Thể thao

Chen lấn, xô đẩy mua vé xem trận HAGL - Thanh Hóa

Hàng nghìn người hâm mộ khắp nơi đổ dồn về cổng SVĐ Pleiku để mua vé theo dõi trận đấu thứ 3 của Công Phượng cùng các đồng đội tại V.League 2015


7h30 sáng nay (17/1), BTC sân Pleiku mở 3 cửa bán vé với số lượng hơn 8.000 chiếc vé xem trận HAGL gặp Thanh Hóa.

 
Tại điểm bán vé số 3, người dân chen lấn, xô đẩy để sớm được sở hữu tấm vé theo dõi trận đấu lúc 17h chiều nay giữa HAGL gặp Thanh Hoá. Trong trận đấu này, Công Phượng sẽ chạm trán với đàn anh Đình Tùng - cầu thủ từng là vua phá lưới nội ở V.League.
 

Những người dân đầu tiên may mắn sở hữu được vé xem trận đấu chiều nay (17/1). Mặc dù HAGL để thua 1-2 trước ĐTLA ở vòng 2, tuy nhiên sức hút từ lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh cũng không hề giảm.

 

Lo ngại việc xếp hàng thiếu trật tự và tình trạng kẻ gian trà trộn trộm cắp tài sản của người mua vé, BTC sân Pleiku đã mời lực lượng công an bảo vệ vòng ngoài quanh khu vực bán vé.

 
Thời tiết Pleiku buổi sáng sớm chỉ hơn 15 độ C, nhưng vẫn không ngăn cản được sự háo hức của người hâm mộ đổ về sân Pleiku mua vé xem Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thi đấu.
 
Mặc dù việc bán vé sát giờ thi đấu của BTC sân là biện pháp chống phe vé cũng như tình trạng vé giả, tuy nhiên chỉ 1 tiếng sau khi mở bán, phe vé đã xuất hiện và chào mời người có nhu cầu mua với mức giá chênh từ 2 đến 3 lần giá gốc.
 
Giá vé gốc mà BTC sân phân phối đến người hâm mộ ở mức từ 40.000 - 60.000 đồng, mỗi người dân xếp hàng được mua tối đa 6 vé.
 
>> Công Phượng cắt tóc và không muốn nhắc đến Hòa Minzy

Theo K.My-H.Giang (Zing.vn)