Trong thành công của bóng đá Đà Nẵng những năm gần đây có dấu ấn không nhỏ của vị lãnh đạo tài ba vừa qua đời hôm nay 13/2.
Trong thành công của bóng đá Đà Nẵng những năm gần đây có dấu ấn không nhỏ của vị lãnh đạo tài ba vừa qua đời hôm nay 13/2.
Năm 2012, trong lễ nhận chức vô địch V-League trên sân Ninh Bình, ban huấn luyện và cầu thủ Đà Nẵng căng tấm băng-rôn cỡ lớn in hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh. Đó là sự tri ân họ muốn dành cho vị lãnh đạo có công thay đổi hình ảnh Đà Nẵng nói chung và bóng đá của thành phố này nói riêng.
Hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh luôn gắn liền với thành công của bóng đá Đà Nẵng. Ảnh: Đức Đồng. |
Trong khi đó Bùi Xuân Hòa - Chủ tịch đội SHB Đà Nẵng - bồi hồi nhớ: "Hồi đầu ngân quỹ dành cho đội còn hạn hẹp. Có lần tôi đánh bạo lên phòng anh ấy mượn tiền về chi tiêu cho đội. Anh đồng ý ngay, dù phải bỏ tiền túi. Mãi hai năm sau, đội mới trả lại được khoản tiền ấy cho anh Thanh”.
Dù đội nhà thắng hay thua, ông Thanh vẫn xuống sân động viên và nhắc nhở toàn đội. Ảnh: Đức Đồng. |
Năm 2008, bầu Hiển của SHB vào Đà Nẵng đặt vấn đề tài trợ cho bóng đá địa phương này. Nói là tài trợ nhưng phía ngân hàng này muốn mưa đứt đội bóng và gắn tên của mình. Khi đó, phía SHB đưa ra giá 150 tỷ, nhưng lãnh đạo đội Đà Nẵng muốn con số cao hơn. Khi các cuộc thương thảo tưởng như bế tắc, ông Nguyễn Bá Thanh trực tiếp ra tay. Ông đưa ra gợi ý rằng Đà Nẵng chấp nhận bán đội bóng với giá 150 tỷ nhưng phía SHB phải ủng hộ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 20 tỷ đồng nữa. Lời đề nghị này khiến bầu Hiển gật đầu bởi ông vừa có đội bóng vừa được làm từ thiện.
Phong cách lãnh đạo “nói đi đôi với làm” của ông Thanh cũng ăn liền với bóng đá. Ông từng căn dặn các cầu thủ: "Đã vào sân thì cầu thủ phải thực hiện triệt để ý đồ chiến thuật của HLV đề ra. Nếu ai không đáp ứng đúng yêu cầu ấy thì phải thay ra khỏi sân ngay".
Theo Đức Đồng (VnExpress.net)