Thể thao

Chelsea vs Newcastle (2-0): Đòi nợ "Chích chòe"

Chơi không thực sự ấn tượng nhưng Chelsea vẫn luôn là một đội bóng bản lĩnh và thực dụng. Tại Stamford Bridge tối nay, họ giành trọn 3 điểm trước các vị khách Newcastle nhờ pha lập công của Oscar và Diego Costa.

Chơi không thực sự ấn tượng nhưng Chelsea vẫn luôn là một đội bóng bản lĩnh và thực dụng. Tại Stamford Bridge tối nay, họ giành trọn 3 điểm trước các vị khách Newcastle nhờ pha lập công của Oscar và Diego Costa.

Diego Costa ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

 
Chiến thắng 2-0 trước Newcastle tối nay không chỉ giúp Chelsea tìm lại niềm vui ở Premier League, tái lập khoảng cách 2 điểm với Man City, mà còn đòi nợ thành công trận thua trước "Chích chòe" ở lượt đi.
 
Cách đây khoảng 1 tháng, một Newcastle thăng hoa và dưới sự dẫn dắt của Alan Pardew, đã chặn đứng mạch bất bại kể từ đầu mùa của Chelsea bằng chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục tại St. James' Park. Trận ấy, Papiss Cisse lập cú đúp cho đội chủ nhà.
 
Tái đấu tại Stamford Bridge, Newcastle không còn Papiss Cisse trong đội hình (trở về châu Phi dự CAN 2015) và cũng vắng bóng Pardew trên băng ghế huấn luyện (chuyển qua dẫn dắt Crystal Palace).
 
Không còn thuyền trưởng, không tiền đạo xuất sắc nhất trong đội hình và thậm chí thiếu cả máy quét Tiote, chưa kể lại trải qua những cú sốc tinh thần trong thời gian gần đây, Newcastle đã không thể chơi bốc như giai đoạn hai đội gặp nhau ở lượt đi.  Trong khi đó, đội bóng áo xanh quá bản lĩnh và thực dụng.
 
Suốt hiệp 1 của trận đấu, Chelsea không chiếm thế chủ động, thậm chí số lần dứt điểm của họ kém xa đối phương (3 so với 6). Thế nhưng sự hiệu quả thì lại vượt trội. Phút 43, từ pha dàn xếp đá phạt góc, Ivanovic có bóng và sộc thẳng vào vòng cấm Newcastle trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi để Oscar dễ dàng đệm lòng mở tỷ số trận đấu.
 

Oscar mở tỷ số trận đấu.

 
Có bàn dẫn trước, Chelsea càng dễ đá khi mà Newcastle buộc phải dâng cao để tìm bàn gỡ. Cái gì đến cũng đã phải đến, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, rốt cục Diego Costa cũng đã có bàn thắng thứ 15 của mình tại Premier League mùa này. Phút 59, nhận đường chuyền của Oscar, chân sút người Tây Ban Nha xử lý bình tình trước khi tung ra cú dứt điểm đầy hiểm hóc.
 
2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và đây có thể coi là một màn trả thù ngọt ngào của thầy trò Mourinho đối với Newcastle. Không chỉ vậy, trong bối cảnh mà Man City bị cầm hòa 1-1 trên sân của Everton, chiến thắng trước Newcastle giúp đội bóng thành London tái lập khoảng cách 2 điểm với đối thủ.
 
Một buổi tối trọn vẹn với các cầu thủ áo xanh tại sân nhà Stamford Bridge.
 
>> Sunderland 0-1 Liverpool: Tiếp đà chiến thắng
 
Theo Lâm Văn-Tiểu Băng (Tiền Phong)