Thể thao >> Thể thao trong nước

Chendrop Samphaodi, người kéo sập giấc mơ vàng của U23 Việt Nam

Đội trưởng của U23 Thái Lan không ghi nhiều bàn thắng nhưng anh là nhân tố rất quan trọng của đội, đặc biệt biết tỏa sáng ở đúng thời điểm quan trọng.

Ngoài đời, Samphaodi xem các cầu thủ Việt Nam là bạn. Nhưng trên sân, anh thường xuyên gieo sầu cho đối thủ. Điều này được chứng minh cụ thể ở SEA Games 29 vừa qua. Chân sút sinh năm 1995 im hơi, lặng tiếng ở 4 trận đấu đầu tiên của đội nhà khi gặp Indonesia, Timor Leste, Campuchia và Philippines. Nhưng đến trận quyết định gặp U22 Việt Nam, Chendrop Samphaodi đã chơi cực hay.

Anh liên tục làm khổ hàng thủ Việt Nam bằng những pha dốc bóng mạnh mẽ, khả năng tỳ đè tuyệt vời. Tiền đạo này là người ghi bàn thứ 3, ấn định chiến thắng 3-0 cho U22 Thái Lan đồng thời khiến U22 Việt Nam bị loại. Đây là trận thua cay đắng của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Chendrop Samphaodi, người kéo sập giấc mơ vàng của U23 Việt Nam
Chendrop Samphaodi có thể hình, thể lực rất lý tưởng. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Đến bán kết, Samphaodi tiếp tục tỏa sáng bằng pha lập công duy nhất ở phút 90+4, giúp Thái Lan đánh bại Myanmar. Tính cả SEA Games 29, chân sút này chỉ ghi được 2 bàn thắng (chỉ bằng một nửa so với Công Phượng) nhưng mỗi pha lập công đều có giá trị lớn góp công lớn đưa đội nhà đến ngôi vô địch.

Chendrop Samphaodi, thường được gọi là Chen. Cách đây 3 năm tại bán kết giải U22 Đông Nam Á ở Brunei, U19 Thái Lan của Chen đã thua U19 Việt Nam với nòng cốt là lứa cầu thủ HAGL như Công Phượng, Xuân Trường… Nhưng sau cột mốc đó, tiền đạo đang khoác áo Muangthong United đã trưởng thành vượt bậc.

Đội trưởng của U23 Thái Lan là mẫu trung phong điển hành. Sức càn lướt tốt, chiều cao 1,79 m cùng khả năng bật nhảy tuyệt vời giúp anh chiếm ưu thế ở những pha tranh chấp tay đôi. Đặc biệt, Chendrop rất mẫn cảm khi chọn vị trí để ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội nhà.

Chendrop Samphaodi, người kéo sập giấc mơ vàng của U23 Việt Nam - 1
Thành tích đối đầu vượt trội của U23 Thái Lan gặp Việt Nam tại SEA Games.

Tiền đạo này không lạ các hậu vệ Việt Nam. Tại VCK U21 quốc tế 2016 ở TP.HCM, anh là vua phá lưới (cùng Văn Toàn). Ở hai trận gặp các đại diện chủ nhà là U21 Việt Nam và U21 HAGL, Chen đều chơi nổi bật, đóng góp 1 bàn thắng.

Các hậu vệ U23 Việt Nam sẽ có một ngày làm việc vất vả khi chạm trán Samphaodi chiều 15/12. Bất cứ một sai lầm nào dù nhỏ cũng phải trả giá đắt bởi đội trưởng U23 Thái Lan chớp thời cơ rất giỏi. Bên cạnh đó, anh còn nhận được nhiều hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh như Tanasith Sripala, Anon, Chaiyawat Buran…

Về phần mình, Samphaodi cũng tự lên giây cót tinh thần. “Chúng tôi còn một trận đấu cuối cùng nữa gặp U23 Việt Nam. Tôi hy vọng toàn đội sẽ chiến đấu để có kết quả tốt".

Cuộc so tài U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan diễn ra lúc 16h hôm nay (15/12), trên SVĐ I-mobile Buriram.

Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)