Thể thao

Đồng Tháp 1-0 HAGL: 13 trận thua, HAGL dậm chân nơi cuối bảng

Dù đã thi đấu rất cố gắng, nhưng sự non kinh nghiệm và lối chơi không có tính đột biến, đã khiến HAGL phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh chiều nay.

Dù đã thi đấu rất cố gắng, nhưng sự non kinh nghiệm và lối chơi không có tính đột biến, đã khiến HAGL phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh chiều nay.

Trước vòng 21 V.League, HAGL đứng ở cuối BXH, với 14 điểm. Đội bóng phố Núi đã có 12 trận liên tiếp không biết thắng trên sân khách. Còn tại vòng 20, dù được thi đấu trên sân nhà, HAGL cũng chỉ có được trận hòa trong trận "chung kết ngược" với Cần Thơ. Sau trận hòa này, chính HLV Graechen cũng phải thừa nhận đội bóng phố Núi đang gặp vô vàn khó khăn.

Công Phượng (44) liệu có giúp được HAGL giành chiến thắng trên sân Cao Lãnh?


Trở lại trận đấu, cả hai đội đều chọn lối chơi nhanh, tích cực tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. HAGL có phần nhỉnh hơn về thế trận, khi thể hiện tinh thần thi đấu không còn gì để mất. Đội khách cũng sẵn sàng phạm lỗi ở phần sân đối phương để tạo nên những tình huống bất ngờ.

Đồng Tháp là đội có cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên. Phút 20, Felix và Thanh Hiền có tình huống phối hợp trung lộ rất đẹp để xâm nhập vòng cấm địa nhưng trung vệ Franklin kịp lui về phá bóng ngay trong chân Thanh Hiền.Trước đó, Samson của Đồng Tháp cũng đã có pha dứt điểm từ xa nhưng thiếu chính xác.

Phút 25, HAGL có tình huống đáp trả. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Công Phượng là người thực hiện, trung vệ Tiến Dũng lên tham gia tấn công đánh đầu đưa bóng sạt xà ngang.

Ngay sau tình huống này, từ pha tấn công trung lộ, Nguyễn Lam bất ngờ thực hiện cú sút từ xa, nhưng thủ môn Khoa Điển của Đồng Tháp đã chơi rất tỉnh táo.

Mải mê tấn công, HAGL đã phải trả giá ở phút 41. Từ pha chuyền bóng đầy kỹ thuật của Thanh Hiền bên cánh trái, cầu thủ có cái tên rất Đồng Tháp là Nguyễn Đồng Tháp dứt điểm quyết đoán làm tung lưới thủ thành Minh Nhựt, 1-0 cho đội chủ nhà.

Video clip bàn mở tỉ số của cầu thủ Nguyễn Đồng Tháp cho Đồng Tháp. Nguồn: VTC3


Kết thúc hiệp 1, Đồng Tháp đang tạm dẫn HAGL với tỷ số 1-0.

Ngay đầu hiệp 2, tỷ số suýt chút nữa là 2-0 cho đội chủ nhà. Từ quả đá phạt góc, Felix bật cao đánh đầu khiến thủ môn Minh Nhựt đứng nhìn. Tuy nhiên, hậu vệ HAGL đã kịp phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi.

Những phút sau đó trận đấu trở nên rất căng thẳng, khi cả hai đội đều có nhiều pha vào bóng nguy hiểm.

Để tăng cường sức mạnh hàng công, phút 63, HLV Graechen đã tung tiền đạo Văn Toàn vào sân.

Tuấn Anh (8) không thể giúp tuyến giữa của HAGL kiểm soát bóng tốt hơn đối phương
 
Phút 70, HAGL được hưởng quả đá phạt. Từ khoảng cách khoảng 20m, Xuân Trường dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vượt qua hàng rào Đồng Tháp, nhưng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Phút 77, đến lượt Công Phượng có pha sút phạt hàng rào, nhưng lại không chiến thắng được thủ môn Khoa Điển. HAGL thi đấu bế tắc, Công Phượng cũng tỏ ra mất bình tĩnh và anh phải nhận 1 thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Dù rất nỗ lực ở những phút cuối, nhưng HAGL không thể tìm kiếm bàn thắng, đành chấp nhận thua 0-1. Với trận thua này, đội bóng của bầu Đức tiếp tục xếp cuối BXH sau 21 vòng đấu.

Đội hình xuất phát:

Đồng Tháp: Khoa Điển, Trường Khang, Hải Anh, Công Thuận, Đức Lộc, Công Thành, Ajala, Thanh Hiền, Samson, Minh Lợi, Đồng Tháp.

HAGL: Minh Nhựt, Xuân Trường, Văn Thanh, Franklin, Tuấn Anh, Út Cường, Thanh Tùng, Anh Tài, Tiến Dũng, Nguyễn Lam, Công Phượng.

>> Bầu Đức càng phát biểu, HAGL càng bị ghét?
>> 3 trọng tài FIFA quốc tế sẽ cầm còi ở V.League

Theo Huy Phong (VietNamNet)