Thể thao

Ghi 2 bàn trong 3 phút, Bỉ vất vả thắng ngược Na Uy

Thầy trò HLV Marc Wilmots kết thúc đợt giao hữu trước Euro bằng một chiến thắng nhưng với tư cách ứng cử viên của chức vô địch, Bỉ vẫn để lại nhiều vết gợn.

Thầy trò HLV Marc Wilmots kết thúc đợt giao hữu trước Euro bằng một chiến thắng nhưng với tư cách ứng cử viên của chức vô địch, Bỉ vẫn để lại nhiều vết gợn.
 

Sự thiếu hụt lực lượng hậu vệ đủ tin tưởng khiến HLV Wilmots liên tục phải đẩy cặp Jan Vertonghen và Toby Alderwiereld ra cánh. Bộ đôi cầu thủ Tottenham vốn dĩ sở trường đá trung vệ nên thi đấu ở cánh là một vai trò lạ lẫm. Cuối cùng, phải mãi đến trận này, họ mới lại được đá cạnh nhau.

Trên hàng tấn công, tuyển Bỉ vẫn có đầy đủ những gương mặt đáng chú ý nhất, bao gồm Witsel, Nainggolan, Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens.

Xét về thống kê thành tích đối đầu và phong độ gần đây, Bỉ là “ngáo ộp” so với Na Uy. Quỷ đỏ đã thắng 13, hòa 4 và chỉ thua 3 trận trong 20 trận trước cuộc gặp Na Uy. Trong khi đó, Na Uy lại thể hiện bộ mặt bạc nhược khi mới thắng đúng 2 trận sau 7 trận vừa qua. Trước trận này, xét về thành tích đối đầu, Bỉ cũng chiếm ưu thế với thành tích thắng 5, hòa 3.

Bước vào trận đấu, ưu thế về đẳng cấp và phong độ được tuyển Bỉ sớm cụ thể hóa thành bàn thắng. Ngay phút thứ 2, trung phong Lukaku đã mở tỷ số cho “Những chú quỷ đỏ”. Có bóng sát vạch 16,5 mét, tiền đạo thuộc biên chế Everton dẫn bóng đi ngang sân rồi thực hiện cú sút trái phá khiến thủ môn của Na Uy tuy chạm được tay vào bóng nhưng cũng đành đứng nhìn bất lực.
 

Ghi 2 ban trong 3 phut, Bi vat va thang nguoc Na Uy hinh anh 1
Lukaku ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty.


Có bàn thắng dẫn trước, đội chủ nhà càng đá sung hơn và gần như không cho đội khách có giây nào để thở. Phút thứ 9, ở khoảng cách gần 20 mét, Axel Witsel tung cú cứa lòng chân phải khá mạnh và bóng bay chệch cầu môn trong gang tấc. Trước cơn cuồng nộ của Bỉ, Na Uy vẫn đứng vững và thậm chí còn tổ chức các đợt phản công đánh trả đối phương.

Đến phút 21, bất ngờ đã xảy ra. Stefan Johansen cướp bóng trong chân Nainggolan lóng ngóng rồi chuyền thuận lợi cho King lạnh lùng thực hiện pha đặt lòng cực tinh tế chìm vào góc xa, đánh bại thủ thành Thibaut Courtois.

Có bàn thắng gỡ hòa, Na Uy tự tin triển khai thế trận phòng ngự tầng tầng lớp lớp. Hàng phòng ngự kín đặc khiến những đôi chân Bỉ đắt giá chỉ có thể loanh quanh bế tắc ngoài vòng cấm. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Ngay đầu hiệp 2, Na Uy lại tạo thêm bất ngờ. Tiền đạo sinh năm 1994 Veton Berisha dẫn bóng từ cánh phải thẳng vào trung lộ mà không gặp bất cứ sự truy cản quyết liệt nào. Có vị trí thuận lợi, anh tung cú đá bằng chân trái đưa bóng đi vào góc cao khiến thủ thành Courtois đứng nhìn.

