Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Còn 'tàng hình', Paul Pogba sẽ tự loại mình khỏi MU

Đã có lúc người hâm mộ Manchester United chứng kiến một Paul Pogba cực hay xứng đáng với giá 89 triệu bảng. Vậy mà sự ổn định lại chưa hề tồn tại trong cầu thủ này.

Pogba chơi trò "tàng hình" quá lâu. Lần cuối cùng anh tỏa sáng cách đây hơn 1 tháng, trận gặp Stoke City. Hôm ấy, cựu sao Juventus có 2 pha kiến tạo giúp đội nhà nhấn chìm đối thủ 3-0. Cá nhân Pogba được bình chọn "Cầu thủ hay nhất trận" theo trang Whoscored, với số điểm 8.53.

Và Pogba lặn mất tăm sau đó. Thật lạ lùng khi bản hợp đồng 89 triệu bảng cũng chưa từng duy trì được sự ổn định mùa này. Sau vài ba trận rất hay, anh lại sa sút. Gặp Arsenal và CSKA, tiền vệ người Pháp sắm vai người hùng. Nhưng 4 trận xuất hiện tiếp theo, anh thể hiện bộ mặt nhạt nhòa.

Còn 'tàng hình', Paul Pogba sẽ tự loại mình khỏi MU
Paul Pogba đang đánh mất mình thời gian gần đây.

Sự phập phù đó dẫn đến thành tích trồi sụt của MU. Họ bị Man City bỏ xa trên bảng xếp hạng, và giờ "Quỷ đỏ" giờ chật vật trên hành trình đi tìm vị trí thứ hai. Tối nay, Jose Mourinho và học trò sẽ đối mặt thử thách cực đại mang tên Chelsea. Đó là buổi tối Pogba nhiều khả năng được sử dụng.

Và tới lúc số 6 cần chứng minh tố chất ngôi sao của mình.

Paul Pogba không phải bản hợp đồng thất bại. Anh rất giỏi với nhãn quan chiến thuật tốt, có khả năng tạo ra đột biến. Ngôi sao người Pháp từng trở thành sự khác biệt giúp "Quỷ đỏ" nhấn chìm Arsenal 3-1 cuối năm ngoái. Trước Chelsea, người ta muốn được thấy Pogba rũ bỏ chiếc áo tàng hình.

Nói như thế để thấy tiền vệ 24 tuổi trong 1 tháng qua chơi dở thế nào. Tệ hơn, anh đánh mất niềm tin nơi Mourinho, đã thẳng thừng loại cậu học trò khỏi trận gặp Sevilla và hai lần rút khỏi sân khi đụng độ Tottenham và Newcastle. Không ai nhận ra Pogba cực hay như đã từng.

Còn 'tàng hình', Paul Pogba sẽ tự loại mình khỏi MU - 1
Pogba, bản hợp đồng 89 triệu bảng, thậm chí bị Mourinho đẩy lên ghế dự bị.

Trên Guardian, cây bút Jamie Jackson kết luận tiền vệ này đang ở điểm rơi phong độ thấp nhất từ ngày rời MU năm 2012. Mặc cho những lời bông đùa của Mourinho có ý nuông chiều cậu học trò, những thông số kỹ thuật không biết nói dối, chỉ dấu Pogba chưa xứng đáng với giá trị 89 triệu bảng.

Từ đầu mùa, tiền vệ người Pháp chỉ ghi được 3 bàn, tạo ra 30 cơ hội và đạt tỷ lệ sút bóng chính xác 33%. Nhìn sang Oezil và De Bruyne, họ đều có từ 72 cơ hội trở lên và đạt tỷ lệ sút bóng chính xác hơn 50%. Pogba, với giá chuyển nhượng cao hơn, giờ lại bị bỏ lại sau lưng so với những tiền vệ cùng thời.

Hành trang của Pogba mang vào cuộc tiếp đón Chelsea không mang đến cho những Manucian lạc quan. Mà số 6 cũng không phải người-của-trận-cầu-lớn. Từ Berlin tới Saint-Denis, đấu Barca ở Champions League, đụng Bồ Đào Nha nơi đấu trường EURO 2016, dấu ấn Pogba hoàn toàn mờ nhạt.

