Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Chelsea - Bournemouth: 3 đòn choáng váng, lỡ cơ hội vàng

Một kịch bản không thể ngờ đến đã diễn ra ở Stamford Bridge, khiến người Tây London ôm hận.

MU hành quân đến sân Tottenham, Chelsea ở trận đấu sớm có cơ hội giành lấy ngôi nhì nếu như thắng Bournemouth trên sân nhà. Cũng bởi thế, HLV Conte quyết định chơi tất tay khi tung ra một đội hình mạnh với xu hướng thiên về tấn công.

Chelsea - Bournemouth: 3 đòn choáng váng, lỡ cơ hội vàng
Chelsea (áo xanh) bất lực trước hàng thủ Bournemouth

Thế nhưng HLV Conte cũng như NHM Chelsea đã không ngờ được rằng, Bournemouth lại chống trả quyết liệt đến thế. Suốt 45 phút đầu tiên, những vị khách sẵn sàng chơi đôi công, ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà. Dù vậy, hiệp 1 khép lại mà không đội bóng nào có bàn mở tỷ số.

Hiệp 2 vừa trôi qua được 6 phút, Bournemouth đã gây ra bất ngờ với bàn mở tỷ số của Wilson. Trong tình huống này, hệ thống phòng ngự của Chelsea đã chơi cực tệ. Chưa hết choáng váng sau bàn thua đau, Chelsea tiếp tục bế tắc trong tấn công và hớ hênh trong phòng ngự. Đến phút 64, tỷ số đã là 2-0 cho Bournemouth sau pha lập công của Stanislas. Cầu thủ của Bournemouth đã dễ dàng xâu kim thủ thành Courtois, khiến đám đông tại Stamford Bridge chết lặng.

Nhưng cơn ác mộng với người Tây London chưa dừng lại. Đến phút 67, Bournemouth có bàn thắng thứ ba. Đau đớn hơn nữa, Nathan Ake là người lập công, sau đó cựu cầu thủ Chelsea này còn ăn mừng đầy cảm xúc. Thất bại 0-3 trên sân nhà khiến Chelsea bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt điểm số với MU - đội cũng thua đau Tottenham sau đó.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 0-3 Bournemouth (H1: 0-0)

Ghi bàn

Bournemouth: Wilson 51’, Stanislas 64’, Ake 67’

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta, Kante, Bakayoko, Alonso, Pedro, Barkley, Hazard.

Bournemouth: Begovic, Francis, S. Cook, Ake, Fraser, L. Cook, Gosling, Daniels, Ibe, Stanislas, Wilson.

Theo Tiến Long (Khampha.vn)