Thể thao

Cựu tuyển thủ Bỉ qua đời vì truỵ tim

Gregory Mertens - cựu tuyển thủ U21 Bỉ hiện khoác áo CLB Lokeren - qua đời ở tuổi 24 vì trụy tim.

 Gregory Mertens - cựu tuyển thủ U21 Bỉ hiện khoác áo CLB Lokeren - qua đời ở tuổi 24 vì trụy tim.

Các nhân viên y tế có mặt ở trên sân nhanh chóng làm sơ cứu và chuyển anh đến bệnh viên. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Mertens ngày càng xấu đi và anh đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 24 vào hồi 16h30 ngày hôm qua (giờ địa phương).

Cái chết của Mertens là một cú sốc với CLB Lokeren nói riêng, và làng bóng đá Bỉ nói chung.

Trang chủ của CLB Lokeren nhuốm một màu đau buồn với thông báo: "Gregory mới gắn bó cùng chúng tôi hơn một năm rưỡi. Cậu ấy là một người trầm tĩnh, dễ gần và rất quan trọng đối với câu lạc bộ. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Chúng tôi phải nói lời từ biệt Gregory quá sớm. Đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng hết sức mình nhưng đành bất lực. Câu lạc bộ xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của anh ấy. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến Gregory và sẽ phải tập làm quen với sự mất mát to lớn này. Mong anh ấy yên nghỉ".

Mertens  đã vượt qua đầy đủ các bài kiểm tra y tế bắt buộc theo quy định của UEFA và CLB. Thậm chí, anh còn được xem là một trong số những cầu thủ  khỏe mạnh nhất đội.

Sau khi hay tin về sự ra đi đột ngột của Mertens, một loạt các tuyển thủ Bỉ như Thibaut Courtois, Lukaku, Adnan Januzaj… đã gửi lời chia buồn đến gia đình của hậu vệ xấu số này.

Gregory Mertens bắt đầu sự nghiệp ở Anderlecht - một trong những câu lạc bộ hàng đầu của Bỉ. Hồi tháng 1/2014, Mertens chuyển sang thi đấu cho Lokeren từ Cercle Bruges. Anh được xem là trung vệ triển vọng của bóng đá Bỉ khi khoác áo các đội tuyển trẻ từ U16 đến U21.

Đây là lần thứ hai bóng đá Bỉ mất đi một tài năng trẻ sáng giá trong năm 2015. Trước đó, hồi tháng 1, tài năng trẻ 20 tuổi Junior Malanda (Wolfsburg) đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.
 
Theo Anh Dũng (VnExpress.net)