Thể thao

‘Giang nói đợi khỏi bệnh, con cho mẹ ăn Tết lớn’

Nằm trên giường bệnh trong lúc sức khỏe suy kiệt, Hoàng Hà Giang khát khao được sống, để thực hiện những dự định tốt đẹp cho người mẹ mà cô hết mực thương yêu.

Nằm trên giường bệnh trong lúc sức khỏe suy kiệt, Hoàng Hà Giang khát khao được sống, để thực hiện những dự định tốt đẹp cho người mẹ mà cô hết mực thương yêu.
Tối 7/12, nữ võ sĩ taekwondo đoạt HCB ASIAD 2006 qua đời ở tuổi 24, sau hơn 8 năm chống chọi với bệnh tật. Thi thể của cô được quàn tại Nhà tang lễ quận 4. Chiếc quan tài của VĐV vắn số đặt tại một góc nhỏ, giữa nghi ngút khói hương, xen lẫn tiếng kinh cầu.
 
Trong căn phòng rộng, lạnh lẽo chỉ có mẹ Giang cùng một vài ba người bạn trông nom, đón khách đến viếng. Họ gần như thức trắng đêm bởi Hoàng Hà Giang mới được liệm lúc 6h sáng 8/12. Trong đêm, điện tại nhà tang lễ cúp không có lý do, khiến việc lo hậu sự gặp khó khăn.
 
Chia sẻ về người con duy nhất, bà Lâm Thị Phương Chinh phải rất kìm lòng mới ngăn được dòng nước mắt chực rớt. Với bà, Hoàng Hà Giang là cô gái ít nói nhưng tràn đầy tình cảm.
 
“Cách đây 2 tuần, cháu đau bụng dữ dội đến nỗi ngất đi. Cầm tay tôi, cháu hỏi: “Có phải con sắp chết không mẹ?”. Tôi gạt đi. Rồi cháu nói: “Đợt con điều trị đợt này cho hết bệnh, rồi con cho tiền để mẹ ăn Tết lớn. Dự định đó, chẳng bao giờ làm được nữa rồi…”, bà ngậm ngùi.
 
Bà cho biết mình sống ở quê nhà Vĩnh Long, còn Giang ở cùng ngoại và dì ở chung cư trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4. Cách đây 2 tuần, nữ võ sĩ đoạt HCB ASIAD đau bụng phải cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc đầu, Hoàng Hà Giang muốn giấu không cho mẹ biết nhưng sự ngập ngừng trong cuộc điện thoại khiến bà biết có chuyện không ổn với con gái.
 

Mẹ Hoàng Hà Giang đang lo hậu sự cho con gái. Ảnh: Nguyễn Quang

 
“Sau khi mổ, cháu không tỉnh vì sức đề kháng không có (ảnh hưởng của việc uống thuốc trị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống – pv). Cháu biết tôi nhưng không thể nói chuyện. Biết không thể cứu được, bệnh viện trả cháu về gia đình sáng 7/12. Đến nhà, cháu bất ngờ mở mắt làm tôi với mọi người mừng thầm cháu sẽ sống thêm một thời gian nữa. Nhưng rồi cháu lịm dần rồi đi vào tối đó”, bà Chinh nhớ lại.
 
Từ lúc biết con bị bệnh Lupus ban đỏ, bà Chinh giấu tiệt Hoàng Hà Giang về việc uống thuốc điều trị thì nội tạng sẽ bị phá hủy hết. Bà để cho con gái làm những chuyện mình thích, vui vẻ mà sống. Và Giang đã sống rất đẹp giữa muôn vàn bi kịch xảy đến với mình. Chia tay sàn đấu taekwondo ở tuổi 17, VĐV sinh năm 1991 này đã làm mọi cách để tạo dựng cho mình một tương lai khác.
 
Cô đi học đồ họa, dạy võ, làm thêm ở hồ bơi, hội taekwondo TP HCM… để kiếm tiền uống thuốc và phụ giúp mẹ. Sau khi nằm nhà hơn 8 tháng vì bị gãy chân cuối năm 2013, Giang lập tức đi làm thêm, tự mở shop bán quần áo trực tuyến để trang trải cuộc sống. Cô tự lo được cho mình, cho tiền mẹ để mua sắm và thuốc thang cho bà ngoại. Giang đã sống với những gì đẹp nhất.
 
Ít người biết rằng, cha mẹ Giang đã chia tay từ khi cô còn bé. Dù vậy, vận động viên sinh năm 1991 không oán hận cha mình, mặc cho ông đã không cho cô một mái ấm trọn vẹn. “Những năm gần đây, cha nó ốm đau thường xuyên. Nó biết nên nhiều lúc cũng phụ tiền để biếu cho cha mua thuốc”, mẹ cô chia sẻ.
 
Hoàng Hà Giang nằm xuống nhưng cha cô – ông Hoàng Thanh Huy không thể có mặt để đưa tiễn bởi ông cũng đang bị bệnh nặng: “Tôi tưởng ổng đi trước con Giang rồi. Ông ấy mới cấp cứu ở bệnh viện Bình Dân vì chân đi không được, rối loạn nhịp tim. Tôi không báo cho ông ấy biết vì sợ ông ấy sốc. Có lẽ, lo xong hậu sự rồi tôi mới nói…”, bà Chinh tâm sự.
 
Những năm qua, nữ võ sĩ từng 2 lần đoạt HCV giải trẻ thế giới sống nhờ sự bao bọc của gia đình, bè bạn và đến cuối đời cô vẫn muốn trọn nghĩa ân tình. “Tôi hỏi cháu, hay mẹ đưa con về Vĩnh Long với mẹ nhưng cháu chỉ nói, thôi để con ở đây với bạn bè…”. Theo tâm nguyện đó, linh cữu của Hoàng Hà Giang sẽ đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh (TP HCM) sáng 10/12.
 
>> Cuộc đời bi kịch của nhà vô địch taekwondo Hoàng Hà Giang
>> Nữ võ sĩ taekwondo Hoàng Hà Giang mất ở tuổi 24
 
Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)