Thể thao

Federer lần thứ 10 vào chung kết Gerry Weber

Chiến thắng nhọc nhằn sau 2 loạt tie-break trước “gã khổng lồ” Ivo Karlovic giúp Fedex lần thứ 4 liên tiếp góp mặt trong trận tranh ngôi vương Gerry Weber.

Chiến thắng nhọc nhằn sau 2 loạt tie-break trước “gã khổng lồ” Ivo Karlovic giúp Fedex lần thứ 4 liên tiếp góp mặt trong trận tranh ngôi vương Gerry Weber.

VideoBán kết Gerry Weber 2015: Federer 2-0 Karlovic

 
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Roger Federer gặp rất nhiều khó khăn ở bán kết khi phải đối mặt với những cú giao bóng uy lực của Ivo Karlovic. Cả trận, “tàu tốc hành” phải hứng chịu tới 20 cú ace của tay vợt cao 2,12 m người Croatia và không một lần giành break thành công.
 
Tuy nhiên, bản lĩnh trong cả hai loạt tie-break vẫn giúp Federer vượt lên giành chiến thắng chung cuộc 2-0: 7-6(3), 7-6(4). Ở loạt “đấu súng” đầu tiên, Fedex tận dụng thành công lỗi giao bóng kép của đối thủ trước khi tung ra một cú trái tay chuẩn xác. Loạt tie-break trong set 2, huyền thoại người Thụy Sỹ cũng ghi điểm quyết định bằng một cú bắt volley trái tay đẹp mắt khác.
 

Federer nhọc nhằn hạ kỷ lục gia phát bóng, Ivo Karlovic tại bán kết Gerry Weber. Ảnh: Getty Images.

 
Chiến thắng sau 1 giờ 30 phút giúp Federer lần thứ 10 vào chung kết giải ATP 500 tổ chức tại Halle (Đức). Ở 9 lần trước đó, ngôi sao 33 tuổi giành 7 chức vô địch, trong đó có 2 danh hiệu liên tiếp gần đây.
 
Đối thủ cuối cùng của Federer cũng được xác định nhanh chóng sau đó. Andreas Seppi lần đầu tiên giành vé vào chơi trận chung kết Gerry Weber do Kei Nishikori xin bỏ cuộc. Hạt giống số 2 người Nhật dính chấn thương chân và không thể tiếp tục thi đấu khi đang bị dẫn 1-4 trong set 1.
 
Seppi không phải đối thủ quá xa lạ với Federer. Chỉ riêng trong năm nay, Fedex đã 2 lần chạm trán tay vợt hạng 41 thế giới. Tại vòng 3 Australian, “tàu tốc hành” bất ngờ nhận thất bại 1-3. Tuy nhiên, trong lần tái ngộ ở vòng 3 Indian Wells, huyền thoại người Thụy Sỹ đã trả sòng phẳng món nợ với chiến thắng 2-0.
 
Theo Thành Quảng (Zing.vn)