Thể thao

Cựu cầu thủ rugby khiêu chiến "độc cô cầu bại" Mayweather

Võ sĩ 40 tuổi người Australia, Anthony Mundine muốn so găng cùng tay đấm người Mỹ, Floyd Mayweather vào tháng 9/2015.

Võ sĩ 40 tuổi người Australia, Anthony Mundine muốn so găng cùng tay đấm người Mỹ, Floyd Mayweather vào tháng 9/2015.
Theo Daily Mail, Anthony Mundine vừa gửi thư thách đấu tới tay đấm người Mỹ, Floyd Mayweather. Trong thư, võ sĩ 40 tuổi người Australia muốn chia số tiền thu được sau trận so găng là 50-50.
 
Anthony Mundine khởi nghiệp là cầu thủ rugby năm 1994 và từng thi đấu tại giải VĐQG Australia. Năm 2000, Mundine chuyển sang chơi quyền anh. Võ sĩ gốc thổ dân Australia có lần thượng đài đầu tiên tháng 7/2000 ở tuổi 25.
 

Sau 53 lần thượng đài hạng bán trung, Anthony Mundine thắng 47 trận (27 trận thắng bằng knock-out) và để thua 6 trận.

 
Mundine từng đánh bại những tay đấm tên tuổi như Shane Mosley, Daniel Geale và Pablo Daniel Zamora. Tuy nhiên, võ sĩ người Australia cũng từng bại trận trước Joshua Clottey và Mikkel Kessler
 

Trong khi đó, Floyd Mayweather vừa bị tước đai vô địch WBO (danh hiệu anh vừa giành được trong trận thắng Manny Pacquiao) do không tuân thủ quy định của Tổ chức quyền anh thế giới.

 
"Độc cô cầu bại" người Mỹ mất danh hiệu WBO vì không nộp khoản phí 200.000 đô la Mỹ cho trận đấu gặp Pacquiao ngày 2/5 trước thời hạn 16h30 ngày 3/7.
 
Tuy nhiên, Floyd Mayweather vẫn đang giữ trong tay hai danh hiệu vô địch WBC và WBA. Sau 48 lần thượng đài, võ sĩ 38 tuổi người Mỹ toàn thắng, trong đó có 26 trận thắng bằng knock-out.
 

Danh hiệu WBO hạng bán trung nhiều khả năng sẽ được trao cho Timothy Bradley JR (trái) sau khi anh đánh bại Jessie Vargas (phải) trong cuộc so găng tháng trước.


Toàn văn bức thư thách đấu Anthony Mundine gửi Floyd Mayweather

Floyd kính mến,

Tôi là Anthony 'The Man' Mundine. Tôi từng bị truất danh hiệu vận động viên hay nhất mọi thời đại (có thể xem qua hồ sơ của tôi). Tôi từng là siêu sao rugby. Tôi từ bỏ môn thể thao đó khi ở đỉnh cao vì bị phân biệt chủng tộc và những vấn đề liên quan đến chính trị, sau đó chuyển sang chơi quyền anh.

Dù khởi đầu là võ sĩ nghiệp dư, tôi vẫn muốn trở thành nhà vô địch thế giới. Tôi từng tham dự nhiều trận và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tôi thua 6 trận trong tổng số 53 lần thượng đài. Tôi rút ra được rất những bài học quý nhưng không phải từ những trận đấu nghiệp dư.

Tôi tin khi tinh thần lên cao, tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Tôi không chỉ sở hữu lối đánh hoa mỹ, đẹp mắt, mà còn dũng mãnh như một chiến binh.

Tôi từng giành 2 danh hiệu WBA hạng bán trung, 1 chức vô địch WBA và 1 WBC. Tôi nghĩ anh là võ sĩ xuất sắc mọi thời đại, và những người như chúng tôi đều muốn một lần so tài cùng anh.

Tôi hy vọng cuộc chiến giữa chúng ta sẽ được tổ chức trong tháng 9 (2015). Hãy nghĩ đến 1 đối thủ thú vị sẽ so găng cùng mình. Tôi đảm bảo trước, trong hay sau trận đấu, sẽ không có bất kỳ điều gì khiến anh cảm thấy nhàm chán.

Tôi nghe nói Mayfield hay Berto có thể là đối thủ tiếp theo của anh. Tuy nhiên, tôi mới là người anh nên so găng. Tôi có những khả năng mà mấy người kia không có. Hãy biến mọi thứ cả trong lẫn ngoài sàn đấu trở nên hấp dẫn, kịch tính. Đó là những gì người hâm mộ muốn xem.

Tôi đã làm hồi sinh môn quyền anh ở đất nước của mình. Đây là môn thể thao từng bị quên lãng tại Australia. Tôi đã vực dậy nó trong 15 năm qua. Tuy vậy, truyền thông Australia luôn tìm mọi cách để hạ thấp tôi. Có sự ghen tị đang diễn ra ở đây. Họ không muốn người khác thành công. Sau tất cả những gì đạt được, họ vẫn không thừa nhận tôi.

Nhưng thế cũng hay. Giờ tôi hiểu rằng mình là nhà vô địch 2 môn thể thao vĩ đại nhất. Tôi không cần sự giúp đỡ của họ. Đó là lý do tôi sẽ tìm mọi cách để tiếp cận anh, Floyd. Anh muốn hoành tráng, tôi sẽ hoàng tráng. Tôi là người cả thế giới cần phải xem. Tôi sẽ cho anh biết tôi lợi hại hơn những đối thủ của anh ở những cuộc so găng trước.

Tiền thu về từ trận đấu sẽ được chia đều 50-50. Muốn trở thành vận động viên xuất sắc hay võ sĩ xuất sắc thì cả hai phải nhanh tay, nhanh chân và nhanh miệng...

Hãy hỏi Sugar Shane nếu tôi có cơ hội được thượng đài cùng anh. Dù là người hâm mộ anh, tôi vẫn luôn muốn đánh bại anh. Tôi đến từ Kanagaroo, nơi các thổ dân luôn đưa ra những quyết định nhanh chóng. Chiến thôi!

Trân trọng, The Man (Choc)

 
Theo Tiểu Minh (Zing.vn)