Thể thao

Chờ HAGL đánh bại SHB. Đà Nẵng ngay tại Chi Lăng?

HAGL đã làm được điều này ở trận lượt đi và người hâm mộ đội bóng phố núi càng có cơ sở để tin Công Phượng cùng đồng đội sẽ một lần nữa hạ gục SHB Đà Nẵng trong cuộc chạm trán chiều nay.

HAGL đã làm được điều này ở trận lượt đi và người hâm mộ đội bóng phố núi càng có cơ sở để tin Công Phượng cùng đồng đội sẽ một lần nữa hạ gục SHB Đà Nẵng trong cuộc chạm trán chiều nay.
Thắng SHB Đà Nẵng khó hơn thắng Bình Dương
 
Với một đội không biết thắng 11 trận liên tiếp như HAGL, việc đánh bại Becamex Bình Dương ở vòng 17 là điều gì đó thật khó tin. Nhưng trận thắng hôm Chủ nhật vừa qua thực ra lại hoàn toàn hợp lý với bối cảnh hiện tại, và càng không thể nói chiến thắng chứng minh cho điều gì đó ghê gớm kiểu như HAGL thắng được đội mạnh nhất là họ đã chắc suất trụ hạng, hay kiểu so sánh mang tính bắc cầu như chỉ cần thắng nhà vô địch là có thể thắng các đội khác.
 
Sở dĩ nói thế là bởi trước chuyến làm khách HAGL, B.Bình Dương đang có phong độ kém cỏi với 2 trận liên tiếp đá sân nhà không thể thắng, trong đó có trận thua 1-2 trước đội bóng trẻ S.Khánh Hòa dù chơi hơn người suốt gần 30 phút của trận đấu. Ngay từ trận thua Khánh Hòa, người ta đã thấy những bất ổn của thầy trò HLV Mai Đức Chung và Bình Dương rõ ràng không phải là đội bóng bất khả chiến bại.
 

Chiến thắng trước Bình Dương không đồng nghĩa HAGL đã có thể làm mưa, làm gió ở V.League

 
Đáng nói hơn, HAGL đấu với Bình Dương cũng là lúc mà các trọng tài bị sức ép bởi những phát ngôn của bầu Đức, các cầu thủ HAGL cũng chơi với tâm lý thoải mái hơn bởi họ xác định thua Bình Dương thì chẳng có gì đáng xấu hổ. Chưa kể, chiến thắng dễ dàng ở lượt đi cũng khiến cầu thủ Bình Dương chủ quan.
 
Nhưng cuộc đọ sức với SHB Đà Nẵng lại là một trận đấu hoàn toàn khác. HAGL sau chiến thắng trước Bình Dương, họ sẽ mang tâm lý như hồi đầu mùa khi thắng SHB Đà Nẵng để rồi bầu Đức tuyên bố xanh rờn: "Thắng được Đà Nẵng thì chẳng phải sợ đội nào cả", nhưng rồi sau trận thắng ấy là bắt đầu chuỗi 11 trận chỉ biết hòa và thua tiếp theo.
 
Giờ đây, đội bóng sông Hàn sẽ không giống như Bình Dương xem HAGL là đội bóng yếu nhất, họ rất muốn phục thù trận thua lượt đi. Trong khi, các cầu thủ HAGL sẽ đến Chi Lăng với tâm thế. "Thắng Bình Dương, thì còn sợ đội nào nữa". Và đó có thể sẽ là điều khiến cho đội bóng phố núi khó có thể thắng được thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giống như cách họ mới làm được cuối tuần qua.
 
Nếu HAGL thắng SHB Đà Nẵng?
 
Như đã nói ở trên, sau trận thắng SHB Đà Nẵng ở lượt đi, nhiều người đã lầm tưởng rằng HAGL đã đủ sức chinh chiến và làm mưa, làm gió ở V-League. Nhưng thực tế, các cầu thủ lại cứ một ngày phong độ đi xuống và tạo nên hiệu ứng dây chuyền đá đâu, thua đó. Bây giờ thử thách ấy lại được lặp lại. Và đặt giả sử nếu như HAGL thắng được SHB Đà Nẵng thì đây có lẽ sẽ là bước ngoặt của cả mùa giải với những "đứa trẻ của bầu Đức". Họ thực sự đã trưởng thành cả về mặt tâm lý lẫn cách chơi.
 
Thực tế, 3 trận đấu gần nhất của HAGL đã xuất hiện những dấu hiệu tích cực, như các cầu thủ HAGL đã biết chơi tiểu xảo, đã biết cách lúc nào đá tấn công, lúc nào đá phòng ngự, đã học được cách gây sức ép lên trọng tài. Thậm chí, ngay cả những thói xấu như câu giờ, phạm lỗi thô bạo... thì các cầu thủ mà người ta luôn gắn cho các mác trong sáng, chơi đẹp cũng đã làm được.
 

Sau khi "quật ngã" SHB Đà Nẵng ở lượt đi, Công Phượng và đồng đội bắt đầu chuỗi 11 trận không thắng liên tiếp.

 
Thế nên, một kết quả có lợi trước SHB Đà Nẵng là một điều cực kỳ quan trọng với thầy trò HLV Graechen để trả lời cho câu hỏi tiến lên hay đi xuống? Sau cuộc đọ sức này, liệu HAGL sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới với thói quen đá mọi cách để chiến thắng, hay lại trở lại là những "cậu bé ngoan", thắng rồi, phải thắng sao cho đẹp và bắt đầu lặp lại điệp khúc cũ của những trận chỉ biết thua và hòa.
 
Chiều nay, HLV Graechen sẽ không xuất hiện trong khu vực cabin huấn luyện, và biết đâu đấy là điềm lành cho Công Phượng và các đồng đội.
 
Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2015
 
Bảng xếp hạng sau vòng 17
 
Theo Lê Thương (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)