Thể thao

Đức vs Italia: Boong-ke thách thức “xe tăng”

(Đức – Italia, 2h, 3/7, tứ kết EURO 2016) Hàng phòng ngự trứ danh của người Ý được ví như một chiếc boong-ke đang thách thức sức mạnh tấn công khủng khiếp của “cỗ xe tăng” Đức. 

(Đức – Italia, 2h, 3/7, tứ kết EURO 2016) Hàng phòng ngự trứ danh của người Ý được ví như một chiếc boong-ke đang thách thức sức mạnh tấn công khủng khiếp của “cỗ xe tăng” Đức. 

Đức – Italia: Boong-ke thách thức “xe tăng” - 1
Italia đã biến Tây Ban Nha thành cựu vương với chiến thắng 2-0 ở vòng 1/8

Nhưng có lẽ, chẳng có lời khen nào đủ mỹ miều để miêu tả được hết sự xuất sắc của người Ý, bởi “Azzurri” đến Euro 2016 với sự nghi ngờ do lực lực lượng chỉ ở mức trung bình, nhưng HLV Conte và các học trò đã có những màn trình diễn hảo hạng.

Với sơ đồ tủ 3-5-2, đoàn quân áo Thiên thanh đã biến khung thành của thủ môn Buffon thành một boong-ke thực sự. Từ Hazard, Lukaku (Bỉ), Ibra (Thụy Điển), đến tiki-taka của Tây Ban Nha đều bất lực trong việc công phá pháo đài của người Ý.

Phòng ngự hay, Italia còn tấn công cũng rất giỏi, dù trong tay Conte không sở hữu những ngôi sao thực sự. Những pha lên bóng của “Azzurri” luôn có độ sát thương rất cao, bởi tốc độ, chính xác và cả sự lạnh lùng.

Nhưng đêm nay, chiếc boong-ke ấy sẽ phải đối đầu với một thách thực thực sự, đó là nhà ĐKVĐ thế giới Đức. Dù ì ạch ở vòng bảng (chỉ ghi được 3 bàn), nhưng “cỗ xe tăng” đang dần tìm lại được sức mạnh vốn có bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 ở vòng 1/8 trước Slovakia.

Vẫn là triết lý kiểm soát bóng (Đức đang là đội có tỉ lệ cầm bóng cao nhất tại Euro với trung bình 69% mỗi trận), nhưng “Mannschaft” đã có một số điều chỉnh để tăng độ sát thương, trong đó đặc biệt là việc sử dụng một tiền đạo cắm thực thụ Mario Gomez để thay cho Gotze.

Đức – Italia: Boong-ke thách thức “xe tăng” - 2
Hàng công của Đức sẽ có dịp thử tài hàng thủ được tổ chức rất tốt của người Ý

Rõ ràng, việc có một tiền đạo cắm trong vòng cấm khiến lối chơi của Đức trở nên nguy hiểm, khó lường hơn. Bóng liên tục được luân chuyển một cách biến ảo rồi nhồi vào vòng cấm khiến hàng thủ đối phương trong nhiều tình huống chỉ biết đứng nhìn.

Cũng cách chơi ấy, Đức đã nghiền nát Italia tới 4-1 trong trận giao hữu hồi tháng 3 vừa qua. Nhưng nên nhớ, người Ý chưa bao giờ thua Đức ở một giải đấu lớn, thậm chí còn là “khắc tinh” của “cỗ xe tăng” ở các vòng knock (thắng cả 4 trận, gần nhất là bán kết Euro 2012), cộng với tinh thần đang lên cao, nên không ít người đang đặt cửa thầy trò Conte sẽ một lần nữa “gieo sầu” cho người Đức.

Một trận đấu giữa lửa và băng, giữa công cường và thủ mạnh đang được cả thế giới chờ đợi. Liệu “cỗ xe tăng” sẽ nghiền nát boong-ke của người Ý, hay sẽ một lần nữa ngã nhào khiến lịch sử chưa thể sang trang?

Thông tin bên lề:

Đức chưa bao giờ thắng Italia ở các giải đấu lớn (hòa 4, thua 4).

Đức toàn thua Italia ở các trận đấu loại trực tiếp ở các giải đấu lớn (bán kết World Cup 1970, chung kết World Cup 1982, bán kết World Cup 2006 và bán kết Euro 2012).

Trong trận đấu gần nhất giữa 2 đội (giao hữu vào 29/3/2016), Đức đã hạ Ý 4-1 ở Munich.

Đức đã góp mặt ở bán kết trong cả 5 giải đấu gần nhất (World Cup 2006, Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012, World Cup 2014).

Đức thắng 14/17 trận gần nhất ở các giải đấu lớn, hòa 2 và thua 1 (thua 1-2 trước Italia ở bán kết Euro 2012).

Đức là đội duy nhất chưa bị thủng lưới ở Euro 2016.

Đức đang có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình là 69%, cao nhất tại Euro năm nay.

Ý giữ sạch lưới 19/37 trận tại các kì Euro, nhiều hơn bất kì đội tuyển nào (Đức là 18/47 trận).

Italia mới chỉ để lọt lưới 1 bàn tại Euro 2016.

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Hector, Kroos, Khedira, Muller, Ozil, Draxler, Gomez.

Italia: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Giaccherini, Parolo, Sturaro, Sciglio, Eder, Pelle. 

Dự đoán: Đức 2-1 Italia

Theo Hà Dũng (Khampha.vn)