Thể thao

Fabregas bị đuổi, Chelsea thua tan nát

Tiền vệ Fabregas hành động ấu trĩ dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một, khiến nhà tân vô địch Chelsea thua "lấm lưng trắng bụng" 0-3 trên sân West Brom.

Tiền vệ Fabregas hành động ấu trĩ dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một, khiến nhà tân vô địch Chelsea thua "lấm lưng trắng bụng" 0-3 trên sân West Brom.

Được chơi trân sân nhà, đoàn quân của HLV Pulis nhập cuộc cực kỳ hưng phấn. Ngay phút thứ 5, Callum McManaman đã thử tài Courtois với cú sút căng ở góc hẹp.

Berahino dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số cho West Brom


Chính lối đá nhanh và mạnh dạn của đội chủ nhà khiến Chelsea lúng túng. Hệ quả là nhà tân vô địch Premier League phải nhận bàn thua từ khá sớm.

Sau pha đập nhả ăn ý ở trung lộ với đồng đội, Berahino tung ra cú sút xa cực kỳ quyết đoán vào góc hiểm, khiến nỗ lực bay người Courtois trở nên vô vọng.

Vượt lên dẫn trước, West Brom chủ động giảm nhịp độ, nhường khu trung tuyến cho các chàng trai áo vàng. Matic tìm kiếm vận may với cú nã pháo tầm xa nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 25, Chelsea tổ chức phản công thần tốc. Diego Costa dốc bóng xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược vào cho Hazard đá nối cận thành. May cho West Brom là bóng đi vọt xà.

Fabregas bị đuổi khỏi sân do chơi xấu
 
Trận đấu trở nên nóng bỏng khi Diego Costa sửng cồ với trung vệ McAuley. Khi trọng tài đang giải quyết tình huống thì Fabregas cố tình đá bóng trúng đầu một cầu thủ chủ nhà. Với hành vi không đẹp, tiền vệ người Tây Ban Nha bị đuổi khỏi sân ngay lập tức.

Chỉ còn thi đấu với 10 người nhưng những phút cuối hiệp một, Chelsea vẫn ép sân hòng tìm kiếm bàn gỡ. Felipe Luis thực hiện cú sút phạt sấm sét nhưng không thắng được Myhill.

Vừa bước qua giờ giải lao, Terry phạm lỗi với Berahino trong vòng cấm. West Brom được hưởng phạt đền và chính chân sút trẻ người Anh - Saido Berahino nhân đôi cách biệt từ khoảng cách 11m.

Đội chủ nhà tiếp tục trung thành với lối đá phòng ngự phản công. Dù thời gian kiểm soát bóng lên đến 75%, nhưng các học trò của Mourinho chưa thể tìm được đường vào khung gỗ Myhill.

Brunt ăn mừng bàn thắng thứ 3 vào lưới Courtois
 
 
Phút 57, Loic Remy tả xung hữu đột giữa vòng vây 4 hậu vệ chủ nhà trước khi kết thúc chân trái. Đen đủi cho tiền đạo người Pháp là bóng đập trúng cột dọc bật ra.

Đang dâng cao tìm kiếm bàn gỡ thì Chelsea tiếp tục nhận thêm cú đấm trời giáng. Từ pha dàn xếp phạt góc, Chris Brunt nã rocket trái phá vào góc gần, nâng tỉ số lên 3-0.

Sau bàn thua thứ 3, đội khách bị xuống tinh thần rõ rệt. Mourinho cũng không còn quá máu ăn thua khi dùng quãng thời gian còn lại để thử nghiệm các cầu thủ trẻ như Nathan Ake hay Brown.

Phút 73, Matic có cơ hội vàng gỡ bàn danh dự cho Chelsea. Tuy nhiên, cú đá nối ở cự ly gần của anh đã bị Myhill chặn đứng trước vạch vôi. Thảm bại 0-3, thầy trò HLV Mourinho cúi mặt rời The Hawthorns trong nỗi hổ thẹn.

Đội hình ra sân:

West Brom: Myhill, Dawson, McAuley, Olsson, Lescott, Brunt, Fletcher, Yacob, Morrison, McManaman, Berahino.

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Filipe Luis, Loftus-Cheek, Matic, Remy, Fabregas, Hazard, Diego Costa.

Bàn thắng: Berahino 9', 47' (pen), Brunt 60'.
 
>> Sao Chelsea bị tố tung “clip nóng” của gái trẻ lên mạng 
>> Sao M.U gây bão vì clip sex trong toilet

Theo Anh Tuấn (Thể Thao VietNamNet)