Thể thao

Đại gia "rủ nhau" chia điểm ở Europa League

Không hẹn mà các các CLB lớn đều chỉ đạt kết quả hòa ở lượt hai vòng bảng Europa League diễn ra vào tối 1/10.

Không hẹn mà các các CLB lớn đều chỉ đạt kết quả hòa ở lượt hai vòng bảng Europa League diễn ra vào tối 1/10.

 

Assifuah trong tình huống ghi bàn khiến Liverpool bị cưa điểm tại Anfield. Ảnh: Reuters.

 
Những tiếng la ó đã xuất hiện trên khán đài sau tiếng còi mãn cuộc. CĐV Liverpool rõ ràng đòi hỏi nhiều hơn, khi đội bóng con cưng của họ chỉ đối đầu với CLB đang xếp giữa bảng ở giải vô địch Thụy Sỹ.

HLV Brendan Rodgers có thể chọn cách phớt lờ. Ông đang tập trung vào mặt trận Ngoại hạng, và chỉ sử dụng các cầu thủ trẻ ở đấu trường “hạng hai” châu Âu này. "Lữ đoàn Đỏ" có đến bảy sự thay đổi so với trận thắng Aston Villa 3-2 cuối tuần trước. Dù vậy, Liverpool vẫn chơi trên chân đối thủ. Họ chỉ gặp vấn đề ở khâu dứt điểm, với 19 cú sút cả thảy nhưng một trong số đó thành bàn.

"Kết quả thật đáng thất vọng, nếu nhìn vào số cơ hội chúng tôi tạo ra", Rodgers ngậm ngùi. "Liverpool khởi đầu tốt nhưng để thua một bàn đáng thất vọng. Lẽ ra, chúng tôi nên thắng những trận như thế này".

Tại Hy Lạp, Dortmund phải nhờ bàn gỡ 1-1 của Gonzalo Castro trong hiệp hai mới thoát khỏi trận thua trước PAOK. Đại diện Bundesliga khởi đầu mùa giải thăng hoa với những trận thắng liên tiếp, trước khi có dấu hiệu khựng lại với mạch ba trận hòa trên mọi đấu trường.
 

Dortmund gặp rất nhiều khó khăn trên sân PAOK và phải rất chật vật mới thoát khỏi một thất bại. Ảnh: Reuters.

 
HLV Thomas Tuchel sử dụng đội hình chính, nhưng Dortmund gặp khó khăn trước hàng phòng ngự lùi sâu của PAOK. CLB Đức kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu, tung ra 21 cú dứt điểm, nhưng chỉ năm lần đưa bóng đi trúng đích.

Dortmund vẫn giữ thành tích bất bại trên mọi đấu trường mùa này. Vào cuối tuần, đội bóng “vàng đen” sẽ đụng độ với Bayern Munich trong trận cầu kinh điển của bóng đá Đức ở Bundesliga.

Một trận đấu được chờ đợi khác ở Europa League là màn so tài giữa Tottenham và Monaco cũng có kết quả hòa 1-1. Cựu tiền đạo Milan, El Shaarawy ghi bàn phút 81, giúp Monaco giữ một điểm ở lại sân Louis II.
 

Lamela mừng bàn mở tỷ số, nhưng Tottenham vẫn không được hưởng niềm vui trọn vẹn ở Louis II

 
“Gà trống” thành London chơi tốt hơn hẳn đại diện nước Pháp, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Erik Lamela mở tỷ số phút 35, trước khi Harry Kane có cơ hội nhân đôi cách biệt. Tottenham hiện xếp đầu bảng với bốn điểm, một kết quả không tệ với thầy trò Mauricio Pochettino.

Theo Tử Y (VnExpress.net)