Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Cựu sao MU bị dọa giết vì chặn đứng chuỗi thắng của Arsenal

Wilfried Zaha của Crystal Palace đã bị các CĐV Arsenal phân biệt chủng tộc, thậm chí dọa giết sau pha ăn vạ dẫn tới quả penalty, từ đó chặn đứng mạch thắng của "Pháo thủ".

Cuối tuần qua, chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp của Arsenal trên mọi đấu trường bị chặn đứng sau trận hòa vất vả 2-2 trước Crystal Palace.

Trong trận đấu này, ngôi sao sáng nhất bên phía đội chủ nhà chính là Wilfried Zaha. Không chỉ làm chao đảo hàng phòng ngự "Pháo thủ" bởi tốc độ và sức mạnh xuyên phá, cựu cầu thủ MU chính là người có pha ngã rất nhanh trong khu vực cấm địa ở cuối trận, qua đó đem về quả 11 m để Milivojevic ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Crystal Palace. 

Ngay sau pha "bay người" rất khéo đó, theo tiền vệ sinh năm 1992, anh ngay lập tức nhận phải vô số lời miệt thị, thậm chí dọa giết từ các CĐV Arsenal.

Cựu sao MU bị dọa giết vì chặn đứng chuỗi thắng của Arsenal
Pha "bay người" rất khéo của Zaha khiến Arsenal đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng.

Tất nhiên, cầu thủ của Crystal Palace tỏ ra cũng không phải là một tay vừa. Trên trang cá nhân, Zaha không ngần ngại tấn công lại các CĐV "Pháo thủ" bằng dòng chia sẻ đầy tính khiêu khích.

"Với những kẻ đã đi quá giới hạn và có lời lẽ phân biệt chủng tộc, thậm chí là mong cái chết tới với gia đình tôi, tôi chỉ muốn cầu chúc mọi điều tốt nhất với gia đình các bạn trong thời gian tới. Tất nhiên, cuộc sống của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp bất chấp các bạn có ghét thế nào đi chăng nữa", Zaha đả kích.

Khác với các CĐV, về phía Granit Xhaka, "nạn nhân" của Zaha trong trận đấu vừa qua, anh thừa nhận đó "rõ ràng là quả penalty", và trọng tài đã đưa ra quyết định chính xác. 

"Thật khó xác định, nhưng tôi nghĩ đó là một quả penalty rõ ràng. Đầu gối của tôi đã ngăn cản anh ta, và trọng tài cho đội bạn hưởng quả phạt đền. Đó là bóng đá, và bạn phải chấp nhận điều đó", cầu thủ người Thụy Sĩ thừa nhận.

Tất nhiên, các CĐV Arsenal vẫn không hài lòng, bởi họ thừa biết khả năng "diễn xuất" của Zaha là xuất sắc như nào.

Tính từ mùa giải 2014/15 tới nay, Zaha cùng với Raheem Sterling của Man City đang là hai trong số những "kịch sĩ" hàng đầu của xứ sở sương mù khi mang về tổng cộng 11 quả penalty cho đội nhà. Con số này chỉ xếp sau tiền đạo Jamie Vardy của Leicester City với 13 lần. 

Cựu sao MU bị dọa giết vì chặn đứng chuỗi thắng của Arsenal - 1
Bên cạnh tài năng, Zaha còn được biết tới bởi tài ăn vạ chẳng kém ai tại giải Ngoại hạng Anh. 

Đây không phải lần đầu tiền vệ gốc Bờ Biển Ngà tỏ ra tức giận khi bị đối xử bất công tại giải Ngoại hạng Anh. 

Trước đó, ở trận gặp Huddersfield, Zaha cũng phẫn nộ và liên tục phàn nàn với trọng tài vì những pha phạm lỗi khiến chân anh "sắp gãy tới nơi" của đối thủ. 

"Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc liên tục chạy tới phàn nàn với trọng tài. Những pha vào bóng của đối thủ làm chân tôi có cảm giác như sắp gãy tới nơi vậy. Tại sao tôi lại bị đối xử khác với phần còn lại của giải đấu?", tiền vệ 26 tuổi ca thán.

Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)