Thể thao

EURO 2016 & tâm thế đón vòng quay 12 năm kỳ quái

Có thể là một sự trùng hợp, nhưng rõ ràng kể từ năm 1968, cứ sau chu kỳ 12 năm thì bóng đá châu Âu thường được chứng kiến các hiện tượng kỳ quái.

Có thể là một sự trùng hợp, nhưng rõ ràng kể từ năm 1968, cứ sau chu kỳ 12 năm thì bóng đá châu Âu thường được chứng kiến các hiện tượng kỳ quái.
 
EURO 2016 & tâm thế đón vòng quay 12 năm kỳ quái
 
CHU KỲ CỦA NHỮNG CÚ SỐC
 
Tất cả bắt đầu từ năm 1968. Tại kỳ EURO đó, Nam Tư khiến á quân World Cup 1966 là Tây Đức bị loại ngay từ vòng bảng, vùi dập nhà vô địch châu Âu 60 Pháp 6-2 ở tứ kết và tiếp tục đánh bại ĐKVĐ thế giới Anh ở bán kết. Tuy nhiên, họ lại gục ngã sau... 2 trận chung kết trước Italia, những người đã vượt qua Liên Xô ở bán kết nhờ... tung đồng xu. Cũng trong năm này, châu Âu đã sững sờ khi lần đầu tiên một đội bóng Anh vô địch Cúp C1, là M.U.
 
12 năm sau, những điều điên rồ lại xảy ra. Tại EURO trên đất Italia, đội bóng lót đường Bỉ đã gây hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước khi thất bại trước Tây Đức. Cho đến nay, sự kiện này vẫn được coi là một trong những bất ngờ lớn nhất trong các kỳ EURO. Ở giải đấu cấp CLB, Ipswich Town vô địch UEFA Cup còn Nottingham Forest tiếp tục làm mưa làm gió và vô địch ở Cúp C1 năm 1980. 
 
Rồi đến 1992, một năm đầy những cú sốc. Đầu tiên là sau 26 năm mới lại có một đội bóng Tây Ban Nha vô địch châu Âu, là Barcelona (cũng là lần đầu của họ). Tại Anh, Leeds đăng quang sau 23 năm (và không bao giờ vô địch thêm lần nữa đến tận ngày nay). Ở EURO, những chú lính chì Đan Mạch đã viết nên câu chuyện thần tiên mà nếu muốn chứng kiến lần hai, phải đợi 12 năm nữa, với Hy Lạp 2004. Trên đất Bồ Đào Nha, Otto Rehhagel đã cùng “Tàu cướp biển” tấn công toàn lục địa và lấy đi chiếc cúp EURO danh giá. Cũng năm đó, Porto đăng quang bất ngờ ở Champions League.
 
Quá khứ đã chỉ ra rằng cứ lại sau 12 năm, EURO sẽ chứng kiến một sự kiện chấn động như Đan Mạch năm 1992 hay Hy Lạp 2004 (ảnh trên)
 
KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ
 
Bây giờ, vòng quay 12 năm lại đến. Trước khi EURO diễn ra, tất cả đã cuốn theo câu chuyện khó tin nhưng có thật của Leicester. Họ bắt đầu mùa giải với tỷ lệ vô địch là 5000/1, cao hơn cả khả năng vua nhạc rock & roll Elvis Presley còn sống (2000/1) hay quái vật hồ Loch Ness có thật (500/1). 
 
Vậy mà nó xảy ra thật, khiến các nhà cái xứ sương mù điêu đứng. Sau vụ này, họ thua lỗ tới 25 triệu bảng, mức thâm hụt tồi tệ nhất trong nhiều năm. Sau sự kiện này, Barry Orr, phát ngôn viên của nhà cái Betfair thừa nhận họ đã vi phạm nguyên tắc “không gì là không thể” và trong một số trường hợp, những thống kê và tính toán logic trở nên vô giá trị. 
 
Do đó, hãy sẵn sàng cho sự kiện không tưởng, đảo ngược mọi dự đoán xảy ra sắp tới. Ví dụ, ai dám chắc Albania, Hungary - cùng với tỷ lệ vô địch 250/1 - sẽ không là những Đan Mạch, hoặc Hy Lạp thứ hai? Nên nhớ rằng 12 năm trước, khả năng giành ngôi vô địch của Hy Lạp là 150/1, cao nhất trong số các đội tham dự EURO 2004. Chính vì thế, cơ hội luôn dành cho tất cả, kể cả Bắc Ireland. Trong lần đầu tiên tham dự ngày hội lớn ở châu Âu, Bắc Ireland chỉ nhận tỷ lệ 500/1. Nhưng trong một năm đầy rẫy các câu chuyện cổ tích, biết đâu số phận lại chọn họ để gây ra cú sốc? 
 
Tỷ lệ cho những chuyện cổ tích 
Nếu ai đó nghĩ rằng Anh và Xứ Wales sẽ gặp nhau ở chung kết, họ có thể gửi gắm niềm tin ở tỷ lệ 100/1. Trong trường hợp muốn phiêu lưu hơn nữa, hãy chọn Kyle Lafferty - tiền đạo của Bắc Ireland và chỉ ra sân 1 lần mùa vừa rồi ở Norwich - cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2016 với tỷ lệ 500/1, hoặc 300/1 cho Arda Turan của Thổ Nhĩ Kỳ, hay 66/1 cho Marcus Rashford sẽ trở thành Vua phá lưới. 
 
Theo Vịnh San (Bongdaplus.vn)