Thể thao >> Thể thao trong nước

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn'

“Khi tôi công khai những chuyện này, tôi chỉ muốn ông Hùng hiểu được vấn đề, bởi ông ấy luôn là người nói xấu tôi, trong khi tôi chẳng làm gì cả. Mọi vấn đề ở Hải Phòng đều do ông Hùng. Tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó cho các cầu thủ ở Việt Nam, nói lên những tiếng nói để lấy lại công bằng.

“Khi tôi công khai những chuyện này, tôi chỉ muốn ông Hùng hiểu được vấn đề, bởi ông ấy luôn là người nói xấu tôi, trong khi tôi chẳng làm gì cả. Mọi vấn đề ở Hải Phòng đều do ông Hùng. Tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó cho các cầu thủ ở Việt Nam, nói lên những tiếng nói để lấy lại công bằng.

Vấn đề với tôi bây giờ không phải là tiền nữa. Đây sẽ là tiền đề để cho những cầu thủ khác đấu tranh giành quyền lợi của mình trong tương lai.”, Steven khẳng định với phóng viên VnBongda về những sự thật liên quan đến nội tình ở CLB Hải Phòng mà anh sẽ công khai với mục đích đòi lại công bằng cho các cầu thủ bị đối xử bất công bấy lâu nay.

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn'
Stevens khẳng định anh công khai mọi chuyện để lấy lại công bằng cho bản thân mình và những cầu thủ khác đang bị chèn ép. Và anh chịu trách nhiệm hoàn toàn với những gì tiết lộ cho VnBongda

"ÔNG HÙNG HÀNH XỬ NHƯ MAFIA"

Vào ngày 12/08, anh bắt đầu chia sẻ trên facebook cá nhân chuyện CLB Hải Phòng và chủ tịch Trần Mạnh Hùng chèn ép và kỷ luật mình một cách vô lý. Vậy chính xác chuyện gì đang xảy ra giữa anh và Hải Phòng?

- Năm ngoái, tôi và Hải Phòng đã kí hợp đồng 2 năm với khoản lót tay là 80.000 USD/mùa. Thời hạn hợp đồng đến hết mùa giải 2019. Trong điều khoản cũng ghi rõ việc tôi sẽ nhận được toàn bộ số tiền này ngay từ đầu mùa. Tuy nhiên khi mùa giải bắt đầu, phía CLB có nói với tôi rằng đội gặp vấn đề về tài chính nên khoản tiền đó sẽ được thanh toán dần làm nhiều đợt. Tôi đã nhận được 50.000 USD. Sau một thời gian, tôi hỏi họ về việc thanh toán phần còn lại cho mùa giải này.

Văn bản đề nghị thanh toán đầu tiên tôi gửi cho CLB là vào tháng 6/2018. Do chưa nhận được câu trả lời nên tôi đã nhờ ông Lê Xuân Hải (Trợ lý ngôn ngữ của Hải Phòng-PV) liên lạc trực tiếp với chủ tịch Trần Mạnh Hùng và gửi cả văn bản qua đường bưu điện cho ông ấy.

Thế rồi ông Hải gọi điện cho tôi và nói rằng ông Hùng cho biết đội bóng sẽ chỉ trả 10.000 USD thay vì 30.000 USD như thỏa thuận. Tất nhiên tôi từ chối yêu cầu vô lý này. Tôi đã hỏi ông Hải nếu tôi chỉ nhận được 10.000 USD thì 20.000 USD còn lại sẽ đi về đâu? Nhưng ông ấy không trả lời được. Tôi đoán số tiền đó sẽ không ở lại CLB mà sẽ bị chuyển đi đến một nơi khác.

Sau đó ông Hải gọi cho tôi nói về việc ông Hùng tỏ ra khá giận dữ và họ yêu cầu tôi chuyển tới ở cùng với đội ở khách sạn. Tôi cảm thấy có gì đó mafia ở đây.

