Thể thao >> Thể thao quốc tế

Clip: Ronaldo đá chính, Juventus vẫn gục ngã trên sân của Young Boys

Dù được đánh giá cao hơn khá nhiều nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Juventus thất thủ 1-2 trước Young Boys trên đất Thụy Sỹ.

Trước chuyến làm khách của Young Boys, Juventus chỉ đang hơn MU 2 điểm và hoàn toàn có thể đánh mất ngôi đầu vào tay đối thủ. Bởi vậy, HLV M. Allegri tỏ ra khá thận trọng khi tung ra đội hình khá mạnh gồm nhiều hảo thủ như Ronaldo, Mandzukic hay Douglas Costa.

Bởi vậy, không ngạc nhiên khi những phút đầu tiên thế trận hoàn toàn thuộc về MU. Ronaldo, như thường lệ vẫn là cái tên được nhắc tới nhiều nhất khi lỡ tới 3 cơ hội ăn bàn mười mươi trong vòng chưa tới 30 phút.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Juventus đã phả trả giá. Phút 30, Alex Sandro đã lóng ngóng phạm lỗi với cầu thủ Young Boys trong vòng cấm địa, giúp Guillaume Hoarau dễ dàng đánh bại Wojciech Szczesny trên chấm phạt đền.

Nhận gáo nước lạnh, Juve dốc toàn lực tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi những cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày của đội khách, họ một lần nữa phải nhận gáo nước lạnh. Phút 68, từ đường chọc khe tinh tế của Ngamaleu, Hoarau xử lý khéo léo rồi sút xa hiểm hóc bằng chân trái nhân đôi cách biệt tỷ số.

Tất cả những gì các nhà ĐKVĐ Serie A làm được sau đó chỉ là một bàn gỡ được ghi bởi Dybala ở phút 80. Chung cuộc, Juventus phải ôm hận với tỷ số 1-2 trên sân của Young Boys.

Dù vậy, Bà đầm già vẫn bước vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách đội đầu bảng khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, MU cũng để thua 1-2 trên sân của Valencia theo kịch bản gần như tương tự.

Bàn thắng
Young Boys: Hoarau (30' pen, 68')
Juventus: Dybala (80')

Đội hình thi đấu

Young Boys: Wolfli, Mbabu, Camara, Benito, Garcia, Sow (Wuthrich 90), Lauper, Aebischer, Ngamaleu (Schick 84), Hoarau, Fassnacht (Bertone 80).

Juventus: Szczesny, De Sciglio (Dybala 72), Rugani, Bonucci, Cuadrado (Alex Sandro 22), Douglas Costa, Bentancur, Pjanic (Can 65), Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.