Thể thao

Conte mất ngủ vì phong độ đi xuống của Chelsea

Chuỗi trận nghèo nàn kéo dài của Chelsea tại Ngoại hạng Anh khiến HLV người Italy ăn ngủ không yên.

Chuỗi trận nghèo nàn kéo dài của Chelsea tại Ngoại hạng Anh khiến HLV người Italy ăn ngủ không yên.

Thành tích yếu kém trong gần một tháng nay khiến Chelsea tụt từ nhóm đầu bảng xuống vị trí thứ tám, với tám điểm kém đội dẫn đầu Man City sau chỉ sáu vòng đấu.

conte-mat-ngu-vi-phong-do-di-xuong-cua-chelsea
Conte lo lắng đến mất ngủ vì Chelsea đang chệch choạc sau màn khởi đầu lý tưởng. Ảnh: Reuters.

“Tôi không thể ngủ được. Sau trận thua 0-3 trên sân của Arsenal, tôi đã mất ngủ không phải chỉ một đêm, mà trong hai đêm liên tiếp. Tôi đã phải suy nghĩ nhiều về thành tích của đội, đó là điều đương nhiên”, Conte thừa nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky Sports hôm 26/9.

“Chúng tôi cùng chịu trách nhiệm về màn trình diễn tồi tệ vừa qua, đầu tiên là tôi, thứ hai là đến đội ngũ trợ lý, và sau đó là tới các cầu thủ”, cựu HLV Juve và tuyển Italy nói thêm.

Những lỗi phòng ngự của Chelsea lại xuất hiện trong thảm bại cuối tuần qua, khi sai sót của trung vệ Gary Cahill dẫn tới bàn mở tỷ số của Arsenal.

Nhưng Conte từ chối đổ lỗi cho các cá nhân: “Tôi không muốn nhận xét hay khiển trách riêng các hậu vệ, tiền vệ hay tiền đạo. Bởi vì tôi nghĩ chúng tôi thua hay thắng trận đều với tư cách một tập thể đội bóng. Cả đội chúng tôi cần phải cải thiện nhiều, nếu còn muốn trở lại đường đua thay vì nằm ở giữa bảng xếp hạng. Điều quan trọng là chúng tôi cần coi trải nghiệm này như một cơ hội để hiểu rõ hơn chúng tôi cần làm gì để tiến bộ một cách nhanh chóng”.

conte-mat-ngu-vi-phong-do-di-xuong-cua-chelsea-1
Conte từ chối đổ lỗi cho các học trò khi Chelsea sa sút.

“Để chiến đấu vì một thứ gì đó quan trọng ở bóng đá Anh, điều cần thiết là phải cải thiện bản thân. Chúng tôi cần thể hiện một đội bóng tuyệt vời là như thế nào trên sân đấu, chứ không phải chỉ trên giấy tờ. Chúng tôi luôn phải xác định rằng giải đấu này rất khắc nghiệt”, Conte nhấn mạnh.

Chelsea đã chi tới hơn 152 triệu đôla tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Do đó, ban lãnh đạo CLB không muốn chứng kiến mùa giải tồi tệ thứ hai liên tiếp. Mùa trước, họ bắt đầu chiến dịch với tư cách đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng phải kết thúc ở vị trí thứ mười, và sa thải Jose Mourinho hồi tháng 12/2015. Đó còn là mùa giải tồi tệ nhất của CLB này ở Ngoại hạng Anh kể từ 1995-96.

Theo Nguyễn Phát (VnExpress.net)