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 1
Thông báo kỉ luật được gửi đến cho Stevens từ trợ lý ngôn ngữ Lê Xuân Hải của Hải Phòng

Anh có nói ông Hùng hành xử “mafia”. Chính xác ở đây là ông ấy đã làm gì với anh?

- Mafia ở đây không phải kiểu bắn giết đâm chém gì. Ý tôi là cách hành xử của ông ấy. Tôi không đồng ý chuyện chỉ nhận 10.000 USD, thế là ngay lập tức bị kỉ luật và bắt vào khách sạn ở cùng với đội.

Fagan cũng gọi cho tôi. Người ta xếp tôi và Adriano ở chung một phòng, nhưng lại muốn mọi người kí vào một văn bản nói rằng tôi không chịu ở trong khách sạn vào ngày 13/08. Đấy chính là hành động mang tính mafia.

Tôi muốn gặp trực tiếp, mặt đối mặt với ông Hùng để nói chuyện nhưng không được. Chỉ có thể trao đổi qua chỗ ông Hải phiên dịch.

Nhưng ông Hùng có “bắn tin” nói gì với anh từ khi vụ việc xảy ra chưa?

- Tôi sợ người phiên dịch không diễn đạt được đúng những gì tôi muốn nói nên đã tự mình gửi rất nhiều tin nhắn cho ông Hùng. Nhưng ông ấy không hề trả lời tôi. Không bao giờ. Nhưng với những cầu thủ khác thì ông ấy có phản hồi. Như Adriano Schmidt chẳng hạn.

Ông ấy cũng không có mặt ở Hải Phòng để tôi có thể gặp trực tiếp được. Trong suốt 4 năm chơi bóng tại Hải Phòng, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện trực tiếp được với ông ấy là vào năm ngoái, khi phải giải quyết vấn đề bản sao hợp đồng để lo liệu hộ chiếu cho con trai tôi. Những lần khác đều là bắn tin qua phiên dịch.

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 2

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 3

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 4
Những tin nhắn Stevens gửi cho chủ tịch Trần Mạnh Hùng nhưng không hề nhận được phản hồi

Ở HẢI PHÒNG, CẦU THỦ KÍ HỢP ĐỒNG XONG CHỈ TRONG VÒNG 1S

Anh đã thi đấu ở Hải Phòng đến nay là mùa giải thứ 4. Những năm trước, anh có gặp vấn đề tương tự như thế này không?

- Những mùa trước mọi chuyện rất ổn. Tôi luôn nhận được toàn bộ tiền lót tay ngay từ đầu như thỏa thuận. Nhưng bắt đầu từ mùa giải 2017 thì bắt đầu có vấn đề xảy ra. Thực lòng tôi cũng không muốn công khai những chuyện này ra vì nó có thể làm ảnh hưởng tới hình ảnh của tôi và khiến cho những đội bóng khác ở Việt Nam không muốn chiêu mộ tôi nữa.

Nói về chuyện lương tại Hải Phòng, vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, họ chỉ trả cho tôi 4.000 USD mỗi tháng, trong khi lương của tôi là 8.000 USD. Tức là tôi bị mất đi một tháng lương và không biết số tiền đó đi về đâu. Tuy nhiên khi đó tôi chấp nhận chuyện này, bởi nó xuất phát từ việc tôi đã đăng tải đoạn video thể hiện sự thiếu tôn trọng với ông Hùng chủ tịch khi đến văn phòng CLB. Lúc ấy tôi đã rất tức giận và bị mất kiểm soát khi ông Hùng không đưa cho tôi giấy tờ cần thiết để làm hộ chiếu cho con trai mình.

Tôi nhớ chuyện đó xảy ra cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái. Anh có thể kể chi tiết vụ việc đó là như thế nào được không?

- Lúc ấy tôi cần bản sao hợp đồng lao động của mình để lo liệu hộ chiếu cho cậu con trai mới sinh của mình. nhưng ông Hùng đã không đồng ý cấp cho tôi. Sau đó tôi đã phải nhờ đến sự can thiệp của FIFA để giải quyết mọi chuyện. Ở Hải Phòng, không một cầu thủ nào được nhận lại bản copy hợp đồng của mình. Kể cả nội binh và ngoại binh.

