Thể thao

CĐV kêu gọi không tấn công trọng tài, giữ thể diện quốc gia

Đối lập phần đông CĐV bày tỏ nỗi bức xúc, truy tìm Facebook cá nhân nữ trọng tài là bộ phận người hâm mộ cố gắng kêu gọi kiềm chế, hành động đẹp và chấp nhận thất bại.

Đối lập phần đông CĐV bày tỏ nỗi bức xúc, truy tìm Facebook cá nhân nữ trọng tài là bộ phận người hâm mộ cố gắng kêu gọi kiềm chế, hành động đẹp và chấp nhận thất bại.

Quyết định “bẻ còi” của trọng tài chính Thein Thein Aye tại loạt sút thứ 6 đã làm CĐV bóng đá Việt Nam phẫn nộ. Trong tình huống này, ban đầu trọng tài Myanmar nhận định cú sút của Nguyễn Thị Liễu đưa bóng đi qua vạch vôi nhưng ngay lập tức thay đổi quyết định sau khi tham khảo ý kiến trợ lý. 

Sau trận thua nghiệt ngã, một trang fanpage Facebook của CĐV bóng đá Việt Nam có hơn 56.000 lượt thích đã đăng tải công khai trang cá nhân của trọng tài Thein Thein Aye cùng chú thích: “Đây chính là fb trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay”.

CDV keu goi khong tan cong trong tai, giu the dien quoc gia hinh anh 1
Bài đăng của fanpage CĐV bóng đá Việt Nam.

Phía dưới phần bình luận có rất nhiều tài khoản kích động thù hằn, cổ vũ đánh sập và ào vào trang cá nhân của trọng tài để chửi bới. Số khác hỏi đường link vì không tìm được. Có người còn đăng cả danh sách trận đấu lên, khoanh đỏ tên của vị trợ lý trọng tài đứng ngang khung thành. Ở một bài đăng khác, rất nhiều CĐV đã đăng công khai trang cá nhân của Thein Thein Aye. Có người còn gửi tin nhắn riêng mạt sát nữ trọng tài Myanmar.

Hành động của fanpage và các CĐV quá khích không nên cổ súy, thậm chí có thể coi là chơi xấu. Các quyết định của trọng tài đều nằm trên sân cỏ, nó là vấn đề chuyên môn. Hành động chửi bới, lăng mạ, công kích cá nhân là xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác. Cổ vũ, châm ngòi cho nó cũng đáng bị lên án.

Tuy nhiên, cũng qua phần bình luận, có thể thấy ý thức của bộ phận CĐV đã được nâng cao. Nổi bật hẳn lên trong đám đông bình luận kiểu thù địch là những lời kêu gọi kiềm chế. 

Một tài khoản nói thẳng vấn đề: “Ông admin làm thế này khác nào xúi người ta vào chửi trọng tài”. CĐV được nhiều lượt yêu thích nhất bình luận: “Kệ đi, chuyện cũng qua rồi. Có quay lại được đâu. Bóng đá nữ Việt Nam đã thiệt thòi nay càng thiệt thòi hơn. Cái quan trọng cổ động viên vẫn sát cánh dõi theo, họ, chính họ đã vô địch trong lòng mọi người."

CĐV nhận được lượng thích bình luận nhiều thứ hai thì chỉ trích hành động công khai trang cá nhân: “Admin đăng vậy, dân Việt Nam mà vào chửi thì dân tình quốc tế nghĩ mình ra sao chứ”. Một tài khoản khác nói: “Đừng vì trái bóng mà làm mất thể diện admin nhé”.

CDV keu goi khong tan cong trong tai, giu the dien quoc gia hinh anh 2
Trọng tài Thein Thein Aye tại giải năm 2015.

Cách đây chưa lâu, siêu sao Cristiano Ronaldo từng trở thành nạn nhân của cộng đồng mạng Việt Nam. Sau chức vô địch Euro 2016, anh lên máy bay đi nghỉ, chụp tấm hình cùng gia đình rồi đăng lên Instagram. Phía dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản cợt nhả, tạo “rác” trên trang cá nhân của CR7 bằng tiếng Việt.

Xa hơn nữa, trang Facebook của cựu danh thủ David Beckham cũng trở thành nơi “điểm danh” của cư dân mạng vì đăng tải bức ảnh bà mẹ điều khiển xe bằng một tay còn tay kia giơ máy ảnh chụp Beckham.

Hồi năm 2013, trọng tài Cuneyt Cakir bị cộng đồng fan MU Việt Nam dành nhiều lời lẽ khiếm nhã sau khi rút cho Nani chiếc thẻ đỏ trong trận MU vs Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2012/13.

Nạn nhân của cộng đồng mạng Việt Nam thậm chí còn có thể là chính cầu thủ người Việt. Thời Công Vinh còn thi đấu ở Consadole Sapporo, vì cho rằng anh làm mất thể diện quốc gia, nhiều CĐV Việt Nam đã bôi xấu tiền đạo này ngay trên trang Facebook của CLB Nhật Bản. Khi sự việc đã đến ngưỡng chịu đựng, Sapporo phải đăng thông báo bằng tiếng Việt để điều chỉnh hành vi của cộng đồng. 

Thông báo viết: "Cảm ơn các CĐV Việt Nam đã luôn quan tâm và ủng hộ cầu thủ Lê Công Vinh cũng như câu lạc bộ bóng đá Sapporo Consadole. Cũng xin chân thành cảm ơn bình luận của các bạn, nhưng xin lỗi từ nay chúng tôi sẽ xóa những bình luận không hay. Rất mong các bạn thông cảm, tiếp tục ủng hộ và cổ vũ cho câu lạc bộ Consadole Sapporo”.

Theo Anh Dũng (Zing.vn)