Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

CĐV Arsenal phản đối ông chủ người Mỹ

Cổ động viên Arsenal đưa ra lời cảnh báo dành cho ông Stan Kroenke ở trận cuối cùng của "Pháo thủ" thành London dưới kỷ nguyên Arsene Wenger diễn ra cuối tuần qua.

Trong suốt mùa giải năm ngoái, hình ảnh những chiếc máy bay mang biểu ngữ "Wenger Out" vô cùng quen thuộc đối với các CĐV "Pháo thủ". Ở trận đấu gặp Huddersfield, lần cầm quân thứ 1.235 và cũng là cuối cùng của Arsene Wenger tại Arsenal, những chiếc máy bay lại xuất hiện nhưng với thông điệp hoàn toàn khác.

CĐV Arsenal phản đối ông chủ người Mỹ
Rất nhiều cuộc biểu tình được tạo ra bởi nhóm CĐV này. Ảnh: Sports.

Những chiếc máy bay trên là sản phẩm của nhóm CĐV Arsenal mang tên "No New Contract Movement", tạm hiểu là những người phản đối việc kí hợp đồng mới. Đây là nhóm CĐV hoạt động nhằm mục đích tạo sức ép lên vị huấn luyện viên người Pháp, buộc ông phải thôi việc.

Rất nhiều hoạt động khác nhau được tạo ra như đỗ xe tải với biểu ngữ "Wenger Out" phía bên ngoài sân Emirates, biểu tình phản đối ban huấn luyện, ban lãnh đạo đội bóng hay thuê máy bay mang theo biểu ngữ "Wenger Out" trên khắp các sân vận động họ có mặt.

Sau nỗ lực bất thành ở mùa giải 2016/17 bởi Arsene Wenger ký hợp đồng mới với đội bóng vào cuối mùa, nhóm CĐV này cuối cùng cũng được toại nguyện khi chiếc lược gia người Pháp tuyên bố rời đội bóng vào cuối mùa này, sớm hơn 1 năm so với thời gian của hợp đồng.

Sau khi huấn luyện viên người Pháp rời đi, mục tiêu của nhóm CĐV này giờ đây được chuyển hướng sang Ivan Gazidis, người đang sở hữu 67% cổ phần và là cổ đông lớn nhất đội bóng.

Trong trận đấu gặp Huddersfield, bên cạnh những thông điệp tri ân HLV Arsene Wenger, nhóm CĐV cũng không quên truyền tải thông điệp cảnh báo ông chủ người Mỹ.

CĐV Arsenal phản đối ông chủ người Mỹ - 1
Stan Kroenke nắm quyền quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại Arsenal. Ảnh: Sports.

Chris Butler, một thành viên của nhóm CĐV cho hay: "Chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình nếu ông ta (Kroenke) mang về Mikel Arteta hay một cái tên ít danh tiếng".

Nhóm CĐV muốn ông chủ người Mỹ ký hợp đồng với huấn luyện viên danh tiếng hoặc sẽ tiếp tục biểu tình. Họ cho rằng một nhà cầm quân kém chất lượng sẽ khiến tình hình đội bóng tồi tệ hơn. Theo nhóm CĐV này, đó là lỗi của ông chủ người Mỹ.

Về phía Arsene Wenger, khi nhắc về sự xuất hiện của những chiếc máy bay và những thông điệp trong buổi họp báo sau trận đấu cuối cùng, "Giáo sư" người Pháp chỉ cười lớn và nói: "Họ treo nhầm băng rôn mất rồi".

Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)