Thể thao

Công Phượng đang “giả ngố” để lừa Malaysia?

Phong độ trồi sụt của Công Phượng khiến HLV Ong Kim Swee rất đau đầu trong việc nhận định tiền đạo này để cử người theo kèm.

Phong độ trồi sụt của Công Phượng khiến HLV Ong Kim Swee rất đau đầu trong việc nhận định tiền đạo này để cử người theo kèm.

 
Cách đây ít tháng, Công Phượng đã thi đấu tuyệt hay trên đất Malaysia ở vòng loại U23 châu Á. Trong trận đấu với đội chủ nhà, Phượng chơi thăng hoa, có một pha kiến tạo và một tình huống ghi bàn tuyệt vời.

Nói ngắn gọn, ở trận đấu đó Phượng là không thể cản phá với các cầu thủ U23 Malaysia.

Nhưng cũng chính cầu thủ này sau đó sa sút khi cùng HAGL thi đấu tại V-League 2015. Khi trở lại U23 Việt Nam, Phượng cũng mờ nhạt trong các trận đấu tập trước thềm SEA Games 28.

Gần nhất trước U23 Brunei, Phượng ghi bàn, kiến tạo nhưng chắc chắn màn thể hiện của tài năng trẻ phố Núi chưa thật sự xuất sắc. Phượng vẫn chỉ là cái bóng của chính mình so với cách đây chỉ vài tháng...

Câu hỏi đặt ra là, Phượng đang thật sự sa sút hay chỉ “giả ngố” để hùa cùng HLV Miura đánh lừa đối thủ?
 

Trái với những dự đoán ban đầu, Công Phượng thực tế đang rất ăn ý với HLV Miura

 
Giả thuyết thứ 2 nghe có vẻ hợp lý hơn, vì chẳng có lý do gì Phượng lại sa sút khó hiểu đến thế chỉ sau vài tháng ngắn ngủi và cũng không có biến cố nào đặc biệt.

Cần phải biết rằng trước vòng loại U23 châu Á, Phượng cũng thể hiện “chẳng ra gì” nhưng rồi lột xác khi vào giải đấu chính thức, trước những địch thủ mạnh.

Có vẻ như Phượng rất “ăn ý” với ông thầy Miura trong việc đánh lừa các đối thủ. Cặp bài trùng này mới đầu tưởng như sẽ khó kết hợp với nhau, nhưng rồi đang cho thấy cái duyên mới mẻ, gắn kết đến lạ lùng.

Miura đặt niềm tin cho Phượng và Phượng luôn biết cách đáp trả xứng đáng, để lại ấn tượng mạnh với HLV người Nhật Bản.

Phượng sẽ thể hiện thế nào trước U23 Malaysia?

Vô duyên, cá nhân và vật vờ là Công Phượng trước thềm SEA Games 28. Trong trận đấu với U23 Brunei, Phượng phần nào lấy lại được hình ảnh của mình, với một pha kiến tạo chuẩn xác cho Phi Sơn và một tình huống ghi bàn.

Nhưng anh vẫn bị chỉ trích vì lối chơi quá cá nhân, đi bóng rồi dứt điểm hời hợt trong khi nhiều đồng đội ở vị trí “ngon lành” hơn.

Rất có thể tối nay, Phượng sẽ trở lại là mình như từng đấu với U23 Malaysia, một Công Phượng bất ngờ chơi đồng đội đến khó tin, kết hợp hài hòa điều đó với những pha độc diễn và dứt điểm đậm chất cá nhân.
 
Công Phượng vốn đã rất khó đoán trong các tình huống độc diễn. Khi tài năng này chịu khó ban chuyền hơn, cũng là lúc hàng thủ đối phương có thể “hổng” bất cứ lúc nào, bởi một đường chuyền hoặc một pha đi bóng đột phá.
 
Để “lột xác” vào tối nay, rất đơn giản là Công Phượng chỉ cần ngẩng đầu lên và nhìn sang 4 phía!
 
>> 6 cầu thủ Việt Nam bị HLV Malaysia "bôi đen" là ai?
>> U23 Việt Nam - Malaysia: Ông Miura sắm vai khắc tinh

Theo Đoàn Dự (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)