Thể thao >> Champions League

Góc quay cho thấy Man City đã bị cướp trắng một suất bán kết Champions League như thế nào

Tranh cãi tiếp tục nổ ra về bàn thắng quyết định của Fernando Llorente giúp Tottenham Hotspur vượt qua Man City để có mặt tại bán kết Champions League.

Phút 73, từ quả đá phạt góc của Kieran Trippier, Fernando Llorente bật cao dứt điểm cận thành làm tung lưới Ederson Moraes, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho Tottenham Hotspur. Các cầu thủ Man City và cả HLV Pep Guardiola phản ứng dữ dội khi cho rằng tiền đạo người Tây Ban Nha đã dùng tay chơi bóng.

Góc quay cho thấy Man City đã bị cướp trắng một suất bán kết Champions League như thế nào

Đây là tình huống vô cùng nhạy cảm và phải mới gần 5 phút xem lại tình huống, trọng tài Cuneyt Cakir mới đưa ra quyết định cuối cùng. Vị vua áo đen này cho rằng Llorente đã ghi bàn bằng đùi, và bàn thắng là hoàn toàn hợp lệ.

Chính bàn thắng này của đã "giúp" Tottenham Hotspur có trận thua vừa đủ 3-4 trước Man City. Dù nhận thất bại nhưng Gà trống vẫn giành vé vào vòng bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách (hòa 4-4 sau 2 lượt trận).

Và tranh cãi được đẩy lên đỉnh điểm khi mới đây, trên trang twitter cá nhân, nhà báo ESPN, Craig Burley đã cung cấp 1 góc quay khác ở pha bóng trên mà trọng tài Cuneyt Cakir không được xem lại trong trận. So với băng VAR sử dụng trong trận, góc quay này cho thấy bóng rõ ràng chạm vào tay Llorente.

Những góc quay mà trọng tài Cuneyt Cakir được thấy trước khi đưa ra quyết định

Còn đây là góc quay cho thấy bóng đã chạm tay Llorente

Sau trận đấu, nhiều cựu danh thủ đã lên tiếng khẳng định đây không phải là bàn thắng hợp lệ của Tottenham Hotspur. Cựu danh thủ người Anh Alan Shearer cho biết: "Tôi rất ngạc nhiên với quyết định công nhận bàn thắng đó. Chắc chắn bóng đã chạm tay anh ta rồi mới đến hông trước khi vào lưới. Tôi cho rằng đó là pha lập công không hợp lệ".

Huyền thoại của MU, Rio Ferdinand cũng có đồng quan điểm: "Fernando Llorente không dùng tay để ghi bàn, cậu ấy tiếp bóng bằng đùi. Nhưng trước khi bóng tìm đến đùi của cậu ấy thì nó đã đi qua tay của Llorente. Tôi nghĩ rằng đó là một bàn thắng không hợp lệ, trọng tài đã đứng về phía Tottenham".

"Trọng tài đã xem lại VAR rất nhiều lần, ông ấy đắn đo trong việc công nhận hay từ chối bàn thắng. Tôi nghĩ rằng ông ấy phân vân trong quyết định của mình, có lẽ ông ấy đưa ra quyết định dựa vào cảm tính nhiều hơn".

Duy Anh (SHTT)