Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Đừng khóc nếu Liverpool không vô địch Premier League

Chưa có mùa Premier League nào mà Liverpool xứng đáng vô địch như mùa này. Tuy nhiên, nếu "The Kop" không thể bước lên ngai vàng, xin các cổ động viên Liverpool đừng tuyệt vọng.

Sau gần 1 năm chinh chiến, Premier League 2018/19 cũng chuẩn bị bước vào vòng đấu cuối cùng. Đây là mùa bóng mà biểu tượng một thời của bóng đá Anh, Liverpool thi đấu xuất sắc chưa từng thấy trong lịch sử câu lạc bộ.

Không cần tới vòng cuối Liverpool đã vượt tới 9 điểm so với kỷ lục về điểm số/mùa của chính họ. Và cũng chẳng cần tới vòng đấu cuối, thì "The Kop" cũng đã đủ điểm để vô địch tới 24 trong 26 mùa Premier League đã qua.

Đừng khóc nếu Liverpool không vô địch Premier League
Liverpool mùa này trình diễn thứ bóng đá đúng chuẩn của một nhà vô địch. Ảnh: Sky Sports.

Liverpool xứng đáng vô địch

Liverpool mùa này có nhiều thông số kỳ diệu. Họ đang là đội bóng thủng lưới ít nhất giải với trung bình chỉ 0,59 bàn thua mỗi trận. Họ ghi nhiều bàn thứ nhì (2,35 bàn mỗi trận). Cứ trung bình đến phút 30 của trận đấu Liverpool lại ghi bàn, và họ là đội bóng ghi bàn sớm thứ nhì giải đấu.

Liverpool đã trải qua tới 20 trận trắng lưới, nhiều nhất giải. Với tỷ lệ lội ngược dòng từ thua đến thắng lên tới 71,4%, "Lữ đoàn đỏ" vùng Merseyside là đội bóng lội ngược dòng giỏi nhất mùa này. "The Kop" 7 lần bị đối phương dẫn trước và chỉ thua đúng 1 trận trong số đó. Như vậy, với tỷ lệ thua trong thế bị dẫn trước chỉ là 14,2%, Liverpool đồng thời là CLB có tỷ lệ thua sau khi bị đối thủ ghi bàn thấp nhất giải.

Liverpool là đội bóng có cặp hậu vệ cánh hay nhất giải, nếu không muốn là hay nhất châu Âu: Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson. 2 hậu vệ này đã đóng góp tới 22 đường kiến tạo thành bàn mùa này - nhiều hơn bất kỳ cặp hậu vệ cánh nào ở châu Âu mùa 2018/19.

Liverpool sở hữu trung vệ hay nhất mùa Virgil van Dijk, bộ 3 tấn công tuyệt vời nhất giải (Mane - Firmino - Salah), tuyến giữa ổn định bậc nhất. Tựu chung lại, cả về thành tích lẫn lực lượng của Liverpool đều thuộc về diện mạo của đội bóng vô địch.

Đừng khóc nếu Liverpool không vô địch Premier League - 1
Đây là mùa bóng Liverpool xứng đáng vô địch hơn bất kỳ mùa nào trong lịch sử. Ảnh: Reuters.

Vậy nên sẽ là tội ác nếu Liverpool không vô địch Premier League mùa này. Chúng ta biết rằng ngay cả thành phố Manchester - nơi được mặc định là ghét Liverpool nhất trong tất cả các thành phố ở Anh - cũng có tới 36% người hâm mộ (NHM) muốn "The Kop" vô địch mùa này. Đây là kết quả của cuộc thăm dò ý kiến do Paddy Power thực hiện trên khắp biên giới nước Anh.

Một vài chuyên gia cho rằng nếu Liverpool không thể đăng quang mùa này, 2018/19 sẽ mãi trở thành vết sẹo trong lòng tin của cả các cầu thủ lẫn NHM "The Kop". Nếu đến mùa bóng mà Liverpool chơi xuất sắc hơn tới 24 trong 26 đội bóng từng là nhà vô địch Premier League mà họ vẫn không vô địch nổi, thì đến bao giờ người Liverpool mới biết đến cảm giác ngồi lên ngai vàng Premier League.

Đừng khóc cho "The Kop"

Tuy nhiên, đừng khóc cho "The Kop" làm gì. Bởi về mặt lý thuyết, thì đội bóng có thể vượt qua Liverpool để vô địch mùa này hẳn phải xuất sắc hơn thầy trò Juergen Klopp. Đó là thực tế không logic nào chối bỏ được.

Chúng ta đã đọc nhiều thống kê ấn tượng được liệt kê bên trên của Liverpool và xin nhớ tất cả chỉ số cho dù ấn tượng đến mấy của "The Kop" mùa này, thì Man City vẫn là đội xếp trên.

Man xanh mới là CLB ghi được nhiều bàn thắng nhất, thủng lưới ít ngang ngửa Liverpool, dẫn trước đối phương nhiều phút nhất (2.047 phút), bị đối thủ dẫn trước ít nhất (131 phút), ghi bàn sớm nhất, thủng lưới muộn nhất. Nói chung, nhiều chỉ số của Man City mùa này đều là nhất.

Đừng khóc nếu Liverpool không vô địch Premier League - 2
Bất chấp Liverpool có hay thế nào đi chăng nữa, nếu Man City vô địch có nghĩa là "The Citizens" hay hơn. Ảnh: Getty Images.

Liverpool có được những vòng tay của NHM trung lập, bởi họ đã trải qua hơn 2 thập kỷ thống khổ đi tìm ngai vàng Premier League mà vẫn lạc lối. Còn Man City bị coi là kẻ phá đám vĩ đại, đơn giản là bởi họ sắp cướp chức vô địch ngay trước mũi một Liverpool tội nghiệp. NHM khi không có định hướng cụ thể thường để cảm tính lấn át lý trí. Và dĩ nhiên Liverpool có được cảm tình vì họ bị đàn áp. Còn Man City trên tư cách kẻ thống trị dĩ nhiên bị nhiều NHM ganh ghét.

Còn về chuyện truyền thông sợ rằng Liverpool sẽ sống mãi với vết sẹo đau đớn mùa này và không thể gượng dậy nổi thì cũng đừng lo. Chelsea phải chờ tới 50 năm mới vô địch Premier League, đặt nền móng cho kỷ nguyên thống trị. Man xanh cũng phải chờ cả một đời người để lần đầu bước lên ngai vàng. Đội tuyển Tây Ban Nha chờ 80 năm mới lần đầu bước lên đỉnh World Cup.

So với những trường hợp trên, thì 29 năm đợi chờ Premier League của Liverpool có thấm tháp gì mà đến nỗi phải tuyệt vọng nếu không vô địch mùa này. "The Kop" không vô địch mùa này thì hãy vững tin rằng, với phong độ và nền tảng hiện tại, chức vô địch sẽ sớm đến mà thôi.

Theo Kiều Phong (Tri Thức Trực Tuyến)