Thế thì ở Hải Phòng người ta kí hợp đồng thế nào?

- Các cầu thủ Việt Nam họ cần việc làm, để kiếm tiền nuôi gia đình. Người ta đưa hợp đồng cho và họ đặt bút kí, không hề đọc điều khoản. Hợp đồng được kí chỉ trong vòng 1s.

Với tôi, tôi nhận thức được mình là một cầu thủ chuyên nghiệp nên mọi điều khoản tôi đều đọc. Bởi vậy nếu ông Hùng không muốn tôi ở lại đội bóng, ông ấy phải công khai những thỏa thuận giữa hai bên. Như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng ông Hùng không hề muốn như vậy.

Tất cả các cầu thủ Hải Phòng khi kí hợp đồng nếu muốn có một bản copy đều không bao giờ nhận được. Nên khi tôi cần bản copy, tôi đã phải kiện lên đến FIFA thì mới có được chúng. Khi đó FIFA đã gửi yêu cầu Hải Phòng trong vòng 2 tuần phải đưa cho tôi bản copy của hợp đồng, nếu không tôi sẽ trở thành cầu thủ tự do và ông Hùng đã buộc phải tuân theo.

Đoạn video Stevens đăng tải để thể hiện sự bức xúc của mình với chủ tịch Trần Mạnh Hùng vào ngày 11/8/2017

Tôi đã xem video mà anh đăng tải vào năm ngoái. Lúc đó anh tỏ ra rất bức xúc. Vậy tại sao anh vẫn tiếp tục ở lại Hải Phòng sau vụ việc như vậy? Có đội bóng nào ở Việt Nam từng liên hệ với anh chưa?

- Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến chuyện giải quyết rắc rối để lo liệu giấy tời cho con trai mình. Khi mọi thứ xong xuôi thì hợp đồng vẫn còn nên tôi tiếp tục ở lại Hải Phòng.

Có rất nhiều đội đã liên hệ với tôi xem có thể về chơi cho họ không? SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh rồi FLC Thanh Hóa. Nhưng khi đó tôi muốn phải giải quyết triệt đề mọi chuyện xảy ra ở Hải Phòng trước đã.

Đại diện của Than Quảng Ninh lúc ấy còn đến tận nhà tôi để trao đổi. Họ trả tôi 10.000 USD/tháng và kèm theo 100.000 USD phí lót tay mỗi mùa. Nhưng tôi không thể rời Hải Phòng được bởi còn đến 2 năm thời hạn hợp đồng.

Và trước đó có cả một đội bóng của Malaysia đã liên hệ với tôi vào mùa giải năm ngoái. Họ cam kết sẽ trả cho tôi mức lương 19.000 USD/tháng. Trong khi lương ở Hải Phòng của tôi bây giờ vẫn chỉ là 8.000 USD/tháng. Tôi đã nói với ông Hùng chủ tịch về việc có một đội bóng nước ngoài muốn mua tôi nhưng ông ta không đồng ý bán. Tôi hỏi luôn chuyện nếu tôi muốn giải phóng hợp đồng đã kí với Hải Phòng thì phải mất bao nhiêu tiền? Ông Hùng trả lời 100.000 USD. Tôi nghĩ là không có đội bóng nào có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để giải phóng hợp đồng cho một cầu thủ cả.

Còn ở thời điểm bây giờ, tôi có thể nói với anh rằng Than Quảng Ninh vừa mới liên hệ với tôi vào ngày 22/07 vừa qua.

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 5
Lời đề nghị từ Malaysia mà Stevens nhận được vào mùa giải trước

PHẠT CẦU THỦ VÌ KHÔNG ĂN TRƯA CÙNG ĐỘI, CỐ Ý THAY ĐỔI NGÀY KÝ TRONG VĂN BẢN KỈ LUẬT

Vậy nếu bây giờ Hải Phòng chủ động cắt hợp đồng, họ sẽ phải đền bù cho anh thế nào?

