Thể thao

De Bruyne thanh minh vụ to tiếng với David Silva

Tiền vệ người Bỉ trần tình về những giây phút nóng nảy với đàn anh đồng đội Tây Ban Nha sau khi hiệp một trận Man City 2-1 Napoli khép lại.

Tiền vệ người Bỉ trần tình về những giây phút nóng nảy với đàn anh đồng đội Tây Ban Nha sau khi hiệp một trận Man City 2-1 Napoli khép lại.

Man City tiếp đà phong độ thăng hoa của mình bằng chiến thắng 2-1 thuyết phục trước Napoli, đội bóng nước Ý hiện cũng đang thi đấu ấn tượng không kém khi dẫn đầu Serie A với 8/8 trận toàn thắng. Tuy nhiên, chiến thắng này của thầy trò Pep Guardiola cũng phần nào kém vui bởi sự nóng nảy không đáng có của Kevin De Bruyne với đồng đội đàn anh David Silva.

Thời điểm kết thúc hiệp một khi Man City vào phòng thay đồ với lợi thế 2-0 tương đối thoải mái, vậy nhưng không hiểu lý do gì De Bruyne tỏ ra vô cùng giận dữ và xông đến đòi nói chuyện phải trái với trọng tài.

De Bruyne David Silva

De Bruyne to tiếng nảy lửa với David Silva

Có lẽ vì không muốn anh dính vào những rắc rối không đáng có, cả David Silva và Fernandinho đều nhanh chóng ngăn cản để rồi đổi lại là những lời lẽ to tiếng như hét vào mặt của tiền vệ người Bỉ: “Để em nói chuyện!”.

Dù sao ngay sau trận Man City 2-1 Napoli, De Bruyne đã trấn an người hâm mộ khi khẳng định những vụ tranh cãi thi thoảng như thế này là hoàn toàn bình thường và quan trọng đã được giải quyết ổn thỏa ít lâu sau. Phát biểu của cựu ngôi sao Chelsea:

“Chúng tôi có bất đồng nho nhỏ khi đó với trọng tài và tôi không giữ nỗi bình tĩnh dù hiểu rằng anh ấy chỉ có ý tốt khi can ngăn. Không hề có vấn đề gì to tát hết cả, chỉ một phút sau khi vào đường hầm là mọi thứ đã trở lại bình thường và vui vẻ giữa chúng tôi.”

“Ngay cả ở nhà cũng vậy thôi, tôi như các anh thi thoảng cũng cãi vã với vợ con nhưng chẳng có gì đi quá giới hạn cả. Trên thực tế, nhiều khi những lời qua tiếng lại cũng cần thiết bởi một số mặt tích cực của nó.”

Với 3 trận toàn thắng, Man City hiện tại đang vững vàng trên ngôi đầu bảng và tràn trề cơ hội thẳng tiến vòng knock-out Champions League năm nay.

Theo Gia Khoa (Thể Thao Việt Nam)