Thể thao

Fabregas vụt sáng, Chelsea loại Leicester ở vòng 3 Cúp Liên đoàn

Cú đúp của tiền vệ Cesc Fabregas trong hiệp phụ giúp Chelsea vượt qua Leicester với tỉ số 4-2 trên sân khách, qua đó đặt chỗ ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh.

Cú đúp của tiền vệ Cesc Fabregas trong hiệp phụ giúp Chelsea vượt qua Leicester với tỉ số 4-2 trên sân khách, qua đó đặt chỗ ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh.
 
 
GHI BÀN
 
LEICESTER: Okazaki (17’, 34’)
 
CHELSEA: Cahill (45+2’), Azpilicueta (49’), Fabregas (92', 94')
 
THẺ ĐỎ:  Wasilewski (89’)
 
VIDEO: Leicester 2-2 Chelsea (hiệp phụ 0-2)

Đúng như dự báo, cả hai bên đều xoay tua lực lượng tại sân chơi không quá quan trọng. Với Chelsea, HLV Antonio Conte cho hàng loạt trụ cột ngồi ngoài như Oscar, Diego Costa, Hazard, Willian, Kante. Trong khi đó, bộ ba tấn công hàng đầu của Leicester là Vardy, Mahrez và Slimani cũng vắng mặt trong đội hình xuất phát.
 
Một điểm đáng chú ý tại hàng thủ Chelsea là màn ra mắt của hậu vệ trái Marcos Alonso. Tuy nhiên, việc lắp thêm một mắt xích mới lại tạo ra tác dụng ngược khi hàng phòng ngự vốn kém chắc chắn của The Blues càng trở nên lủng củng. Bàn thua đầu tiên ở phút 17 là ví dụ điển hình: thủ thành Begovic ra vào lúng túng còn các hậu vệ xung quanh không bọc lót cho nhau. Hệ quả là một Okazaki nhỏ con đã thoát xuống đánh đầu đưa bóng qua vạch vôi.
 
Chelsea thực ra chơi không tồi và có phần lấn lướt đội chủ nhà. Song các học trò của Conte thiếu một chút sắc sảo trong các tình huống cuối cùng. Trong khi đó, Leicester mà cụ thể là tiền đạo người Nhật Bản Okazaki tận dụng rất tốt những cơ hội nhỏ nhất. Phút 34, hàng thủ Chelsea lại để xổng Okazaki mà người mắc lỗi chính là David Luiz. Cũng giống như tình huống mở tỷ số, cú sút của cầu thủ người Nhật Bản kịp đưa bóng qua vạch vôi trước khi hậu vệ Chelsea phá ra ngoài.
 
Dù sớm dẫn trước nhưng Leicester (giữa) đã để Chelsea gỡ hòa sau 90 phút thi đấu chính thức
Dù sớm dẫn trước nhưng Leicester (giữa) đã để Chelsea gỡ hòa sau 90 phút thi đấu chính thức
 
Các hậu vệ Chelsea liên tiếp mắc lỗi song cũng chính họ lập công chuộc tội. Vào phút bù giờ hiệp 1, trung vệ Cahill đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đây là bàn thắng quan trọng kích thích tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Conte. Chelsea bước vào hiệp 2 với khí thế bừng bừng và tạo ra áp lực lớn về phía khung thành Leicester. Và bàn thắng lại đến từ chân một hậu vệ. Lần này là Azpilicueta, với cú đá vô lê tuyệt hảo từ ngoài vòng cấm.
 
Quyết tâm giải quyết Leicester, Conte lần lượt tung thêm Diego Costa và Hazard vào sân. Trong đó, Diego Costa có pha thoát xuống dứt điểm cận thành nhưng không thắng được thủ thành Zieler. Trong thế trận cởi mở, cả hai bên đều không thiếu cơ hội kết liễu đối thủ. Musa của Leicester có một tình huống câu bóng qua đầu thủ môn Begovic nhưng tiếc rằng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. 
 
Không có thêm bàn thắng nào cho tới khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút chính thức. Tuy nhiên các CĐV Chelsea không phải chờ đợi lâu để tiếp tục ăn mừng. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, từ phút 92 đến phút 94, đội khách đã có liên tiếp 2 bàn thắng đều do công của tiền vệ Cesc Fabregas. Đầu tiên là kết quả của màn phối hợp tay ba với Hazard và Costa và sau đó là pha chớp thời cơ sau một tình huống lộn xộn trong khu vực 16m50 của đội chủ nhà.
 
Thắng ngược dòng 4-2, Chelsea xứng đáng có một suất ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn, cùng với đó là sự tự tin được tái tạo sau những kết quả kém thuyết phục gần đây.
 
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
 
Leicester: Zieler, Simpson, Wasilewski, Morgan, Chilwell, Gray (Amartey 90’), Drinkwater, King, Schlupp, Musa (Vardy 75’), Okazaki (Ulloa 74’).
 
Chelsea: Begovic, Azpilicueta, Cahill, David Luiz, Alonso, Loftus-Cheek (Diego Costa 67’), Matic, Pedro (Hazard 89’), Fabregas, Moses, Batshuayi (Chalobah 80’).
 
Theo Việt Hà (Bongdaplus.vn)