Thể thao

Derby thành Manchester: Cuộc trả thù của Ibrahimovic

Trận derby là cơ hội để Zlatan Ibrahimovic chạm mặt kẻ 'đàn bà, hèn nhát, nhu nhược' mà anh đã thù hận trong suốt 6 năm qua. Ngày rửa mối căm hờn của cầu thủ người Thụy Điển đã tới.

Trận derby là cơ hội để Zlatan Ibrahimovic chạm mặt kẻ 'đàn bà, hèn nhát, nhu nhược' mà anh đã thù hận trong suốt 6 năm qua. Ngày rửa mối căm hờn của cầu thủ người Thụy Điển đã tới.
 
 
Khi tiền đạo người Thụy Điển đang đạt đỉnh cao sự nghiệp với việc ghi 29 bàn thắng/mùa ở Inter Milan, Ibra quyết định sang Barcelona vì bị hấp dẫn bởi lối chơi hoa mỹ của Pep Guardiola. Nhưng đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong sự nghiệp của cầu thủ 34 tuổi.
 
“Nếu Mourinho làm sáng căn phòng thì Guardiola là người kéo rèm cửa xuống. Ông ấy là bức tường gạch, tôi không thể thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống từ Chúa. Mỗi giờ trôi qua, tôi ước mình có thể rời khỏi đó”, Ibra viết trong quyển tự truyện của mình.
 
Derby thành Manchester: Cuộc trả thù của Ibrahimovic - ảnh 2
Một Ibra bất mãn khi còn ở Barca.
 
Tại Camp Nou, cầu thủ Thụy Điển không được xem trọng. Anh bị Guardiola đày ải phải mài quần trên băng ghế dự bị. HLV người Tây Ban Nha chỉ biết đến mỗi Lionel Messi. Còn Ibra là ai? Không rõ!
 
Với một người có cá tính mạnh và thích trở thành số 1 như Ibra, điều đó là hơn cả cực hình. Trên băng ghế dự bị, một Ibrahimovic có đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, sôi sục lòng căm hờn. Nỗi hận cứ thế mà chồng chất.
 
Pep cũng chẳng lấy làm phiền lòng về điều đó. Thậm chí, ông thầy người Tây Ban Nha chia sẻ với truyền thông “Ibra không đủ tốt, anh ấy cần trải qua một vài khóa học”.
 
Như thêm dầu vào lửa, vào một ngày không đẹp trời, Ibrahimovic ném hộp đựng đồ tập luyện trong phòng thay đồ và hét lớn với những lời chửi rũa nặng nề nhất nhắm thẳng vào Pep Guardiola. Có lẽ, ngoài cầu thủ người Thụy Điển, chẳng ai dám gọi HLV hiện tại là “đồ đàn bà, hèn nhát, nhu nhược”.
 
Derby thành Manchester: Cuộc trả thù của Ibrahimovic - ảnh 3
6 năm trôi qua, Pep và Ibra đã chẳng thèm nhìn mặt nhau. Ảnh Reuters.
 
Pep không nói lời nào nữa kể từ ngày ấy. Ông lẵng lặng thanh trừng cậu học trò không ngoan. Chỉ sau một mùa giải, Ibra bị đẩy sang AC Milan với giá rẻ mạt và như một thứ thừa thải tại Barca.
 
Từ đó, Pep thành công trên con đường của Pep, Ibrahimovic liên tục khẳng định tên tuổi ở những đấu trường khác và chẳng bao giờ chạm mặt người xưa. Tuy nhiên, mối thù trong anh vẫn còn đó, âm ỉ. “Tôi căm hận quá, ai đó, hãy trả thù cho tôi đi” là lời gầm gừ của Ibrahimovic.
 
Có ai ngờ đâu, người rửa hận cũng chính là Ibra. Vì thế, trận derby thành Manchester không đơn giản là cuộc so cơ của hai đội bóng cùng thành phố, là cuộc chạm mặt nhau của hai kẻ thù không đội trời chung là Mourinho và Pep, trận đấu còn rực lữa căm hờn của Ibrahimovic.
 
Là Ibra sẽ hả hê sung sướng, hay Pep sẽ tiếp tục ngẩng cao đầu. Câu trả lời còn tùy thuộc vào 90 phút tới trong cuộc đối đầu vào ngày 10.9 giữa nửa đỏ và nửa xanh thành Manchester.
 
Theo Phương Nguyên (Thanh Niên Online)