Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Drama chưa từng có trong lịch sử bóng đá: Ghi bàn thắng bẩn rồi 'nguyên team đứng yên' trả lại bàn cho đội bạn

Trận đấu giữa Leeds Utd và Aston Villa vừa qua chứng kiến một tình huống hiếm có trong lịch sử bóng đá thế giới.

Leeds United và Aston Villa - hai cái tên quen thuộc với những khán giả lâu năm của giải Ngoại hạng Anh đối đầu tại vòng 45 giải Hạng nhất Anh trên sân Elland Road của Leeds. Đây là trận cầu mang tính chất quyết định đến một suất thăng hạng trực tiếp lên giải Ngoại hạng mùa 2019/20.

Ở trận đấu này, Leeds cần chiến thắng để rút ngắn cách biệt với đội nhì bảng Sheffield United xuống còn 3 điểm trước vòng đấu cuối cùng, còn Aston Villa cần ít nhất một kết quả hòa để chắc suất tham dự loạt đấu playoff (hai đội đứng đầu bảng tại giải hạng Nhất được tự động thăng hạng, còn các đội đứng từ vị trí thứ hai đến sáu sẽ chia cặp đối đầu trực tiếp để tìm ra đội còn lại lên chơi tại Ngoại hạng Anh mùa sau).

Drama chưa từng có trong lịch sử bóng đá: Ghi bàn thắng bẩn rồi 'nguyên team đứng yên' trả lại bàn cho đội bạn
Trận đấu giữa hai đội quyết định các suất thăng hạng của giải Hạng nhất Anh 2018/19.

Hai đội bóng chơi một trận cầu đầy giằng co và căng thẳng, thỏa mãn đúng tính chất quan trọng của cặp đấu cho đến khi một biến cố bi hài xảy ra ở phút 73. Khi một cầu thủ Leeds phải nằm sân sau một pha va chạm, tiền vệ vào sân thay người Tyler Roberts của họ ngỏ ý đá bóng ra ngoài nhưng lại tung ra một đường chọc khe hoàn hảo cho Mateusz Klich băng xuống dứt điểm tung lưới đội khách trong sự ngỡ ngàng của tất cả các cầu thủ Villa.

Bàn thắng gây tranh cãi của Leeds United.

Bàn thắng thiếu fairplay của Klich dẫn đến một màn tranh cãi đầy gay gắt giữa hai bên. Những chiếc thẻ được rút ra, trong đó tiền đạo El-Ghazi của Villa bị đuổi khỏi sân vì va chạm với cầu thủ bên phía Leeds. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn cả còn đến từ băng ghế huấn luyện của đội chủ nhà. Dường như xấu hổ với bàn thắng xấu xí, HLV trưởng Marcelo Bielsa của Leeds đã ra chỉ thị yêu cầu tất cả các cầu thủ đội nhà đứng yên cho Aston Villa ghi bàn thắng gỡ hòa.

Sau đó là những pha va chạm quyết liệt giữa cầu thủ hai đội dẫn đến thẻ đỏ cho một cầu thủ Villa.

Đáng chú ý là tất cả cầu thủ Leeds đều nghe theo người thầy của mình, ngoại trừ trung vệ người Thụy Điển Pontus Jansson khi anh này cố gắng cướp bóng khỏi chân hai cầu thủ Villa. Dù vậy, một mình cầu thủ này không thể ngăn chặn Albert Adomah ghi bàn vào gôn trống để đưa tỉ số trở về vạch xuất phát.

Bàn thắng kì lạ không kém của các cầu thủ Aston Villa.

Trong những phút thi đấu còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả 1-1 khiến cả Aston Villa và Leeds United chắc chắn sẽ góp mặt tại loạt đấu playoff, còn Sheffield United và Norwich City sẽ chính thức có mặt tại Ngoại hạng Anh mùa 2019/20. Dù không đội nào giành được chiến thắng nhưng tất cả các cầu thủ trên sân đã góp phần vào một tình huống có một không hai, dễ dàng đi vào lịch sử bóng đá Anh và thế giới như một trong những tình huống hài hước nhất làng túc cầu.

Theo Thiên Khang (Trí Thức Trẻ)