Thể thao >> Thể thao trong nước

Cha Quang Hải bật khóc khi con trai làm nên lịch sử

Ông Nguyễn Quang Thuần đã không cầm được nước mắt khi con trai ông, tiền vệ Nguyễn Quang Hải ghi bàn thắng lịch sử cho U23 Việt Nam vào lưới U23 Australia.

Quang Hải là ngôi sao sáng nhất trong thắng lợi 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Australia tại lượt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á 2018. Anh ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có thắng lợi ở đấu trường U23 châu lục.

Cha Quang Hải bật khóc khi con trai làm nên lịch sử
Bà Nguyễn Thị Cúc (giữa) và ông Nguyễn Quang Thuần (trái) luôn đồng hành cùng mỗi trận đấu của Quang Hải. Ảnh: Việt Hùng.

Chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy, ông Thuần không giấu được niềm hạnh phúc: “Tôi vui lắm. Hôm nay, Hải lại ghi bàn, cả nhà đều rất vui. Tâm trạng cả gia đình cho tới lúc này vẫn lâng lâng. Nhà hôm nay có đông người tới xem lắm Hải ơi, toàn anh em, họ hàng trong nhà đấy”.

Trước đó, Quang Hải cũng là người ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam trong trận thua 1-2 trước Hàn Quốc ở vòng khai cuộc. Ông Thuần xúc động: “Chính tôi cũng khóc, nước mắt cứ rơm rớm chảy xuống không ngừng. Lúc ấy, cả nhà cứ ôm nhau, hò hét ầm ĩ. Cảm xúc ấy khó tả quá”.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia Pha lập công duy nhất của Quang Hải giúp U23 Việt Nam có chiến thắng trước U23 Australia, qua đó nuôi hy vọng giành quyền vào tứ kết U23 châu Á.

“Bản thân Hải cũng đã cố gắng hết sức. Chiến thắng lần này có một phần may mắn bởi nếu cú sút ấy đi đúng hướng, thủ môn của người ta sẽ đỡ được. Nhưng nó lại va vào chân cầu thủ đối phương đổi hướng. Sướng quá, sướng quá đi thôi các anh ơi”, bố Quang Hải vẫn chưa hết vui sướng khi nói chuyện qua điện thoại.

Pha lập công vào lưới U23 Australia tiếp tục cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Quang Hải. Trước đó, tiền vệ này đã dự U20 World Cup, tỏa sáng cùng CLB Hà Nội và giành Quả bóng đồng Việt Nam 2017.

Cha Quang Hải bật khóc khi con trai làm nên lịch sử - 1
Quang Hải ghi 2 bàn sau 2 trận. Đồ họa: Quý Sáng.

Ông Thuần nhớ lại: “Hải đã qua một quá trình phấn đấu, cố gắng kéo dài. Nó lúc nào cũng chỉn chu, tập trung vào chuyên môn. Hải luôn tự nỗ lực, tự nhìn lại mình để cố gắng. Hơn tháng nay, nó chưa về nhà lần nào dù đội tập trung ngay Hà Nội mà nhà thì ở Đông Anh”.

Trước mắt, Quang Hải và đồng đội sẽ còn trận đấu cuối với U23 Syria. Nếu giành một kết quả tích cực, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về tấm vé vào tứ kết Giải U23 châu Á 2018. Ông Thuần cho biết Hải đã gọi về gia đình một ngày trước trận gặp U23 Australia. Anh nói với bố mẹ rằng mình sẽ cố gắng hết sức, tận dụng mọi cơ hội khi được các thầy tin tưởng. Cố gắng của Hải cuối cùng đã được đền đáp bằng pha lập công lịch sử.

Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)