Thể thao

Dortmund 0-1 Augsburg: Lại chìm sâu

Thất bại trước Ausburg trên sân nhà tiếp tục khiến đội chủ nhà Dortmund "bám chắc" vị trí cuối cùng trên BXH Bundesliga. Trong khi đó, đội khách Augsburg bất ngờ có mặt trong top 4.

Thất bại trước Ausburg trên sân nhà tiếp tục khiến đội chủ nhà Dortmund "bám chắc" vị trí cuối cùng trên BXH Bundesliga. Trong khi đó, đội khách Augsburg bất ngờ có mặt trong top 4.

Dortmund vẫn chìm sâu vào khủng hoảng

 
BÀN THẮNG
 
Augsburg: Bobadilla (50')
Thẻ đỏ: Janker (Augsburg 64')
 
Dortmund đã mở đầu giai đoạn lượt về của mùa giải bằng trận hòa 0-0 đầy khích lệ trên sân đối thủ mạnh Leverkusen. Chỉ giành được 1 điểm nhưng đó được coi là cú hích để đội quân của HLV Juergen Klopp từng bước vượt qua khủng hoảng, bắt đầu từ trận gặp Augsburg ở vòng 19 Bundesliga.
 
Nhưng 90 phút vừa kết thúc tại Signal-Iduna-Park lại đưa đội bóng vùng Ruhr trở lại với thực đáng buồn của họ ở mùa giải năm nay. Đây đã là trận thua 11 của Dortmund ở Bundesliga 2014/15 và nếu tiếp tục thi đấu tệ hại như thế này, viễn cảnh xuống hạng ngày càng hiển hiện trước mắt Dortmund.
 
Trở lại trận đấu trên sân Signal-Iduna-Park, Augsburg dù phải làm khách nhưng thi đấu rất tự tin. Họ bình tĩnh triển khai bóng, liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành thủ môn Roman Weidenfeller. Trong khi đó, các học trò HLV Klopp sau quãng thời gian thi đấu như mơ ngủ đã dần lấy lại được thế trận. Tuy vậy, các pha dứt điểm của Marco Reus, Kevin Kampl, Pierre-Emerick Aubameyang hay Ciro Immobile đều không thể một lần xuyên thủng mành lưới đối phương.
 

Bobadilla ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho đội khách

 
Ngay khi hiệp 2 vừa trở lại, Augsburg đã dội gáo nước lạnh lên đội chủ nhà với bàn thắng mở tỷ số của Raul Bobadilla ở phút 50. Những phút sau đó, dù chơi hơn người khi Christoph Janker bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Aubameyang, nhưng đội bóng áo sọc đen-vàng cũng không một lần đưa bóng vào lưới Augsburg.
 
Sau tiếng còi tan trận, thủ môn Weidenfeller cùng trung vệ đội trưởng Mats Hummels đã phải trèo lên hàng rào trò chuyện, an ủi và xin lỗi người hâm mộ.
 

CĐV Dortmund cũng hi vọng Hummels và các đồng đội sẽ chơi khởi sắc hơn trong thời gian tới

 
Với thất bại này, Dortmund vẫn chỉ có 16 điểm qua 19 vòng đấu Bundesliga 2014/15 và tiếp tục chôn chân ở đáy bảng. Trong khi đó, Augsburg đã vượt qua Schalke (31 điểm), Leverkusen (32 điểm) để lên đứng thứ 4 với 33 điểm.
 
Ở một số trận đấu khác, Bayer Leverkusen vượt qua đội chủ nhà Hertha Berlin với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Kiessling, Werder Bremen vượt qua Hoffenheim với tỷ số 2-1, còn đội khách Hamburg cũng giành được 3 điểm sau khi hạ gục Paderborn 3-0. Trận hòa duy nhất ở loạt trận đêm qua là giữa Cologne và Stuttgart.
 
Đội hình thi đấu
 
Dortmund: Weidenfeller, Hummels, Papastathopoulos, Schmelzer, Sahin, Reus (Mkhitaryan 72'), Grosskreutz (Subotic 60'), Guendogan, Kampl (Kagawa 72'), Aubameyang, Immobile.
 
Augsburg: Manninger, Verhaegh, Klavan, Janker, Feulner, Werner (Caiuby 62'), Baier, Hojbjerg, Bodalilla (Dudic 84'), Altitop, Dong-Won Ji (Kohr 65').
 
Kết quả thi đấu vòng 19 Bundesliga:
 
Hoffenheim 1-2 Werder Bremen
Hertha Berlin 0-1 Bayer Leverkusen
Koln 0-0 Stuttgart
Paderbonrn 0-3 Hamburg
 
Theo Tam Phong (Bongdaplus.vn)