Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cầu thủ PSG bỏ lỡ khó tin: 'Không đồng đội nào nói chuyện với tôi'

Tiền đạo Maxim Choupo-Moting chia sẻ anh đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi cướp đi bàn thắng của đội nhà và cho hay sẽ ngẩng cao đầu để vượt qua chỉ trích.

Pha bóng đáng chú ý nhất tuần qua là tình huống tiền đạo Choupo-Moting tự cướp đi bàn thắng của đội nhà PSG trong trận gặp CLB Strasbourg. 

Tiền vệ Nkunku của PSG thực hiện pha lốp bóng qua đầu thủ môn đối phươn và trái bóng chuẩn bị đi vào lưới, nhưng Choupo-Moting lại bất ngờ chặn bóng trước vạch vôi của khung thành bỏ trống và cướp đi bàn thắng của cả đội.

Đáng nói là tình huống này khiến PSG không thể giành chiến thắng, qua đó bỏ lỡ cơ hội đăng quang sớm tại Ligue 1.

Cầu thủ PSG bỏ lỡ khó tin: 'Không đồng đội nào nói chuyện với tôi'
Pha bóng khó hiểu khiến PSG mất bàn thắng. Ảnh: Getty Images.

Cá nhân tiền đạo Choupo-Moting không giấu được nỗi thất vọng. Anh nói trên tờ L'Equipe: "Thật buồn khi tình huống đó diễn ra dù tôi đã ghi 1 bàn. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Nkunku, và anh ấy đã hiểu cho tôi. Nkunku nói đó chỉ là tai nạn. Trong phòng thay đồ, không đồng đội nào nói chuyện với tôi. Chúng tôi rất thất vọng".

"Đó là pha bóng tôi lưỡng lự, nửa muốn dứt điểm và nửa muốn để trái bóng tự lăn vì tôi nghĩ mình việt vị và cuối cùng đưa ra quyết định sai lầm. Tuy nhiên, tôi phải chấp nhận chuyện này, đây là bóng đá. Tôi phải ngẩng cao đầu", Choupo-Moting chia sẻ.

Sau pha bóng đó, Choupo-Moting nhận nhiều tiếng la ó từ chính CĐV đội nhà. Tuy vậy, anh chấp nhận điều này và cho rằng đây là những cảm xúc bình thường của CĐV.

Trận đấu với CLB Strasbourg chứng kiến Choupo-Moting được ra sân thế chỗ những Neymar và Cavani dính chấn thương. Tuy có pha bóng "thảm họa", Choupo-Moting vẫn để lại dấu ấn với một pha lập công.

Tiền đạo này cho hay không hề gặp áp lực khi thay thế những ngôi sao trên hàng công và khẳng định anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn của một cầu thủ chơi trên hàng công.

Theo Phúc Long (Tri Thức Trực Tuyến)