Thể thao >> AFF Cup 2018

CĐV Malaysia mải cổ vũ nên không biết đội nhà thủng lưới lúc nào

Cổ động viên Việt Nam nối đuôi nhau nhích từng chút 'đi bão'

Người hâm mộ đội khách nhận định Malaysia có một trận đấu tốt vì Việt Nam có thể đã ghi hai bàn với lợi thế sân nhà.

Tối 15/12, hàng trăm CĐV có mặt tại Hà Nội để tiếp lửa cho "Những chú hổ" (biệt danh của tuyển Malaysia) trong trận chung kết AFF Cup lượt về. Dù đội tuyển để vuột mất chức vô địch, người hâm mộ Malaysia vẫn luôn ủng hộ thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

Rott, một CĐV Malaysia, nhận định, Những chú hổ đã có một trận đấu rất tốt vì dưới sức ép lớn trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam có thể đã ghi hai bàn nhưng tỷ số chung cuộc dừng ở 1-0.

"Chúng tôi quá bận rộn ca hát cổ vũ nên không hề biết đội nhà thủng lưới lúc nào. Chỉ có những ai xem trên TV mới có thể theo dõi sát sao từng pha bóng", Rott trả lời VnExpress.

Faizal, thành viên của câu lạc bộ người hâm mộ Ultras Malaysia, chia sẻ các CĐV không lập ra một khu vực Topless Area để mình trần cổ vũ trên sân Mỹ Đình như thông thường, vì trời khá lạnh. Jebat, một CĐV Malaysia khác, đã phải mua thêm áo khoác dày khi đến Hà Nội.

Một điều gây sốc cho các Ekor (biệt danh có nghĩa là đuôi hổ của CĐV Malaysia) chính là lòng hiếu khách của người Việt Nam. 

"Khi vào sân, chúng tôi cứ như những ngôi sao nhạc rock vậy, vì họ liên tục vỗ tay chào đón. Trên đường từ sân vận động về khách sạn, người hâm mộ Việt Nam liên tục gõ vào xe ôtô và rướn người đập tay với chúng tôi", Jebat chia sẻ.

Rott cho hay, không khí thân thiện ở Hà Nội hệt như những gì anh đã trải qua khi sang Thái Lan xem trận bán kết.

CĐV Malaysia mải cổ vũ nên không biết đội nhà thủng lưới lúc nào
Jebat có mặt tại SVĐ Mỹ Đình từ rất sớm trước trận chung kết AFF Cup lượt về. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, Ekor này cũng chỉ ra khác biệt lớn nhất về phong cách cổ vũ giữa CĐV chủ nhà với đội khách: tiếng ồn. "Chúng tôi học hỏi từ những nước khác, như châu Âu, khi tiếp sức cho các cầu thủ. Ở Malaysia, chúng tôi không được phép mang kèn hay vuvuzela khi vào sân như người Việt, bởi những âm thanh này sẽ khiến các cầu thủ khó chịu. Bản thân tôi cũng cảm thấy nhức tai", Root lý giải.

Chia sẻ về quy tắc cổ vũ của người Malaysia, Faizal nói rằng các Ekor phải mặc quần dài, đi giày - không chấp nhận xăng-đan hay dép xỏ ngón, không mang kèn, tù và hay vuvuzela. Hội CĐV Ultras Malaya bắt buộc mang theo khăn cổ vũ, riêng Jebat luôn cầm theo chiếc khăn đã gắn bó với anh suốt 10 năm.

CĐV Malaysia mải cổ vũ nên không biết đội nhà thủng lưới lúc nào - 1
Khăn len cổ vũ là vật bất ly thân khi đến sân vận động của thành viên hội Ultras Malaya. Ảnh: Đức Đồng.

Trong 90 phút của trận đấu, toàn bộ CĐV sẽ đứng, hát hò và nhảy múa. Họ cũng không chụp ảnh hay selfie khi cổ vũ. Các CĐV nữ sẽ ngồi tách biệt do nhiều người Malaysia theo đạo Hồi, họ sẽ kỵ chạm vào nam giới. 

Theo Phạm Huyền (VnExpress.net)