Thể thao

Công Phượng "cảm thấy đau đớn", Mạc Hồng Quân xin lỗi sau thất bại của U23 VN

Tiếng còi kết thúc trận đấu cũng là lúc U23 Việt Nam tan mộng ở SEA Games 28 môn bóng đá nam. Cổ động viên nước nhà cảm thấy vô cùng thất vọng, các cầu thủ không cầm được nước mắt, gửi lời xin lỗi người hâm mộ.

Tiếng còi kết thúc trận đấu cũng là lúc U23 Việt Nam tan mộng ở SEA Games 28 môn bóng đá nam. Cổ động viên nước nhà cảm thấy vô cùng thất vọng, các cầu thủ không cầm được nước mắt, gửi lời xin lỗi người hâm mộ.

Các cầu thủ ngã quỵ trên sân. (Ảnh: VOV)

 
Mặc dù chơi lấn lướt đối thủ U23 Myanmar nhưng vận may đã không đến với huấn luyện viên Miura và các học trò.

Các cầu thủ của chúng ta đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn phải dừng chân ở bán kết sau khi để thua đối thủ chung cuộc với tỷ số 1-2.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc các cầu thủ ngã quỵ, khóc nức nở trên sân.
 

Đội trưởng Quế Ngọc Hải khóc gục trên sân sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài. (Ảnh: VOV)

 
Được kỳ vọng khá nhiều nhưng Công Phượng khá mờ nhạt ở trận này. Anh nằm sõng xoài trên sân, đôi mắt ngấn lệ.
 
Trên Facebook, cầu thủ xứ Nghệ cập nhật trạng thái "cảm thấy đau đớn” ngay sau khi kết thúc trận đấu. Người hâm mộ dù rất đau lòng, thất vọng nhưng cũng không tiếc lời động viên, an ủi cầu thủ trẻ.
 

Công Phượng "cảm thấy đau đớn" trên sân vận động. (Ảnh: Facebook)

 
Là cầu thủ ghi bàn gỡ 1-1 cho U23 Việt Nam, nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại, Võ Huy Toàn chia sẻ:
 
“Nỗi buồn sẽ luôn đọng lại trong tôi. Nỗi buồn ấy cứ mãi theo chân tôi vậy. Không biết lúc nào tôi mới có thể luôn thấy được những nụ cười ánh mắt của niềm vui ấy. Lại một thất bại mà không bao giờ tôi nghĩ tới. Như một giấc mơ đối với tôi vậy. Sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc này. Chỉ còn lại trong tôi những ánh mắt buồn với những giọt nước mắt. Mãi Theo Tôi…!”
 

Dòng cảm xúc của Võ Huy Toàn. (Ảnh: Facebook)

 
Dòng cảm xúc của cầu thủ trẻ nhận được rất nhiều lời động viên, an ủi:

Một Facebooker bình luận: “Cố lên Toàn ơi. Bạn và tập thể đã cố gắng hết sức để tạo nên một  Việt Nam giàu sức tấn công như hôm nay. Tôi và mọi người hâm mộ chân chính đều nhìn nhận điều đó. Bạn biết không. Hôm nay tôi buồn nhưng không nhiều. Buồn vì kết quả nhưng vui vì lối chơi, con người Việt Nam. VN vẫn là ông cả bóng đá Đông Nam Á. Trận cầu hôm nay tuyệt vời. Tôi và hàng triệu người hâm mộ gửi lời cảm ơn tới bạn và đồng độ”.

Có lẽ người cảm thấy tiếc nuối nhất ở trận thua hôm nay là Mạc Hồng Quân.
 

Lời xin lỗi người hâm mộ của Mạc Hồng Quân. (Ảnh: Facebook)

 
Anh đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở trận này. Trên tài khoản Facebook của mình, Quân viết:

“Lỗi là do tôi… Xin lỗi tất cả các đồng đội và người hâm mộ nước nhà. Ngày hôm nay tôi sai nhưng ngày mai tôi sẽ đứng dậy và chiến đấu vì Việt Nam.  Xin lỗi tất cả”.

Không chỉ nhận lỗi về mình, Mạc Hồng Quân còn hứa sẽ sửa lỗi và cố gắng thi đấu vì đội tuyển. Lại một lần nữa giấc mơ SEA Games rời xa tầm với của các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam.
 
>> Ông Vũ Mạnh Hải: "U23 Việt Nam thiếu bản lĩnh ở thời điểm quyết định"
>> Công Phượng lủi thủi rời sân với cánh tay băng bó
>> Mạc Hồng Quân: Hôm nay tôi sai, nhưng...

Theo Ánh Nguyệt (MASK Online)