Tôi nghĩ là họ sẽ không cắt hợp đồng với tôi đâu. Vì nếu làm thế họ sẽ phải thanh toán toàn bộ lương và phí lót tay còn lại trong hợp đồng có thời hạn đến hết mùa sau.

Còn nếu tôi phá hợp đồng, có thể tôi sẽ phải đền bù. Vì thế tôi luôn phải quay video, ghi âm lại mọi thứ để chứng minh mình không vi phạm điều khoản hợp đồng hay kỉ luật của đội bóng để họ có thể bắt bẻ tôi. Nếu không có những thứ đó, họ sẵn sàng nói tôi đã không đến khách sạn trước 9h tối như yêu cầu hay những quy định khác đại loại như vậy. Họ đã phạt cấm tôi tập luyện, thi đấu và cắt mọi lương thưởng đó thôi.

Tôi đã gửi cho luật sư của mình để họ gửi lên FIFA về lệnh phạt này. Thực tế tôi chẳng vi phạm gì cả. Ông Hùng chủ tịch bắt tôi vào ở khách sạn của đội, tôi vào khách sạn ở. Họ bảo tôi có mặt trước 9h tối. Tôi có mặt trước 9h tối. Thế rồi họ bắt lỗi tôi vì không chịu ăn tối cùng cả đội ở khách sạn.

Cụ thể chuyện đó ra sao?

Tôi không thể ăn đồ ăn trưa ở đó được. Toàn là đồ rán, trứng rán, gà rán, quá nhiều dầu mỡ. Một cầu thủ bóng đá không thể ăn như thế được. Tôi nói với ông Hải phiên dịch tôi sẽ không ăn và quay lại phòng. Và thế là ngay hôm sau, họ gửi văn bản thông báo nói rằng tôi vi phạm kỉ luật CLB vì không ăn cùng đội.

Tôi thấy ở Hải Phòng chẳng có vấn đề gì cả. Từ đội bóng đến người dân thành phố. Mọi người đều rất thân thiện. Tôi ra ngoài cùng gia đình có rất nhiều CĐV nhận ra và xin chụp ảnh cùng. Nhưng dường như vấn đề nằm ở ban lãnh đạo. Đó cũng chính là điều tôi muốn làm rõ. Ban huấn luyện chẳng ghét bỏ gì tôi cả. Họ nói với tôi rằng “Stevens, we love you”. Nhưng khi ông Hùng có mặt, họ phải tỏ ra là không ưa tôi. Khi ông ta rời đi rồi, mọi thứ lại bình thường. Họ lại vui vẻ trở lại, hỏi thăm về bọn trẻ nhà tôi, gia đình tôi.

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 6

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 7

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 8

Steven nói về văn bản kỉ luật tiếp theo, khi phía CLB Hải Phòng cho rằng cầu thủ người Jamaica đã tiếp tục vi phạm kỉ luật CLB ở việc không có mặt ở phòng khách sạn được bố trí: "Họ nói tôi không ở trong khách sạn vào tối ngày 13/08. Nhưng sao họ có thể kí giấy này vào buổi sáng ngày 13/08 và nói tôi không ngủ ở đó vào tối 13/08. Adriano Schmidt có kí vào, nhưng tôi nghĩ cậu ấy cũng bị ép buộc. Khi tôi đến khách sạn vào ngày 11/08 theo yêu cầu, tôi đã nhắn tin cho Adriano vào lúc 8h54 tối, hỏi xem chìa khóa phòng ở đâu. Cậu ấy nói tôi sang phòng 213 lấy, còn cậu ấy và Fagan ra ngoài cả đêm. Điều đó chứng tỏ CLB không hề biết có ai ở khách sạn. Họ nói tất cả cầu thủ đều ở trong khách sạn lúc 9h tối. Nhưng những đoạn tin nhắn của tôi với đồng đội lại chứng minh điều ngược lại. Hơn nữa đội Hải Phòng đã di chuyển vào Vinh từ lúc 7h sáng ngày 13/08 để đá trận giao hữu với SLNA vào ngày 15/08. Adriano còn nhắn tin cho tôi nói về việc vẫn phải tập luyện sau 8h di chuyển trên xe. Rõ ràng ngày 13/08 đội đã không còn ở khách sạn Công Đoàn. Và số 3 ở tờ giấy cuối cùng, nó có vấn đề. Tôi đã liên lạc với ông Hải phiên dịch để hỏi về vấn đề này, và đúng là nó đã bị chỉnh sửa. Tại sao họ lại chỉnh sửa ngày như vậy?"