Pogba có tài, nhưng chưa đủ vĩ đại. Cựu trung vệ Jamie Carragher dẫn lại câu nói của huyền thoại Arrigo Sacchi từng dẫn dắt AC Milan: "Thời còn làm Giám đốc tại Real Madrid, tôi chứng kiến ở đó có rất nhiều cầu thủ giỏi, với kỹ thuật, thể lực dồi dào... nhưng lại thiếu cái gọi là không biết chơi bóng thế nào".

Còn 'tàng hình', Paul Pogba sẽ tự loại mình khỏi MU - 2
Pogba thua xa De Bruyne mùa này.

Arrigo Sacchi nói tiếp, những cầu thủ vừa nêu chưa có được quyết sách cho riêng mình, không biết chạy chỗ ra sao và thiếu đi sự nhạy cảm trong bóng đá. Những điều đó hiện diện trong Pogba, một sự thổi phồng về tài năng và giá chuyển nhượng trong thời buổi kim tiền.

Là tiền vệ tấn công, số 6 không phải quá xuất sắc, chỉ ở mức giỏi. Còn khi đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm, ngôi sao người Pháp còn không biết phải làm gì khi chơi ở vị trí đó. Từ sau thất bại trước Man City mùa trước, 18 tháng trôi qua, và Pogba chẳng hề thay đổi, theo Jamie Carragher.

Biện minh cho màn trình diễn  đáng báo động ấy, người ta đổ lỗi cho Mourinho vì lãng phí cậu học trò, buộc cựu sao Juventus phải lùi về tham gia phòng ngự. Nhìn sang Man City, De Bruyne có được Pep cho lang thang khắp mặt sân? Không hề. Anh ta có miễn trừ vai trò phòng ngự? Không hề.

Ngay cả tiền vệ hay nhất Premier League còn không có được đặc ân đó, Pogba lấy quyền gì đòi hỏi ở Mourinho? Mùa này, De Bruyne rất chăm chỉ, anh ghi bàn và kiến tạo nhiều hơn Pogba. Tiền vệ người Bỉ còn thực hiện rất nhiều pha tắc bóng.

Còn 'tàng hình', Paul Pogba sẽ tự loại mình khỏi MU - 3
So sánh giữa Pogba và De Bruyne, chỉ ra tiền vệ Man City ăn đứt về số bàn thắng, kiến tạo.

Sau trận thua 0-1 trước Newcastle, báo The Times đặt câu hỏi cho tinh thần Pogba. Anh không biết hy sinh như Lascelles, Shelvey, Diamé và Ritchie. Tất cả đều từ bỏ lối đá sở trường để hợp sức phòng ngự. "Chim chích chòe" được tưởng thưởng bằng 3 điểm, còn Pogba rời sân từ phút 66.

Giữa tâm bão sự chỉ trích, Mourinho vẫn cố nuông chiều bản hợp đồng 89 triệu bảng. Ông vẫn dành lời khen, ca ngợi sự chuyên nghiệp nơi cậu học trò. "Pogba luôn sẵn sàng ra sân, dù chỉ có 10 giây để chuẩn bị. Anh ta vẫn cho thấy tinh thần rất chuyên nghiệp", Mourinho nói.

Theo Jamie Jackson, "Người đặc biệt" sẽ không bỏ rơi Pogba. Đội bóng vẫn cần tiền vệ người Pháp cho đấu trường cúp FA, Champions League và vị trí thứ 2 mùa này. Mourinho có thể lại trao cơ hội cho tiền vệ 24 tuổi, bởi anh vẫn tài năng hơn cầu thủ trẻ Scott McTominay, được trọng dụng ở trận gặp Sevilla.

Nếu Mourinho đã tin Pogba, việc còn lại thuộc về lời hồi đáp của cầu thủ này.

Năm ngoái, Pogba ghi 9 bàn, con số chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Năm nay, anh mới có 3 bàn, chỉ dấu cho sự xuống dốc. Từ hiệu suất mất 483 phút để có bàn thắng, Pogba mùa này cần tới 632 phút để lập công.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)