Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đồng loạt 3 'ông lớn' Real, Barca và Bayern cùng sa sút: Đáy hình sin của một chu kỳ

Để thua trên sân nhà, Real không thắng 5 trận liên tiếp

Sau những thành công chói lọi cùng thế hệ cầu thủ xuất chúng, cả Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich đều đang vất vả tìm lại chính mình, bởi đã lâu lắm rồi các “ông lớn” này mới tỏ ra bình thường đến tầm thường như thế.

Đồng loạt 3 'ông lớn' Real, Barca và Bayern cùng sa sút: Đáy hình sin của một chu kỳ
Gareth Bale tỏ ra thất vọng khi Real thua Levante ngay trên sân nhà. Ảnh: MARCA

“Hùm xám” đến lúc... dưỡng già

Nếu Robben chấn thương, Bayern Munich coi như bị “gãy cánh phải”. Không thể tin nổi trong hơn 10 năm qua, không ai đủ khả năng để có thể thay thế được tiền vệ người Hà Lan trong đội hình Bayern.

Trường hợp của Robben là ví dụ điển hình nhất về một Bayern Munich đang già nua và cũ kỹ, không thể tự tìm lối thoát. Người bạn ăn ý của Robben là Ribery không còn được như chính anh 5 năm trước. Tiền vệ 35 tuổi người Pháp giờ chỉ cần đá tròn vai và giữ được thể lực.

Nhìn rộng ra, bộ khung thành công của đội chủ sân Allianz Arena gần một thập kỷ qua không còn ai sung sức. Lewandowski (31 tuổi), Hummels (29 tuổi), Boateng (30 tuổi), Muller (29 tuổi)... Họ từng là công thần, đưa CLB đến nhiều vinh quang nhưng giờ đây, việc quen thuộc hay làm tại Bundesliga là chiến thắng, giờ họ bất lực. 16 điểm sau 8 vòng và xếp dưới những đối thủ Bremen hay Gladbach, “Hùm xám” còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn nhìn BVB đang thăng hoa giành mất chiếc đĩa bạc.

Real quá tệ hại, Barca không còn là chính mình

3 năm gần nhất, Real vô địch Champions League 3 lần liên tiếp và phá vô số kỷ lục tồn tại hàng chục năm của lục địa già. Nhưng ở mùa giải này, Los Blancos rơi vào chuỗi trận tệ hại nhất từ năm 1985 và chưa có dấu hiệu cải thiện (7 trận gần nhất chỉ ghi được 1 bàn, thua 3/5 trận gần nhất tại La Liga). Còn với Barca, lần gần nhất họ đánh rơi 9 điểm sau 9 vòng đầu từ lúc nào, không ai nhớ nổi nữa.

Ronaldo ra đi ở tuổi 33, sau những đỉnh cao chói lọi cùng Real. Sang Italia, anh tiếp tục bùng nổ và in đậm dấu ấn tại Juventus. Chứng kiến cảnh CR7 ghi bàn thứ 400, những người yêu mến đội bóng Hoàng gia không khỏi chạnh lòng. Real đã nhầm khi cho rằng ai cũng có thể ghi trên 50 bàn/mùa như Ronaldo với hàng tiền vệ siêu đẳng. Thực tế, vẫn chính những con người đó nhưng khi không có Ronaldo, 1 bàn thắng sau 7 trận cũng là điều xa xỉ.

Cũng giống Bayern, Real và Barca giờ đây chỉ còn là tập thể của những lão tướng và các cá nhân không còn là chính mình. Đội hình Real vô địch Champions League 2014 có đến quá nửa thành công với họ trong năm 2018. Còn Barca, khi cặp đôi Xavi - Iniesta ra đi, Busquets và Pique già cỗi, họ cũng không thể tìm được người thay thế.

Hệ lụy của đồng tiền

Lò La Masia là niềm tự hào bất diệt của Barca. Điều đó đúng với thế hệ cầu thủ của Xavi, Iniesta, Messi, Puyol... sau hàng loạt chiến tích lịch sử. Nhưng nhìn cách từng tài năng trẻ của La Masia cứ lụi bại dần trong chính màu áo đỏ-xanh mới thấy, sự ảnh hưởng của bóng đá kim tiền đáng sợ như thế nào.

Không tìm ra những người thay thế xứng đáng, Barca bỏ hàng trăm triệu USD mỗi người cho Neymar, Coutinho, Suarez... Tiền bỏ ra quá nhiều nhưng từ 2015 tới nay, “Gã khổng lồ” vẫn không thể chạm tới chức vô địch Champions League. Trong khi đó, với những “gà nhà” như lứa của Messi ngày nào, CLB từng được sống trong giai đoạn hoàng kim nhất.

Cực thịnh rồi phải suy tàn

Nếu tiếp tục nuôi tham vọng vô địch Champions League, Real và Bayern đã không thuê Lopetegui và Kovac làm HLV (cả 2 sắp bị sa thải).

Tuy nhiên, nếu không phải Lopetegui, Kovac hay Valverde, không ai đủ tự tin và dũng cảm để tuyên bố làm tốt hơn 3 ông thầy này ở thời điểm hiện tại. Nhìn vào lứa cầu thủ mà các CLB này đang sở hữu, ai cũng hiểu đã đến thời điểm thoái trào, sau đỉnh cao thành công.

Real Madrid sau Galaticos 1.0 đã từng liên tục bị loại sớm tại Champions League trước khi Galaticos 2.0 ra đời. Barca cũng chỉ bước vào giai đoạn hoàng kim từ 2009 - 2015 sau khi Dream Team 1992 vô địch Châu Âu. Còn với Bayern, chức vô địch năm 2013 cũng là lần đầu tiên sau 12 năm, “Hùm xám” bước lên đỉnh lục địa già.

Giai đoạn của bất cứ CLB nào cũng được ví như một đồ thị hình sin, khi đã đạt cực đại, mọi thứ sẽ dần lao dốc tới cực tiểu. Để rồi từ những thay đổi nhân sự, những nguồn đầu tư mới hay cải tổ nội bộ, họ sẽ tái sinh và lại thống trị. Còn khá lâu nữa để Barca có được lứa cầu thủ của thế hệ Messi, không biết đến lúc nào Real tìm được người như Ronaldo và chẳng ai dám chắc, Bayern có thể tiếp tục vô đối. Thế nhưng với tên tuổi, sự tự hào và tiềm lực tài chính, bộ ba thống trị này sẽ trở lại và càn quét bóng đá Châu Âu thêm nhiều lần nữa.

Chỉ có điều, đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, hãy cứ cố gắng “lết” qua mùa giải đầy khó khăn trước mắt.

Theo Việt Hùng (Lao Động)