Thao Việt Nam)