Thể thao

Đàn anh trốn thuế đi tù 7 tháng, Ronaldo nghe tin “tim đập chân run”

Cristiano Ronaldo chuẩn bị đá trận “chung kết” vòng loại World Cup 2018 với Thụy Sỹ, thế nhưng CR7 vừa phải đón nhận một tin chẳng lành liên quan đến vụ trốn thuế.

Cristiano Ronaldo chuẩn bị đá trận “chung kết” vòng loại World Cup 2018 với Thụy Sỹ, thế nhưng CR7 vừa phải đón nhận một tin chẳng lành liên quan đến vụ trốn thuế.

Giờ là thời điểm cực kỳ nhạy cảm của Cristiano Ronaldo. Anh sắp lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng cũng như Cầu thủ xuất sắc nhất năm, lại chuẩn bị cùng ĐT Bồ Đào Nha chơi trận đấu quyết tử với Thụy Sỹ trên sân nhà. Nếu không thể giành chiến thắng ở trận đấu này, nhà vô địch châu Âu sẽ phải đá play-off tại vòng loại World Cup 2018. Khi mà các đối thủ có thể là Italia, Thụy Điển, xứ Wales, Đan Mạch, Hy Lạp hay Croatia, thì nguy cơ Ronaldo và các đồng đội trở thành khán giả của giải đấu trên đất Nga hè năm sau là rất lớn.

Đàn anh trốn thuế đi tù 7 tháng, Ronaldo nghe tin “tim đập chân run” - 1

Tin dữ từ Carvalho khiến Ronaldo lo sốt vó

Thế nhưng, một tin chẳng hề vui vẻ vừa bay về với Ronaldo. Cơ quan tư pháp Tây Ban Nha vẫn đang điều tra rất gắt gao các trường hợp trốn thuế tại xứ đấu bò. Nền kinh tế xứ đấu bò đang sa sút và bất cứ hành vi “ăn cắp” ngân khố quốc gia, dù là người trong nước hay ngoại quốc đều bị nghiêm trị. Trong khi đó, Ronaldo lại đang bị cáo buộc trốn thuế một khoản tiền khổng lồ tới 14,7 triệu euro. Và vụ điều trần hôm 31/7 vừa qua chỉ là khởi nguồn cho những điều tồi tệ còn chờ ở phía trước.

Tờ Metro đưa tin, đàn anh của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha trước đây là Ricardo Carvalho vừa bị tuyên án tù giam 7 tháng cho tội danh trốn thuế. Tội danh này được tiến hành trong giai đoạn cựu tuyển thủ người Bồ khoác áo Real Madrid từ năm 2010 đến 2013. Ban đầu, phòng Công tố đưa ra bản án tù 12 tháng đối với Carvalho. Dù vậy, sau đó tòa án đã giảm nhẹ hình nhạt cho cầu thủ hiện đang khoác áo Thượng Hải SIPG xuống còn 7 tháng, buộc Carvalho nộp phạt gần 150.000 euro, kèm theo 545.981 euro đã bị cầu thủ này trốn thuế.

Rất may cho Carvalho là theo luật Tây Ban Nha, các cầu thủ phạm tội dưới 2 năm có thể được tại ngoại nếu chấp hành nộp phạt. Điều đó có nghĩa Carvalho có thể dùng tiền để mua lại tự do cho mình. Nhưng với trường hợp của Ronaldo thì khác.

Đàn anh trốn thuế đi tù 7 tháng, Ronaldo nghe tin “tim đập chân run” - 2

Ronaldo trong phiên điều trần hồi tháng 7

Ronaldo và Carvalho sát cánh trong khoảng 3 năm tại Bernabeu. Vấn đề ở chỗ CR7 đến Real từ năm 2009 - tức trước Carvalho 1 năm, và vẫn ở lại đó cho đến hôm nay. Phải đến mãi năm 2015, vụ trốn thuế của Ronaldo mới bị phát hiện. Thời gian trốn thuế của Ronaldo gấp đôi so với Carvalho. Thêm nữa, lương thưởng của Ronaldo cao gấp đôi, thậm chí gấp ba so với người đàn anh ở tuyển Bồ Đào Nha thuở nào. Do vậy, cả về tính chất lẫn hành vi phạm tội của Ronaldo đều nghiêm trọng gấp nhiều lần so với người đàn anh. Nên nhớ, Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế khoản tiền lên tới 14,7 triệu euro.

Tham chiếu từ vụ Carvalho sang Ronaldo, rất có thể án tù với CR7 sẽ cao hơn 24 tháng tù giam. Và điều đó đồng nghĩa Ronaldo sẽ không thể dùng tiền để mua tự do như Carvalho hoặc trước đây là Di Maria, Lionel Messi. Đây rõ ràng là tin không vui với Ronaldo. Và liệu nó có ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước trận đánh lớn hay không, câu trả lời sẽ có rất sớm thôi.

Theo Tiến Long (Khampha.vn)