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 9
Tin nhắn hỏi chìa khóa phóng khách sạn của Stevens với Adriano Schmidt
Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 10
Tin nhắn của Stevens với Adriano Schmidt về việc đội vẫn phải tập sau khi mấy 8h để di chuyển
Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 11
Trợ lý ngôn ngữ Lê Xuân Hải thừa nhận ngày đã được sửa từ 12/08 thành 13/08

"MỌI NGƯỜI Ở CLB YÊU QUÝ TÔI, NHƯNG KHI CÓ MẶT ÔNG HÙNG THÌ PHẢI GIẢ VỜ GHÉT TÔI"

Theo như anh nói, mọi vấn đề đều do ông Hùng. Vậy thì có phải với những người còn lại, giả sử có thể họ thể hiện rằng họ ghét anh, thì cũng là do họ không thể làm khác được?

Tôi nghĩ là như vậy. Mọi người không có vấn đề gì với tôi. Tôi không nghĩ là HLV Trương Việt Hoàng ghét tôi đâu. Rồi HLV thủ môn hay các trợ lý khác, tôi nghĩ nói điều đó đều là thật cả. Tôi đến đây từ năm 2015 và anh có thể thấy tôi chơi tốt ra sao. Trước đây, khi mọi chuyện còn êm đẹp thì mối quan hệ giữa tôi và mọi người rất tốt. Còn từ mùa trước thì thực sự tôi không biết nó như thế nào nữa.

Tôi tin là HLV thực sự không có quyền hạn gì trong vấn đề này. Nếu không có mặt báo chí hay truyền thông, họ đều ủng hộ tôi. Nhưng vì bị ông Hùng chỉ đạo nên họ buộc phải nói những điều không hay về tôi với công chúng.

Trong một cuộc họp báo hồi đầu mùa, HLV Trương Việt Hoàng có nói rằng tôi chơi tệ. Chúng ta phải làm rõ vấn đề như thế này: chuyện chơi tệ nếu có phải là vấn đề của cả đội bóng. Fagan ghi được 6 bàn, tôi ghi được 5 bàn, Đình Bảo ghi được 5 bàn. Như vậy có nghĩa nếu Stevens chơi tệ, tức Fagan cũng chơi tệ, Đình Bảo cũng chơi tệ. Văn Lâm để thủng lưới tới 20 bàn sau 20 vòng đấu, thế thì sao không nói hàng thủ Hải Phòng đã chơi tệ?

Tại sao họ chỉ trích riêng mình tôi? Tôi đâu có chơi ở mọi ví trí trên sân. Mùa 2015 tôi ghi 15 bàn, Fagan chỉ ghi được 5 bàn. Sao chẳng ai nói Fagan kém cỏi?

Vậy anh nghĩ vì sao Fagan không bị chỉ trích? Liệu có phải do anh ta biết nghe lời hơn?

- Tôi với Fagan là một cặp thân thiết với nhau ở trên sân. Tất nhiên với mọi người có thể Fagan dễ mến hơn vì anh ta vẫn độc thân, còn tôi thì đã có gia đình rồi.

