Thể thao >> Thể thao trong nước

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam ghi bàn, Hà Nội hạ Hải Phòng

Văn Đại có mặt đúng lúc, sau tình huống dứt điểm dội xà của Oseni, ghi bàn duy nhất giúp Hà Nội thắng Hải Phòng với tỷ số 1-0.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam ghi bàn, Hà Nội hạ Hải Phòng
Quang Hải là cái tên được chú ý nhất trong trận derby vùng Đông Bắc tối 11/3. Ảnh: Quang Minh.

Bàn thắng: Văn Đại 69'

Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, ba tuyển thủ đoạt HC bạc vòng chung kết U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc là những người được quan tâm bậc nhất trong trận cầu đinh vòng mở màn V-League 2018. Tuy nhiên, người tạo ra dấu ấn lại là một cựu tuyển thủ U23 Việt Nam - Ngân Văn Đại. Tiền đạo từng dự ASIAD 17 tại Incheon, Hàn Quốc dưới thời Toshiya Miura, ghi bàn duy nhất, giúp Hà Nội giành trọn ba điểm trước Hải Phòng.

Thắng lợi 1-0, dù sít sao, vẫn đủ giúp Hà Nội chiếm đỉnh bảng sau lượt đấu đầu tiên. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là một trong hai đội giành chiến thắng, cùng Than Quảng Ninh, với tỷ số 1-0. Đây được xem là khởi đầu thuận lợi cho đại diện Thủ đô ở mùa giải mới.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam ghi bàn, Hà Nội hạ Hải Phòng - 1
Oseni chơi cao nhất trên hàng công Hà Nội, và bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn. Ảnh: Quang Minh.

Hà Nội không giấu giếm ý đồ giành ba điểm trước Hải Phòng khi xua quân lên tấn công ngay từ những phút đầu. Nhưng đội khách mới là đội có tình huống uy hiếp trước. Đình Bảo, trong một pha đưa bóng vào quá sâu, đã đưa bóng tìm tới trúng xà ngang khung thành của Văn Công.

Phải mất hơn 10 phút sau tình huống này, Hà Nội mới hoàn hồn. Trong 10 phút kế tiếp, đội xếp thứ ba V-League 2017 tạo ra ba tình huống ăn bàn rõ nét, lần lượt thuộc về Ngân Văn Đại và Oseni, nhưng cả hai đều không thể chiến thắng thủ thành Văn Lâm, một trong những người gác đền hay nhất hiện nay của Đội tuyển Việt Nam. Pha bóng đáng tiếc nhất thuộc về Oseni. Ngoại binh của Hà Nội đi bóng dũng mãnh vào giữa hai hậu vệ áo đỏ, thoát xuống trống trải và thoải mái dứt điểm trong vòng cấm bằng chân trái. Tuy nhiên, bóng đi chệch cột dọc. Ở pha bóng còn lại, bóng chạm người đội trưởng Văn Phú của Hải Phòng, sau pha phạt góc, và chỉ nhờ tài phản xạ xuất thần của Văn Lâm, đội khách mới thoát thua.

Thủ môn Việt kiều thuộc tốp những người chơi hay nhất tại Hàng Đẫy tối 11/3. Ngoài ba pha bóng trên, anh còn nhiều lần khác làm nản lòng các chân sút chủ nhà. Tình huống ra vào không chuẩn duy nhất của Văn Lâm đến ở đầu hiệp hai, nhưng các đồng đội đã kịp sửa sai cho thủ môn này.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam ghi bàn, Hà Nội hạ Hải Phòng - 2
Stevens và Fagan hoàn toàn mờ nhạt trước Hà Nội. Ảnh: Quang Minh.

Ngoài Văn Lâm, gần như không còn cầu thủ Hải Phòng nào chơi tốt tại Hàng Đẫy, kể cả bộ đôi tiền đạo ngoại Errol Stevens và Diego Fagan. Cả trận, bộ đôi này bị chia cắt, gần như không thể phối hợp. Trong khi Fagan phải hoạt động quá rộng, và thường mất bóng dễ dàng, thì Stevens khiến người hâm mộ nhớ đến các tình huống đánh nguội, nhiều hơn là uy hiếp khung thành.

Trong bối cảnh như vậy, Hải Phòng chỉ tìm được đường vào khung thành Văn Công nhờ sai lầm từ hàng thủ Hà Nội. Đình Bảo, Quang Huy đều đã nỗ lực dứt điểm, nhưng hoặc họ ở quá xa khung thành, hoặc bị theo sát và không có góc sút thuận lợi, nên không một lần thành công.

Hà Nội kiên nhẫn chờ đợi, và họ hưởng thành quả ở phút 69. Pha bẫy việt vị lỗi của đội bóng áo đỏ tạo điều kiện cho Oseni thoát xuống, dứt điểm cận thành. Bóng sau khi bật ra từ xà ngang, đến đúng vị trí của Văn Đại, và nhiệm vụ từ cự ly hơn 10 met của chân sút 26 tuổi là khá dễ dàng. Tỷ số có thể đã đậm hơn, nếu như ba pha dứt điểm liên tiếp của Hà Nội ở phút 75, đến từ chân của Oseni, Văn Đại và Thành Lương chính xác hơn. Tuy nhiên, với tính chất của một trận mở màn, ba điểm là quá đủ để đội bóng của bầu Hiển hài lòng.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)