Thể thao

Em bé ngủ trên lưng mẹ chờ mua vé xem Olympic VN

Ban tổ chức sớm đóng cửa trong khi dân "cò" cầm cả xấp vé đủ các mệnh giá và rao bán gấp đôi. Nhiều người hâm mộ xếp hàng nhưng đánh ra về tay trắng.

Ban tổ chức sớm đóng cửa trong khi dân "cò" cầm cả xấp vé đủ các mệnh giá và rao bán gấp đôi. Nhiều người hâm mộ xếp hàng nhưng đánh ra về tay trắng.
Chiều 13/3, hàng trăm cổ động viên xếp hàng trước sân Thống Nhất mua vé xem đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu (gặp Olympic Uzbekistan ngày 14/3). Tuy nhiên, ban tổ chức đóng cửa thông báo hết vé dù trước đó người hâm mộ nhận được thông tin mở bán vào 15h30.
 
Một em bé ngủ trên lưng mẹ khi chờ đợi mua vé xem đội tuyển Olympic thi đấu.
 
Khi nhân viên ở quầy thông báo đóng cửa, dân phe vé lại hoạt động nhộn nhịp. Họ cầm trên tay cả xấp, bán cao gấp đôi giá gốc.
 

Dòng người xếp hàng dài nhưng phòng vé không bán cũng không cử người ra thông báo để người hâm mộ ra về.

 
Nhiều người đến từ đầu giờ chiều, đứng dưới trời nắng để chờ đợi mua vé.
 
Giá mua suất dự khán khu vực A4-A5 được dân phe bán 200.000 đồng, các khán đài còn lại giá 150.000 đồng.
 

Anh Tuấn, nhà ở quận 10 cho biết, anh chấp nhận mua vé chợ đen với giá cao gấp đôi để ủng hộ các cầu thủ thi đấu.

 
Một khán giả mua được vé mời do dân "cò" bán lại với giá 450.000 mỗi cặp.
 
Anh Thắng (nhà quận 11) mệt mỏi xếp hàng chờ đợi để mua vé. “Tôi nghe thông báo chiều nay mở bán nhưng xếp hàng chờ đợi không thấy ai bán hết”.
 
Nhiều fan nữ cũng xếp hàng trước phòng vé để hy vọng được cổ vũ Olympic Việt Nam.
 

Lực lượng công an được huy động để ổn định trật tự khi người hâm mộ kéo đến ngày càng đông trước phòng vé SVĐ Thống Nhất.

 
Theo Nguyễn Quang (Zing.vn)