Còn trên sân, cậu ấy đảm nhận vai trò hoạt động rộng hơn tôi. Tôi chơi cao hơn và nhiệm vụ ghi bàn cũng được đặt nặng hơn. Nhưng tôi nghĩ vấn đề nằm ở việc lương của tôi cao hơn nêu mọi người đòi hỏi nhiều hơn. Nếu lương của tôi cũng như Fagan thì có thể sẽ không có vấn đề gì cả.

Anh hãy nhìn trang facebook của Hải Phòng, người chịu trách nhiệm nội dung ở đó là ông Hải phiên dịch ở đội. Những gì không tốt đăng tải lên trên đó về tôi cũng đều là do được BLĐ chỉ đạo cả. Tôi đã ở đây là mùa giải thứ tư rồi. Nếu tôi chơi tệ, nếu tôi là một người xấu, sao họ không kết thúc hợp đồng và buộc tôi rời đi.

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 12
"Giả dụ lương của tôi ở Hải Phòng chỉ 4.000 USD và lót tay chỉ có 40.000 USD/mùa, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp phải vấn đề gì", Stevens

Nhưng Fagan có gặp vấn đề gì về lương và lót tay giống như anh không?

- Tôi không muốn đề cập quá nhiều về Fagan. Nhưng tôi khẳng định lương của tôi là cao nhất ở Hải Phòng. Giả dụ lương của tôi ở Hải Phòng chỉ 4.000 USD và lót tay chỉ có 40.000 USD/mùa, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp phải vấn đề gì. Kể cả tôi có không ghi được bàn thắng nào.

Vào năm 2015, từ tháng 1 đến tháng 3, tôi đá 5 trận ghi được 5 bàn. Nhưng thời điểm ấy hợp đồng của tôi chỉ có thời hạn 1 năm. Khi đó tôi muốn gia hạn hợp đồng và được tăng lương nhưng ông Hùng chủ tịch tỏ ra tức giận và không đồng ý.

Thế rồi có một người đã liên lạc với tôi, nói rằng Hà Nội T&T muốn tôi về chơi cho họ. Sau đó tôi có nói điều này với ông Hùng. Cuối cùng ông ấy đồng ý việc gia hạn và tăng lương cho tôi.

Vậy còn khi ở Thái Lan, đại diện Hải Phòng có ai sang và họ đã hứa hẹn gì với anh vào năm 2014?

- Khi đó không chỉ có ông Hùng sang Thái Lan đưa ra đề nghị với tôi. Còn có người khác cao hơn, khá có tiếng nói ở thành phố đi cùng. Tôi không nhớ được tên của những người đó. Họ đến và xem tôi thi đấu. Rồi chúng tôi bàn bạc về các điều khoản hợp đồng. Từ trước đó tôi đã không phải ở trong khách sạn cùng đội và họ cũng cam kết điều đó khi tôi về Hải Phòng. Nhưng giờ đây họ lại lật lọng và phạt tôi vì điều đó khi tôi từ chối chỉ nhận 10.000 USD.

Khi ấy họ trả tôi 6.000 USD/tháng và lót tay 55.000 USD. Sau đó tôi thi đấu tốt mà hợp đồng lại chỉ có 1 năm nên rất nhiều CLB muốn mua tôi, nên sang năm 2016 tôi được tăng lương lên 8.000 USD/tháng và lót tay 60.000 USD. Những lần sau thì họ giữ nguyên lương và tăng lót tay cho tôi.

Errol Stevens: 'Ông Trần Mạnh Hùng đã hành xử mafia, nếu tôi nói hết, nhiều người sẽ gặp phải rắc rối cực lớn' - 13
Chủ tịch Trần Mạnh Hùng (áo xanh sọc trắng bên trái) khi trực tiếp qua Thái Lan "xem giò" Stevens vào năm 2014 (Ảnh: FBNV)

(Mời đọc giả đọc tiếp phần 2: "TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÔNG VINH NÓI TRONG TỰ TRUYỆN ĐỀU LÀ SỰ THẬT. VÀ NÓ ĐỀU ĐÃ XẢY RA VỚI TÔI")

Theo Trương Duy Anh (MASK Online)