Thể thao >> Thể thao trong nước

Cuộc đua trụ hạng: Tiếng thở dài của ông Miura

Khi Minh Trung nhận chiếc thẻ đỏ ở phút 74 ở trận đấu với Nam Định, ông Toshiya Miura đứng thất thần trong cabin huấn luyện. Và cuối cùng dự cảm đã xảy ra, TP.HCM của HLV người Nhật Bản thua ngược Nam Định 1-2 và rơi xuống đáy BXH.

Cuộc đua trụ hạng: Tiếng thở dài của ông Miura

CLB TP.HCM đi vào “tâm bão”

Vòng 15, V.League 2018 đã xảy ra những bất ngờ khi mà những đội bóng chiếu dưới vùng lên để giành chiến thắng ngoạn mục. Tâm điểm chính là cuộc đối đầu trên Thống Nhất giữa CLB TP.HCM và Nam Định. Bàn thắng sớm của Matias ở phút thứ 7 đã giúp các CĐV đội bóng Thành phố mơ đến một trận thắng tưng bừng, nhưng mọi chuyện lại diễn ra một kịch bản không thể tưởng tượng được. 

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Nguyễn Minh Trung ở phút 74 đã lái câu chuyện sang một ngã rẽ mới. Sau bàn gỡ hòa của Hữu Định, Sỹ Minh đã giúp Nam Định kết liễu đội chủ nhà với cú đẳng cấp ở phút 86. Đứng trong cabin, ông Miura thẫn thờ và dường như bản thân ông không biết tại sao đội bóng của mình lại sụp đổ nhanh đến thế. 

Và cái kết là CLB TP.HCM (13 điểm) chính thức thế chỗ cho Nam Định (cũng 13 điểm) ở đáy BXH. Có thể nói, đấy là vết trượt dài của Miura và các học trò bởi ở vòng đấu thứ 6, đội bóng này vẫn còn đứng thứ 4 nhưng sau 10 trận không biết đến mùi chiến thắng (6 thua, 4 hòa) họ đã chính thức đi vào... tâm bão.

Cuộc đua trụ hạng: Tiếng thở dài của ông Miura - 1

Dĩ nhiên, Nam Định vẫn chưa thoát được khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” nhưng họ đã thấy được ánh sáng sau những chiến thắng vô cùng quan trọng. Cụ thể, sau 12 vòng đấu chôn chân ở đáy bảng, bây giờ đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã đẩy nó cho chính đối trọng CLB TP.HCM. Điều quan trọng nhất, với một đội bóng có nhiều người trẻ như Nam Định thì đấy thật sự là một cú hích tinh thần rất lớn để họ vượt qua áp lực khủng khiếp của một tân binh.

Sóng ở đáy sông

Trận thua 0-1 trước SLNA trên sân Vinh mới đây đã là trận đấu thứ 6 liên tiếp (2 hòa, 4 thua) XSKT.CT không biết đến chiến thắng. Khoảng cách điểm số của đội bóng Tây đô (16 điểm, xếp 11/14) với nhóm nhóm dưới chỉ là một trận thắng. Chính vì thế, HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò cần phải chặn được vết dầu loang trước khi mọi thứ quá muộn.

Không phải ai cũng biết cái khổ của ông Vinh khi nhậm chức tại XSKT.CT. Các ngoại binh của CLB này đã được lãnh đạo đội bóng lấy về bất chấp chất lượng, tuổi tác và tương tự là một vài cầu thủ nội. Để rồi bây giờ khi V.League phải thi đấu với mật độ dày đặc thì dấu hiệu tuổi tác đã lộ diện. Sự chênh lệch chuyên môn giữa 2 đội hình cũng là nguyên nhân đang khiến XSKT.CT đau đầu với bài toán nhân sự. Thế nên, để giúp đội bóng Tây đô có được kết quả tốt trong mùa đầu tiên nắm sa bàn, nhiệm vụ của ông Vinh không phải là điều đơn giản. 

Cuộc đua trụ hạng: Tiếng thở dài của ông Miura - 2

Sự đi xuống có hệ thống của CLB TP.HCM và XSKT.CT là cơ hội để các đối thủ của họ trỗi dậy. Với 3 trận thắng liên tiếp, SLNA hiện đã có 17 điểm và xếp 10/14 đội, đứng phía sau lần lượt là XSKT.CT (16 điểm), Sài Gòn FC, Nam Định và CLB TP.HCM (cùng được 13 điểm). Với điểm số “sát sàn sạt” như hiện tại, nếu đội bóng nào trượt chân trược chân thêm vài “nốt nhạc” tới đây thì tương lai rất khó lường. 

Tâm điểm vòng đấu 16 chắc chắn sẽ hướng về sân Thống Nhất, nơi sẽ diễn ra cuộc đối đầu giữa CLB TP.HCM và XSKT.CT. Riêng HLV Miura, thêm một thất bại nữa, chiếc ghế mà nhà cầm quân người Nhật đang ngồi sẽ hứng chịu sức ép khủng khiếp hơn bao giờ hết. Rõ ràng, V.League 2018 đang có những diễn biến khó lường ở nhóm cuối và đấy cũng chính là điều khiến giải đấu năm nay thêm phần hấp dẫn.

Theo Đức Nguyên (Bongdaplus.vn)