Thể thao >> Thể thao trong nước

Giữa tin đồn Bùi Tiến Dũng về HAGL, liệu có kịch bản 'huynh đệ tương tàn' ở V.League?

Hôm qua, rất bất ngờ khi xuất hiện một vài phỏng đoán cho rằng Bùi Tiến Dũng đang muốn rời CLB Thanh Hóa để về với HAGL.

Tin đồn Bùi Tiến Dũng về HAGL

Tin đồn này bắt nguồn từ bức ảnh Bùi Tiến Dũng tươi cười nói chuyện với BHL HAGL tại quán cafe của Công Phượng ở Pleiku. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đó để phỏng đoán rằng Dũng muốn "nhảy đội" e có phần quá thiếu cơ sở.

HAGL là một đội bóng rất tử tế, vì thế không có chuyện BHL và lãnh đạo của họ ngang nhiên "mồi chài" cầu thủ đội khác theo cách như thế. Bản thân Bùi Tiến Dũng cũng không dại dột đến độ tự mình đi tìm bến đỗ mới theo cách lộ liễu thế này.

Giữa tin đồn Bùi Tiến Dũng về HAGL, liệu có kịch bản 'huynh đệ tương tàn' ở V.League?

Nên biết, CLB Thanh Hóa có ơn rất lớn với Bùi Tiến Dũng và cũng luôn sẵn sàng tưởng thưởng hậu hĩnh thủ môn này sau các chiến công ở U23 Việt Nam.

Hiện tại, dù đang xoay tua Dũng cùng 2 thủ môn đàn anh là Thanh Thắng và Bửu Ngọc, Thanh Hóa cũng đã xác định thủ thành của đội U23 sẽ là con tính dài hơi trong khung gỗ của đội. Sau lùm xùm về tiền quảng cáo hồi đầu năm, dĩ nhiên Bùi Tiến Dũng hiểu Thanh Hóa có quyền lực như thế nào để giữ chân cầu thủ họ muốn.

Liệu có kịch bản "huynh đệ tương tàn" ở V.League

Bỏ qua tin đồn vô căn cứ về chuyện Bùi Tiến Dũng muốn sang HAGL, câu hỏi đáng đặt ra lúc này là liệu vào 17h00 hôm nay, Bùi Tiến Dũng có được ra sân đối đầu với đội bóng phố Núi? Nếu có thì đây sẽ là kịch bản hết sức hấp dẫn, khi Dũng tái ngộ các dàn anh ở U23 Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn.

Ở lượt đi V.League 2018, Tiến Dũng cũng bắt chính trận gặp HAGL và để thua đúng 1 bàn, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, sau siêu phẩm sút xa của Công Phượng.

Vừa trở lại V.League, Bùi Tiến Dũng lập tức làm nền cho siêu phẩm của Công Phượng

Sau trận thua đầy kịch tính 3-4 trên sân Hà Nội, thất bại trước HAGL kéo theo 2 trận đấu tồi tệ khác cho Thanh Hóa, là trận hòa 1-1 với đội bét bảng Nam Định và thua 0-2 Hải Phòng.

Ở lần gặp lại này, Thanh Hóa sẽ đối mặt HAGL với một khí thế khác. Họ vừa thắng SLNA tới 4-0 để đoạt vé vào Chung kết Cúp Quốc gia. Ưu thế tinh thần khả năng sẽ giúp các ngôi sao đội khách chơi một trận hay hơn trước HAGL so với lượt đi, và đó là cơ hội để Bùi Tiến Dũng "phục hận" Công Phượng.

Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu dự báo rằng Bùi Tiến Dũng sẽ không ra sân chiều nay. Ở trận thắng SLNA, Bửu Ngọc đã chơi tốt và bảo vệ sạch lưới. Trong khi đó, Dũng trải qua 2 trận thua ở Asiad 2018, rồi sau đó trở về và tốn thời gian tham gia một số chương trình cũng như nghỉ ngắn ngày. Sự hòa nhập của Dũng với CLB Thanh Hóa có lẽ vẫn cần thêm thời gian.

Chính bức ảnh Bùi Tiến Dũng chụp cùng BHL HAGL cũng là một tín hiệu khác cho thấy thủ môn này sẽ không bắt chính chiều này. Có lẽ vì sẽ không ra sân nên Bùi Tiến Dũng mới thoải mái ngồi với "đối thủ" như vậy.

Kịch bản huynh đệ U23 tương tàn trong trận HAGL vs Thanh Hóa có thể không diễn ra giống lượt đi, nhưng đại chiến giữa 2 đội vẫn là cực kì đáng xem. Ngoài Xuân Trường, có lẽ HAGL sẽ đều sử dụng các cầu thủ vừa trở về từ Asiad, vì những trận cuối ở V.League là vô cùng quan trọng để họ đạt mục tiêu lọt vào top 5. Hiện HAGL đang đứng ở vị trí thứ 7 với 27 điểm sau 20 trận.

Những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương cũng không phải thi đấu quá thường xuyên ở Asiad nên thời gian qua là đủ cho họ phục hồi thể lực.

Về phía Thanh Hóa, tham vọng vô địch đã bị vứt đi từ lâu, nhưng CLB được mệnh danh Chelsea Việt Nam này đang trong quá trình tìm lại chính mình và khẳng định vị thế ông lớn. Dĩ nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Đức Thắng sẽ là vươn càng cao trên BXH càng tốt, để làm động lực chinh chiến chức vô địch V.League mùa sau.

V.League 2017, HAGL thua Thanh Hóa cả 2 trận với tỷ số 2-3 (sân nhà), 5-3 (sân khách). Trận thua 2-3 trước Thanh Hóa trên sân Pleiku mùa trước là một vệt đen đáng quên của HAGL. Ngoài chiếc thẻ đỏ của A Hoàng ở phút 60, về cuối trận có thời điểm BHL và BLĐ HAGL chỉ đạo các cầu thủ bỏ đá để phản ứng trọng tài.

Rất may, Văn Toàn đã tỉnh táo thúc động đồng đội tiếp tục thi đấu và làm "hạ hỏa" "người lớn", qua đó tránh được án phạt vì hành vi phản cảm. Sau trận này, HAGL không phải nhận án phạt, nhưng BLĐ CLB phố Núi đã phải lên tiếng xin lỗi NHM. Hy vọng rằng khi đôi bên gặp lại ở Pleiku, sẽ không có sự cố đáng tiếc nào giống năm ngoái.

Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)