Thể thao

Cướp súng của cảnh sát, CĐV bị bắn chết

Một nam CĐV của CLB Kaizer Chiefs (Nam Phi) đã bị cảnh sát bắn chết vì có hành vi động cố tình cướp súng của các nhân viên an ninh này trong lúc ào xuống sân ăn mừng chức vô địch cùng đội nhà.

Một nam CĐV của CLB Kaizer Chiefs (Nam Phi) đã bị cảnh sát bắn chết vì có hành vi động cố tình cướp súng của các nhân viên an ninh này trong lúc ào xuống sân ăn mừng chức vô địch cùng đội nhà.
Ở chuyến làm khách trước Chippa United trong khuôn khổ vòng 30 Premier Soccer League (Giải bóng đá VĐQG Nam Phi) diễn ra vào hôm 9.5 vừa qua, Kaizer Chiefs đã giành chiến thắng 2-0 nhờ công của tiền vệ Mandla Masango (25’) và Willard Katsande (36’).
 
Với chiến thắng này, Kaizer Chiefs chính thức lên ngôi vô địch Premier Soccer League khi có được 69 điểm sau 30 vòng đấu. Bởi vì giải đấu này chỉ có 16 đội tham gia tranh tài.
 

Một CĐV Kaizer Chiefs đã bị thiệt mạng vì cố tình cướp súng của cảnh sát.

 
Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, rất nhiều fan của Kaizer Chiefs đã tràn xuống sân ăn mừng chức vô địch cùng đội nhà. Nhân lúc hỗn loạn, CĐV xấu số kể trên đã cố tình cướp súng của nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ. Được biết, trong lúc giằng co, khẩu súng bị cướp cò và khiến anh chàng này bị mất mạng.
 
Trong bài trả lời phỏng vấn với tờ The Herald mới đây, cảnh sát trưởng Johan Rheeder cho biết: “Một người đàn ông đã cố gắng cướp súng của nhân viên cảnh sát. Trong lúc giằng co, khẩu súng bị cướp cò và viên đạn vô tình trúng vào người anh ta”.
 
Hiện tại, phía cảnh sát vẫn chưa tiết lộ danh tính của CĐV xấu số và đang tiến hành điều tra vì sao người đàn ông này lại cố tình cướp súng của các nhân viên an ninh.
 
Ngoài việc có thiệt mạng thì màn chia vui của các CĐV Kaizer Chiefs nhanh chóng biến thành thảm kịch khi nhiều người khác bị thương do va chạm với cảnh sát và fan hâm mộ đối thủ. Được biết, lực lượng an ninh phải mất gần 1 giờ đồng hồ mới có thể ổn định được tình hình.
 
Theo Quốc Bảo (Dân Việt)