Thể thao

Công Vinh mờ nhạt vì được cưng chiều?

Công Vinh đã chơi không tốt ở hai trận đấu liên tiếp ở V-League trong màu áo Becamex Bình Dương thời GĐKT Mai Đức Chung (tức thời hậu ông Lê Thuỵ Hải).

Công Vinh đã chơi không tốt ở hai trận đấu liên tiếp ở V-League trong màu áo Becamex Bình Dương thời GĐKT Mai Đức Chung (tức thời hậu ông Lê Thuỵ Hải).

Được xếp chơi như một trong các mũi tấn công của Becamez Bình Dương nhưng Công Vinh không gây được sức ép, hầu như không tạo được sự nguy hiểm nào.
 

Tiền đạo Công Vinh thi đấu không tốt khi gặp lại đội bóng cũ SLNA. Anh mất hút trên sân từ đầu trận. Ảnh: Nguyễn Đăng - Zing.vn

Một phút trước khi bị thay ra, Công Vinh ngoặt bóng hai lần bên cánh trái và sau đó bóng bật vào người tiền đạo này đi hết đường biên.

Cứ chờ pha bóng đó nên hình hài để có thể giúp Vinh có dấu ấn khi mà quyết định thay người chỉ còn chờ bóng chết.

Trước đó, trong hiệp 1, Công Vinh đã giành lấy quyền sút phạt khi đứng cạnh Anh Đức (cùng sinh 1985). Nhưng cũng như cú sút phạt ở trận Becamex Bình Dương gặp HAGL ở vòng trước, cú đá phạt của anh là một sự "phá hủy tàn nhẫn" một cơ hội thực thụ đối với những ai có khả năng sút phạt.

Ở trận đấu với HAGL, Công Vinh có bàn thắng nhưng đó là phá bóng có dấu ấn của Anh Đức rõ hơn. Cú sút cực mạnh của Đức bị gôn đẩy tới đúng chỗ Vinh đá bồi.

Ngoài bàn thắng đó là không có gì với Vinh. Những ai thích so sánh Công Vinh với Công Phượng của HAGL có thể thấy tầm ảnh hưởng của hai cầu thủ ở hai CLB là khác nhau. Công Vinh chỉ là một mắt xích còn Công Phượng là thủ lĩnh, là linh hồn. Họ chỉ hơn kém nhau lúc này là do các vệ tinh xung quanh ở đội bóng họ đang đầu quân.

Becamex Bình Dương có quá nhiều sao và cũng chính vì thế mà Công Vinh từng không có vị trí ở đội bóng này khi còn ông Lê Thuỵ Hải.

Ông Mai Đức Chung lên thay và quyết định này có thể đồng nghĩa với việc Vinh (đương nhiên) có một suất đá chính. Ông Chung không thích đối đầu và vốn dĩ ông đã từng sử dụng Công Vinh rất hữu ích ở đội tuyển Olympic.

Sau khi ông Hải ra đi, Công Vinh thực ra cũng được đá chính dưới quyền của HLV Lê Thanh Sơn, và anh ghi bàn thắng duy nhất giúp đội có chiến thắng lịch sử ở AFC Champions League (CLB Việt Nam đầu tiên thắng).

Nhưng Vinh cần nhiều hơn thế và đặc biệt là ở V-League để anh khẳng định, nhất là khi Vinh là người có khát vọng.

Và một chỗ ở đội tuyển khi HLV Toshiya Miura lên danh sách cho trận đấu với Man City ngày 27/7 cũng có thể là một mục tiêu khác.
 
>> Bình Dương hòa tẻ nhạt SLNA
 
Theo Phạm Kỳ Anh (Thethaovanhoa.vn)