Thể thao

Chelsea vs M.U: Cuộc đấu của những chuyên gia ăn vụng

Cuộc đối đầu giữa Chelsea và M.U vào ngày mai (17/4) không đơn thuần là trận chiến giữa những ngôi sao hàng đầu thế giới mà đây còn là cuộc gặp thượng đỉnh giữa những chuyên gia săn tìm của lạ.

Cuộc đối đầu giữa Chelsea và M.U vào ngày mai (17/4) không đơn thuần là trận chiến giữa những ngôi sao hàng đầu thế giới mà đây còn là cuộc gặp thượng đỉnh giữa những chuyên gia săn tìm của lạ.

Cầu thủ Chelsea và M.U cân tài cân sức ở khoản lén lút vụng trộm sau lưng vợ

 
Nổi tiếng nhất về khoản "ăn vụng" sau lưng bà xã phải kể đến trung vệ thủ quân John Terry của Chelsea. Hồi đầu năm 2010, trung vệ John Terry (Chelsea) bị phát hiện lên giường với người mẫu Vanessa Perroncel, cô bồ bốc lửa của bạn thân kiêm đồng đội cũ Wayne Bridge. Scandal ăn vụng khiến Terry trả giá bằng chiếc băng đội trưởng ĐT Anh. Ngoài ra, cầu thủ của Chelsea cũng vĩnh viễn mất đi người một bạn thân. Gia đình trung vệ người Anh cũng suýt chút nữa đổ vỡ nhưng rất may, nhờ mồm mép khéo léo mà trung vệ sinh năm 1980 vẫn giữ được tổ ấm nhỏ.
 

Courtois và Terry đều giỏi "chăm sóc" bồ của bạn thân

 
Xứng đáng là "đồng đội" với Terry ở khoản này là thủ thành trẻ tuổi Thibaut Courtois. Tháng 4/2013, Courtois bị phanh phui chuyện cắm sừng De Bruyne. Hồi ấy, De Bruyne đang được Chelsea cho Werder Bremen (Đức) mượn. Thấy nhàm chán với cuộc sống ở Bremen, cô bồ Caroline Lijnen của De Bruyne thỉnh thoảng vẫn bay sang Madrid đổi gió. Caroline gặp Courtois ở đây. Từ chỗ làm hướng dẫn viên tình nguyện tháp tùng Caroline thăm thú Madrid, Courtois “làm chăn 37 độ” luôn cho cô bồ của bạn này mỗi lần cô ả sang thủ đô của Tây Ban Nha.
 
Chẳng rõ có phải vì không muốn để 2 cầu thủ này khó xử hay không mà HLV Jose Mourinho đã nhanh chóng tống De Bruyne sang hẳn Wolfsburg với giá 18 triệu bảng hồi tháng 1/2014.
 

Courtois (bìa trái) đã đâm sau lưng De Bruyne?

 
Nếu như phía đội chủ nhà Chelsea nổi bật ở khoản lén lút đưa bạn gái đồng đội lên giường, đội khách M.U lại có sở thích mua dâm. Đứng đầu trong danh sách này là tiền đạo thủ quân Wayne Rooney. Thời còn thi đấu cho Everton, gã Shrek bị báo chí vạch mặt ghé thăm nhà thổ, vui vẻ với ả gái gọi già khú Patricia Tierney.
 
Năm 2010, R10 trở thành tâm điểm dư luận sau vụ lùm xùm với gái gọi Jennifer Thompson. Cô đào này đã kể chi tiết những phút giây mặn nồng bên số 10 của M.U để đổi lấy vài ngàn bảng. Đó là giai đoạn cô vợ Coleen đang mang thai bé Kai (con trai đầu của 2 người) khiến Rooney “bí bách” đến độ không thể kìm chế. May cho Rooney là cô vợ Coleen quá rộng lượng, đã tha thứ cho anh sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo. Chứ không thì có lẽ giờ này Rooney cũng đã lẻ bóng.
 

Evans may thoát tội hiếp dâm

 
Trung vệ Jonny Evans thậm chí còn lợi hại hơn các đàn anh. Sau khi bị một cô gái trẻ cự tuyệt lời mời “vui vẻ” trong một bữa tiệc Giáng sinh của M.U năm 2007, cầu thủ người Bắc Ireland như con hổ đói lao tới vồ lấy cô nàng hòng giở trò cưỡng đoạt. Sau hơn 16 tiếng bị thẩm vấn, Evans được trả về nhà và chịu sự giám sát từ xa của cảnh sát một thời gian dài. Mãi sau này, cầu thủ M.U mới được minh oan. Dù bằng chứng rành rành, nhưng không hiểu tại sao Evans lại may mắn thoát tội trong phiên xử sau đó vài tháng.
 
Robin Van Persie ngày còn khoác áo Arsenal từng vướng vào lao lý vì cáo buộc hiếp dâm cô gái có tên Sandra Boma Krijgsman năm 2005. Thời điểm đó, cảnh sát Rotterdam (Hà Lan) tạm giam anh trong 3 ngày. Van Persie thừa nhận có quan hệ tình dục với Sandra nhưng là do vũ nữ múa cột  này tự nguyện chứ không phải là cưỡng ép. Sau khi các điều tra viên làm rõ mọi việc, anh đã được trả tự do.
 

Giggs và em dâu cũ Natasha

 
Nhưng scandal sex "kinh thiên động địa" nhất giới cầu thủ có lẽ thuộc về trợ lý Ryan Giggs của HLV Louis van Gaal. Năm 2011, huyền thoại sống của M.U đã liên tiếp bị khui ra chuyện lăng nhăng với "Hoa hậu sát cầu thủ" Imogen Thomas và vụng trộm quan hệ với cô em dâu Natasha. Càng sốc hơn khi Giggs lộ chi tiết thậm thụt đi lại với Natasha sau lưng cậu em ruột Rhodri và bà xã Stacey Cooke của anh suốt 8 năm trời. Mãi đến tháng 4/2015, anh mới chịu nói lời xin lỗi với cậu em ruột và được ông bố tha thứ.
 
So tài sân nhỏ, M.U vượt trội so với đội chủ nhà Chelsea nhưng còn kết quả cuộc chiến ở sân Stamford Bridge sắp tới thì vẫn còn là bí ẩn.
 
>> Đại chiến là... “nghề” của Quỷ
>> Đại chiến Chelsea - MU: Fan Việt "yêu" hot girl hay Á hậu?
 
Theo Khương Thượng (Bongdaplus.vn)