Thể thao

Cậu bé Việt ra sân chung kết World Cup: Tặng quà Bến Tre cho Mbappe

Không còn Lionel Messi, Nguyễn Lê Thanh Sơn dành tình cảm còn lại của mình cho tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe khi được cùng 22 cầu thủ ra sân ở trận chung kết World Cup 2018.

Cậu bé Việt Nam dự chung kết World Cup muốn nắm tay Mbappe của Pháp. Thanh Sơn (10 tuổi) mang những món quà quê ngoại như lược, vòng tay làm từ dừa sang Nga để tặng bạn bè và muốn nắm tay Mbappe ở trận chung kết World Cup 2018.

May mắn mỉm cười với gia đình cậu bé 10 tuổi ở quận Bình Thạnh. Nguyễn Lê Thanh Sơn trở thành một trong 22 em nhỏ được chọn để cùng 22 cầu thủ bước ra sân ở trận chung kết World Cup 2018.

Món quà từ trên trời rơi xuống đến từ một chương trình khuyến mãi của một thương hiệu đồ ăn nhanh. Thanh Sơn cùng người giám hộ cũng là bố Nguyễn Trung Thông sẽ lên đường khám phá World Cup tại Nga.

Mbappe ăn mừng giống Văn Thanh

Yêu mến tiền đạo Lionel Messi nhưng Argentina đã sớm phải dừng bước ở vòng knock-out sau khi thua Pháp 3-4, Thanh Sơn không có cơ hội cầm tay chân sút của CLB Barcelona như ước mong trong lần đầu tiên nhận giải.

Tuy nhiên, không vì vậy mà sự hồi hộp xen lẫn háo hức giảm đi mà nó càng ngày càng tăng lên khi gần ngày lên đường. Sau khi Pháp và Croatia giành quyền vào chung kết, Sơn có ngay cảm tình với một tiền đạo khác. Đó là Kylian Mbappe.

Đơn giản, Mbappe ăn mừng 3 bàn thắng ở World Cup 2018 như tiền vệ Vũ Văn Thanh sau khi sút luân lưu tung lưới U23 Qatar ở VCK U23 châu Á. Thành công của U23 Việt Nam để lại ấn tượng quá lớn với cậu bé.

Cậu bé Việt ra sân chung kết World Cup: Tặng quà Bến Tre cho Mbappe
Cậu bé Việt Nam duy nhất ra sân ở trận chung kết ăn mừng theo phong cách của Vũ Văn Thanh và Mbappe. Ảnh: Huy Thịnh.

Thanh Sơn bày tỏ: “Con rất buồn khi Argentina bị loại vì con thích Messi nhất, nhưng không sao vẫn còn Mbappe vì anh ấy ăn mừng giống Văn Thanh trong trận bán kết với Qatar ở giải châu Á”.

Trùng hợp thay Mbappe chính là người đã “kết liễu” đội tuyển của Messi với 2 bàn thắng và một tình huống dẫn đến quả penalty. Còn Văn Thanh và U23 Việt Nam chính là cảm hứng bóng đá của cả gia đình.

Bố của Sơn nói: “Từ hồi coi U23 Việt Nam thì cháu mê bóng đá hơn, hai cha con cũng hay xem bóng đá với nhau. Cháu thích đá hậu vệ lẫn tiền đạo nhưng do bị loạn thị nên không chơi được nhiều. Lần nay được đến World Cup lại càng mê hơn”.

Món quà quê ngoại đậm chất quê hương

FIFA sẽ xếp Thanh Sơn cùng 21 em nhỏ khác đến từ khắp nơi trên thế giới ra sân cùng 22 cầu thủ trong trận chung kết diễn ra vào ngày 15/7. Cậu bé trở thành người Việt Nam đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết World Cup.

Cậu bé Việt ra sân chung kết World Cup: Tặng quà Bến Tre cho Mbappe - 1
Thanh Sơn hớn hở khi được nhắc không nên tặng lược dừa cho Mbappe. Ảnh: Huy Thịnh.

Sơn muốn nắm tay Mbappe và nói cho anh này biết về pha ăn mừng của Văn Thanh, cùng với đó là động tác kẹp hai tay vào nách. Sơn làm khá thành thục trước giờ bay nhưng không biết liệu có tự tin khi ra sân hay không.

Trong hành trang sang Nga của mình, hai cha con cậu bé Thanh Sơn không quên mang những món quà đậm chất Việt Nam để tặng cho bạn bè. Và để chọn được một thứ vừa gọn nhẹ vừa có ý nghĩa và đặc trưng không phải dễ.

Anh Thông cho hay: “Chúng tôi quyết định tặng những chiếc lược, vòng tay làm từ dừa để tặng bạn bè của cháu và cầu thủ Mbappe. Sở dĩ chọn dừa là vì Bến Tre cũng là quê ngoại của Thanh Sơn, cả nhà về quê để mua khoảng 25 món”.

Dự định của Thanh Sơn là có thể gửi quà tặng của mình cho tiền đạo Mbappe. Cậu bé cũng muốn Pháp giành chiến thắng trước Croatia và tiền đạo mang áo số 10 sẽ ghi bàn. Tùy thuộc vào sự sắp xếp của BTC và cùng chờ đợi xem liệu Thanh Sơn sẽ ra sân cùng cầu thủ nào.

Đây cũng là lần đầu tiên một cậu bé Việt Nam có cơ hội bước ra sân ở một trận chung kết World Cup. Trước đó thông qua truyền hình, khán giả đã rất nhiều lần thấy những lá cờ Việt Nam xuất hiện trên khán đài.

Theo Quang Thịnh (Tri Thức Trực Tuyến)