Choáng váng sau 2 bàn thua vỗ mặt, tuyển Bỉ bừng tỉnh và ào lên tấn công điên cuồng. Nhưng có thể nói thế trận tấn công của Bỉ là một mớ hỗn loạn. Họ không có 1 nhạc trưởng đích thực để điều tiết, phân phối bóng và đóng vai trò “linh hồn” trong lối chơi. Họ cũng chẳng có thủ lĩnh đúng nghĩa, một cầu thủ biết hô hào đồng đội, sau sự vắng mặt của Kompany. Cứ nhìn cách Wilmots buộc phải trao băng đội trưởng cho Hazard là đủ hiểu.

Dồn đội hình lên cao, tuyển Bỉ tạo ra nhiều cơ hội tốt, nhưng cũng giống trận gặp Mỹ ở vòng 1/8 World Cup 2014, Quỷ đỏ sút như để lấy số lượng. Mãi đến phút 70, nỗ lực của Bỉ mới được cụ thể hóa. Từ cánh phải, Kevin de Bruyne tạt bóng chuẩn xác cho Hazard lắc đầu nhẹ nhàng hạ gục thủ môn Na Uy.

Có bàn thắng gỡ hòa, Bỉ như được tháo nút thắt về tinh thần. Đúng 2 phút sau, từ quả đá phạt góc của Alderweireld, trung vệ Ciman đánh đầu nối gần mặt đất tung lưới Na Uy, ấn định tỷ số 3-2 cho chủ nhà Bỉ.
 

Ghi 2 ban trong 3 phut, Bi vat va thang nguoc Na Uy hinh anh 2
Tập thể tuyển Bỉ lao ra ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số của Ciman. Ảnh: Getty.


Chiến thắng vất vả đến toát mồ hôi trước Na Uy đã khép lại màn chạy đà tương đối tốt của Bỉ về mặt kết quả. Họ hòa Phần Lan 1-1, thắng Thụy Sĩ 2-1 và thắng Na Uy 3-2. Vậy nhưng về mặt thế trận, Bỉ vẫn cầm bóng nhiều nhưng tấn công thiếu hiệu quả.

Điển hình như trận hòa Phần Lan, “Qủy đỏ” cầm bóng 63%, hưởng 17 quả phạt góc nhưng chỉ thoát thua nhờ bàn thắng phút 89. Như đã nói ở trên, tuyến hậu vệ của Bỉ thủng lỗ chỗ, hàng tiền vệ hầu hết toàn người chơi kiểu công nhân cần cù và sau tất cả là thiếu thủ lĩnh tinh thần, một người dày dạn kinh nghiệm thật sự.

Sở hữu dàn sao hùng hậu bậc nhất hiện tại, nhưng trong quá khứ, Bỉ không có “số má” gì ở châu Âu. Tính riêng tại Euro, Bỉ đã vắng mặt ở 3 giải gần nhất (2004, 2008 và 2012). Giải năm 2000 được tham dự nhờ tư cách chủ nhà.

Bỉ chắc chắn là một ứng cử viên sáng giá cho cúp bạc Euro nhưng rõ ràng lúc này, họ có phần lép vế về kinh nghiệm quốc tế đỉnh cao khi đặt bên cạnh hai ứng cử viên khác là Pháp và Đức. Thậm chí có thể nói, Bỉ chưa sẵn sàng vô địch vì còn thiếu tố chất và bản lĩnh của một kẻ bá vương.

Ghi 2 ban trong 3 phut, Bi vat va thang nguoc Na Uy hinh anh 3
Đội hình ra sân của hai đội.


Một số thống kê sau trận đấu

Trong 13 trận gần nhất, Bỉ chỉ thua 2 trận, hòa 1 trận và thắng đến 10 trận.

Những chú quỷ đỏ ghi từ 3 bàn trở lên ở 7 trong 13 trận đã qua.

Bỉ chỉ nhận nhiều hơn 1 bàn thua ở 2 trận trong 13 trận đó.

Đội bóng của Marc Wilmots thắng 6, hòa 3 trong 9 lần đối đầu Na Uy gần đây.

Theo Anh Dũng (Zing.vn)