Thể thao

De Gea: ‘Tôi mắc lỗi chứ có giết người đâu’

Cú hat-trick của Ronaldo dưới góc nhìn 3D

Thủ thành đội tuyển Tây Ban Nha vẫn ổn dù mắc sai lầm tai hại, góp phần khiến đội nhà phải chia điểm với Bồ Đào Nha ở ngày ra quân World Cup 2018.

De Gea: ‘Tôi mắc lỗi chứ có giết người đâu’
De Gea nhận ba bàn thua trong ngày Ronaldo chói sáng. 

“Tôi chẳng giết ai cả. Đó là sai lầm bình thường trong bóng đá. Tôi nhận được sự ủng hộ, động viên của cả đội. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện thêm, hạn chế sai lầm và làm những điều đúng đắn”, De Gea chia sẻ sau trận hòa 3-3 với Bồ Đào Nha tối 15/6.

De Gea mắc sai lầm nghiêm trọng ở phút 44, để Ronaldo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Cú sút của tiền đạo đội trưởng bên phía Bồ Đào Nha ở sát vạch 16m50 không quá mạnh, và bóng hướng thẳng đến vị trí của De Gea. Tuy nhiên, thủ thành đội tuyển Tây Ban Nha bắt hụt, để bóng nảy vào lưới. "Nhìn vậy mà không phải vậy. Đó là một tình huống khó. Cú sút của Ronaldo cũng hiểm hóc. Tôi có thể đã mắc sai lầm, nhưng đó cũng là chuyện bình thường và vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Lúc này tinh thần tôi ổn”, Dea Gea nói thêm.

Pha bắt bóng của De Gea làm người hâm mộ nhớ đến sai lầm của Robert Green khi Anh hoà Mỹ 1-1tại World Cup 2010. Sau trận đấu đó, HLV Fabio Capello đã tống thủ thành số một của ông lên băng ghế dự bị. De Gea nhiều khả năng không phải chịu án phạt tương tự. HLV Fernando Hierro cho biết vẫn ủng hộ tuyệt đối với thủ thành đang thuộc biên chế của Man Utd và không đổ lỗi cho anh khi đội nhà tuột chiến thắng trước Bồ Đào Nha.

“Tôi hiểu vị trí thủ môn luôn khó khăn. Đối đầu với cầu thủ như Ronaldo thì việc phải nhận những bàn thua như vậy cũng là bình thường. Tôi không nghi ngờ gì năng lực của De Gea và cả đội vẫn đứng sau ủng hộ cậu ấy. Chúng tôi tin trong những thời khắc khó khăn, De Gea sẽ lại toả sáng như thường lệ để giúp đội”, HLV Fernando Hierro trấn an.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)