Thể thao

Croatia lo bị loại khỏi EURO vì CĐV làm loạn trên sân

Croatia đã đặt 1 chân vào vòng 1/8 EURO 2016 sau trận hòa đáng tiếc trước CH Czech. Tuy nhiên, đội bóng này có thể sẽ không thể tiếp tục hành trình của mình bởi những cổ động viên quá khích.

 
Croatia đã đặt 1 chân vào vòng 1/8 EURO 2016 sau trận hòa đáng tiếc trước CH Czech. Tuy nhiên, đội bóng này có thể sẽ không thể tiếp tục hành trình của mình bởi những cổ động viên quá khích.
 
CĐV Croatia ném pháo sáng xuống sân khi trận đấu đang diễn ra.

Trong trận hòa 2-2 trước Czech, phút 86, trọng tài Mark Clattenburg đã phải buộc dừng trận đấu khi cổ động viên quá khích ném pháo sáng xuống sân và xảy ra ẩu đả trên khán đài.

Thậm chí, vị trọng tài người Anh đã phải hội ý với các trợ lý để xem có nên hoãn trận đấu hay không nhưng cuối cùng trận đấu vẫn tiếp tục và Croatia đã để cho đối thủ gỡ hòa 2-2 đầy đáng tiếc.

Sau trận hòa này, Croatia có 4 điểm và nhiều cơ hội giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, nhưng vì hành động của cổ động viên họ có thể sẽ phải rời giải với lý do không đáng.

Cầu thủ và huấn luyện viên trưởng của Croatia đang tỏ ra lo lắng về nguy cơ sẽ phải về nước sớm vì những hành động đó.

Ivan Rakitic, người đã ghi bàn thắng mở tỷ số phát biểu trong lo lắng: "Chúng tôi đang phải chờ xem Croatia có được đá trận với Tây Ban Nha hay không. Có thể họ sẽ phạt chúng tôi rời giải sau những gì đã xảy ra".

"Có rất nhiều cổ động viên yêu mến đội tuyển nhưng với hành động quá khích của một số người thì họ sẽ không được chứng kiến Croatia thi đấu tiếp".

Trong khi đó, huấn luyện viên Croatia, ông Ante Cacic thì hy vọng ban tổ chức cũng như tìm ra những kẻ gây rối làm hỏng "bữa tiệc bóng đá" tại sân Geoffroy Guichard.

"Tôi hy vọng họ sớm tìm ra những kẻ gây rối và trừng phạt thích đáng" - ông Cacic cho biết. "Tôi nghĩ có khoảng 6 đến 10 người đã có tình gây rối. Họ không phải là cổ động viên thực thụ mà chỉ là những kẻ khủng bố thể thao mà thôi".

Theo lịch thi đấu, Croatia sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng gặp đương kim vô địch Tây Ban Nha và nhiệm vụ của họ chỉ là 1 trận hòa. Nhưng giờ, tất cả đang chờ đợi vào phán quyết của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).
 
Theo Đông Anh (Tiền Phong)