Thể thao

Everton 0-0 West Brom: Chia điểm tẻ nhạt

Chiếm thế thượng phong gần như cả trận, song Everton lại không thể mang về 3 điểm trọn vẹn trong cuộc tiếp đón West Brom đêm qua.

Chiếm thế thượng phong gần như cả trận, song Everton lại không thể mang về 3 điểm trọn vẹn trong cuộc tiếp đón West Brom đêm qua.

Everton tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng

 
Với lợi thế sân bãi, Everton ngay lập tức đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc, với quyết tâm cải thiện thành tích không thắng trong 5 trận tại Premier League gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Roberto Martinez đã gặp phải một hàng thủ được tổ chức vô cùng kín kẽ cùng lối chơi kỷ luật của West Brom.
 
Tuy nhiên, đội khách mới là những người có cơ hội đầu tiên. Phút 20, Andre Wisdom đe dọa khung thành Joel Robles sau một pha lặng lẽ xâm nhập vòng cấm. Không lâu sau đó, Kevin Mirallas của đội chủ nhà thử tài Ben Foster từ một cú đá phạt trực tiếp, trước khi Muhamed Besic tạo nên pha hãm thành thứ 2 của Everton từ một cú sút xa.
 
Kịch tính của trận đấu được đẩy cao vào những phút cuối hiệp 1. Khi 45 phút đầu tiên chỉ còn được tính bằng giây, trung vệ Joleon Lescott của West Brom lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về cơ hội mở điểm không thể tốt hơn dành cho Everton. Tuy nhiên, người được trao trọng trách bên phía đội chủ nhà là Mirallas lại sút bóng ra ngoài một cách cẩu thả.
 

Cú đá penalty không thành công của Mirallas

 
Bước vào hiệp 2, Mirallas đã được thay bằng Bryan Oviedo sau những màn trình diễn tệ hại, tuy nhiên, mọi chuyện không vì vậy mà diễn ra tốt đẹp hơn cho Everton, kể cả khi họ có sự góp mặt của Arouna Kone (vào thay Besic). Trận này, “chân chuyền” của Everton là Leighton Baines không thực sự nổi bật khi những đường phất bóng quen thuộc của anh liên tục bị chặn lại bởi hàng thủ đội khách.
 
Chia điểm tẻ nhạt tại Goodison Park, Everton và West Brom vẫn giữ nguyên vị trí của mình trên BXH Premier League, lần lượt là 12 và 14.
 
ĐỘI HÌNH RA SÂN
 
Everton: Robles; Coleman, Jagielka, Stones, Baines; Besic (Kone 79’), Barry, Naismith, Barkley, Mirallas (Oviedo 46’); Lukaku.
 
West Brom: Foster; Wisdom, McAuley, Lescott, Baird; Brunt, Yacob, Morrison (Sessegnon 65’), Gardner, Berahino (Dorrans 70’); Anichebe.
 
Theo Hoàng Mai (Bongdaplus.vn)