Thể thao

Dấu chấm hết cho Man City!

Lần thứ hai trong mùa bóng, Man City phải ngước lên nhìn Chelsea với cách biệt lên tới 7 điểm. Và xin thành thật chia buồn với Man xanh, đội bóng của Jose Mourinho có quá nhiều cơ hội để tránh đi lại vết xe đổ tháng 12 năm ngoái.

Lần thứ hai trong mùa bóng, Man City phải ngước lên nhìn Chelsea với cách biệt lên tới 7 điểm. Và xin thành thật chia buồn với Man xanh, đội bóng của Jose Mourinho có quá nhiều cơ hội để tránh đi lại vết xe đổ tháng 12 năm ngoái.

Thầy trò Jose Mourinho đã bỏ cách đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini (ảnh nhỏ, phải) 7 điểm

 
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN MỘT DÒNG SÔNG

Xin hãy tin rằng, câu chuyện trong phòng thay đồ Man City sau trận hòa xấu mặt trước Hull City (1-1) tối thứ Bảy vừa qua chắc chắn sẽ là đoạn băng quay chậm lại những diễn biến của cuộc đuổi bắt thần thánh tháng 12 năm ngoái. Trước khi bước vào chặng leo núi Giáng sinh-Năm mới, Man xanh kém Chelsea tới 8 điểm và nỗ lực giảm cách biệt vời vợi đó xuống còn 0 điểm chỉ sau 32 ngày xứng đáng là một chiến tích lịch sử.
 
Những người lạc quan sẽ lại nghĩ rằng, Man City đã từng san bằng cách biệt 8 điểm với Chelsea thì không có lý gì họ không thể lặp lại thành tích này, đặc biệt là khi khoảng cách của ngày hôm nay chỉ là 7 điểm, và The Blues thì đang có dấu hiệu thi đấu ngày càng nhạt nhẽo do vắng cặp Cesc Fabregas - Diego Costa.
 
Tuy nhiên, nếu thực sự Man City đang nghĩ vậy thì họ đã đánh giá sai hoàn toàn tình hình. Đúng là Chelsea đang có dấu hiệu trở lại với diện mạo giống hệt mùa bóng trước: Một tập thể chơi cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt và sáng tạo.
 
Nhưng theo giới chuyên môn, đó mới là tin buồn với Man City. Bởi khi Chelsea không còn nặng nề với chuyện thẩm mỹ nữa, họ mới thực sự là một tập thể đáng sợ. The Blues sẽ lại giống như một khối bê tông cực kỳ khó khoan thủng và còn gì tai hại hơn với Man xanh nếu Chelsea cứ thi đấu lầm lỳ như vậy để bảo toàn cách biệt 7 điểm.
 

HẾT RỒI, MAN CITY

Nhưng chuyện Chelsea thi đấu ra sao không quan trọng. Quan trọng là chặng đường khá dài phía trước tạo quá nhiều điều kiện để The Blues thắng một mạch dài, nhưng lại đặt cực nhiều cạm bẫy trên hành trình ngược dòng lần hai của Man City.
 
Nhìn vào lịch thi đấu quá dễ để nhận ra Chelsea hầu như không gặp phải bất kỳ chướng ngại khó khăn nào cho đến tận giữa tháng 4, chính xác là đến khi họ đón tiếp Man United trên sân nhà. Phải, không thể loại trừ những cú sảy chân ở những trận cầu nhỏ, thứ đặc sản của Premier League mùa này.
 
Nhưng xin chia buồn với Man City, trong 3 trận đấu được coi là có cạm bẫy với Chelsea (gặp Everton, Southampton và Stoke), The Blues đều được chơi trên sân nhà.
 
Còn Man xanh thì trái ngược hoàn toàn. Những trận đấu như làm khách của Stoke vòng tới, gặp Liverpool tại Anfield, và đặc biệt là trận derby Manchester tại Old Trafford ẩn chứa quá nhiều nguy cơ mất điểm. Trong bối cảnh cách biệt đã lên tới 7 điểm, chỉ cần thêm một cú sảy chân nữa, nhiệm vụ san bằng của thày trò Manuel Pellegrini sẽ là bất khả thi. Áp lực kinh hồn này không phải thứ dễ vượt qua, ngay cả khi Yaya Toure trở lại.
 
Tin buồn thứ hai cho Man City: Chelsea dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho trong cả 2 nhiệm kỳ đều chưa từng tụt hạng trong giai đoạn 2 của mùa bóng. Trong cả 5 mùa chèo lái The Blues trước đây, Mourinho kết thúc giai đoạn 1 ở vị trí nào thì khép lại mùa bóng ở nguyên vị trí đó. Chúng ta không nhìn sự kiện này trên khía cạnh của một cái dớp dễ chịu, mà nó phản ánh thực tế: Các đội bóng của Mourinho luôn thi đấu cực kỳ ổn định trong nửa sau của mùa bóng.
 
Hết cơ hội ngược dòng rồi, Man City!
 
CON SỐ
1 Mourinho đã có trận thắng đầu tiên trong sự nghiệp trên sân Villa Park tại Premier League, sau 5 trận trước đó toàn hoà và thua.
3 Pha kiến tạo cho Ivanovic ghi bàn mới là đường chuyền thành bàn thứ 3 của Azpilicueta tại Premier League mùa này.
5 Ivanovic đã ghi 5 bàn trong 6 trận đá chính gần nhất gặp Aston Villa ở Premier League.
15 Sau 15 vòng liên tiếp không in dấu giày vào bàn thắng nào của Chelsea, Willian cuối cùng cũng đã có đường chuyền thành bàn đầu tiên sau khi kiến tạo cho Hazard mở tỷ số trận gặp Aston Villa.
 
Theo Thạch Long (Bongdaplus.vn)